Có những nơi, chỉ cần đặt chân đến thôi là trái tim đã thấy nhẹ bẫng. Hội An chính là một mảnh ghép bình yên như thế, một nét chấm phá dịu dàng giữa cuộc sống ồn ào. Sáng sớm ở phố cổ, khi nắng còn rón rén đậu trên mái ngói rêu phong, mình đã thấy lòng mình chùng xuống, an nhiên lạ kỳ.
Hội An không chỉ là những ngôi nhà cổ kính nhuốm màu thời gian, mà còn là cả một không gian ngập tràn hoài niệm. Từng con hẻm nhỏ uốn lượn, những bức tường vàng ươm dưới nắng, hay tiếng leng keng của xe đạp len lỏi qua phố… tất cả tạo nên một bức tranh quá đỗi nên thơ. Đặc biệt là khi đêm xuống, cả phố cổ bừng sáng trong ánh đèn lồng đủ sắc màu 🌸, lung linh huyền ảo như một giấc mơ cổ tích. Đi dạo thong dong, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng treo cao, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác vậy.



À, nhắc đến Hội An mà không kể về ẩm thực thì quả là một thiếu sót lớn. Món cao lầu ở đây có một hương vị rất riêng, sợi mì dai dai, thịt xíu thơm lừng cùng rau sống tươi roi rói, chấm một chút nước dùng đậm đà là quên lối về luôn. Mình còn mê mẩn món bánh mì Phượng nổi tiếng, vỏ giòn rụm mà nhân thì đầy ắp, mỗi lần cắn là một lần xuýt xoa. Rồi còn mì Quảng, bánh vạc… cứ thử đi, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu 🍜. Các quán xá nhỏ xinh ven sông Hoài cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức một ly cà phê và ngắm nhìn dòng người qua lại.


Chèo thuyền thúng ở Rừng dừa Bảy Mẫu là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Những bác chèo thuyền vừa khéo léo, vừa hài hước, còn tặng mình cả những món đồ chơi nhỏ xinh làm từ lá dừa nữa chứ. Tối đến, mình thích nhất là ngồi thuyền nhỏ trên sông Hoài, nhẹ nhàng thả đèn hoa đăng. Ánh nến lung linh trôi trên mặt nước, mang theo những lời nguyện ước, cảnh tượng đó đẹp đến nao lòng 🏞️.


Để khám phá trọn vẹn Hội An, bạn nên dành ít nhất 2 ngày 1 đêm.
Thời điểm đẹp nhất là vào mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 8), đặc biệt là vào những đêm trăng rằm, khi phố cổ tắt điện và thắp đèn lồng.
Bạn có thể thuê xe đạp để dạo quanh phố cổ, rất tiện lợi và thú vị.
Giá vé tham quan phố cổ là 120.000 VNĐ cho khách quốc tế (cập nhật 2024), dùng để vào một số điểm di tích.
Nhớ mang theo trang phục thoải mái, và đừng quên một chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhé.
Hội An không chỉ là một điểm đến, mà là một cảm xúc, một kỷ niệm đẹp đẽ đọng lại trong lòng. Nơi đây có một ma lực rất riêng, khiến ai đã từng ghé thăm đều muốn quay trở lại. Nếu bạn đang tìm kiếm một chốn bình yên để xoa dịu tâm hồn, hãy để Hội An ôm lấy bạn nhé. Mình tin chắc bạn sẽ có những trải nghiệm thật đáng nhớ!