Có những chuyến đi định mệnh mà chỉ cần một buổi tối cà phê vỉa hè là đủ để “chốt kèo”. Hoàng Su Phì chính là chuyến đi như thế của mình, một hành trình đầu tiên lên vùng núi phía Bắc, nơi mình đã ấp ủ bấy lâu. Hơn một tuần “nằm vùng” các hội nhóm, tìm phòng, thuê xe, và rồi, mình xách ba lô lên đường, lòng đầy háo hức xen lẫn chút hồi hộp…
Đêm ấy, chiếc xe giường nằm Express Hà Giang lăn bánh rời Hà Nội khi đồng hồ chỉ gần 9h. Một giấc ngủ chập chờn trên xe, rồi bất ngờ tỉnh giấc khi xe đến Thành phố Hà Giang lúc hơn 3h sáng. Cái lạnh vùng cao se se, mình tìm đến điểm thuê xe máy Giang Sơn đã đặt trước. Thật hay, ở đây còn có cả chỗ nghỉ ngơi miễn phí đến sáng, một điểm cộng to đùng cho những phượt thủ như mình.
7h sáng, nắng mới bắt đầu rải nhẹ trên những con phố núi, mình nổ máy. Từ Thành phố Hà Giang, chạy dọc Quốc lộ 2, đến địa phận xã Tân Quang thì rẽ trái vào đường tỉnh 177. Từ đây, hành trình thật sự bắt đầu. Con đường núi quanh co, uốn lượn như dải lụa mềm vắt qua triền đồi, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương sớm. Đường lên Hoàng Su Phì đúng là thử thách thật sự. Nhiều khúc cua tay áo, đường xấu, thỉnh thoảng còn phải vượt qua những con thác nhỏ chảy ngang đường. Đặc biệt, chuyến đi của mình đúng vào những ngày thời tiết mưa nắng thất thường, mình còn gặp cả đoạn đường núi bị sạt lở chắn ngang nữa chứ.
Xuất phát từ sáng sớm nhưng mãi đến giữa trưa mình mới đặt chân đến Thị trấn Vinh Quang. Bụng đói meo, chân tay rã rời, mình quyết định thuê một phòng nghỉ ngơi, ăn trưa lấy lại sức trước khi tiếp tục hành trình đến Bản Phùng vào đầu giờ chiều.
Từ thị trấn Vinh Quang đến Bản Phùng chỉ vỏn vẹn hơn 25km, nhưng con đường này đúng là một “thước đo” thời gian khác hẳn. Nếu ở đồng bằng chỉ mất chưa đầy tiếng, thì ở đây, mình mất gần 3 tiếng đồng hồ len lỏi qua từng khúc cua, từng dốc đá. Cảm giác hoang mang chợt ùa đến khi thấy tấm biển “Khu vực biên giới”, nhưng rồi, mọi lo lắng tan biến khi những mái nhà trình tường hiện ra trước mắt – mình đã đến Bản Phùng rồi! 🌸
Đến nơi khi mặt trời vẫn còn vương vấn trên đỉnh núi, mình tranh thủ nhờ mấy em nhỏ ở bản dẫn lối tắt xuống chơi. Các em ấy hồn nhiên, cười tươi rói, dẫn mình đi theo lối mòn hàng ngày vẫn dùng để lên rừng kiếm củi. Một trải nghiệm thật gần gũi và đáng yêu vô cùng.
Đêm ở Bản Phùng, mình chọn Homestay Trọng Phú. Đây là một trong ba nơi lưu trú hiếm hoi ở bản, được dựng bằng tre nứa ngay vách núi. Tối đến, gió lùa qua vách, phải đắp chăn bông dày cộp mới đủ ấm. Nhưng bù lại, homestay nằm ở vị trí cao, là điểm ngắm cảnh “best view” để săn mây tuyệt đẹp đó. Tiếc là hôm mình đi gió khá lớn, mấy đám mây chưa kịp tụ lại đã bị thổi tan mất rồi. Sáng sớm ở Bản Phùng, cảm giác thật bình yên và trong trẻo.
Tạm biệt Bản Phùng, mình tiếp tục hành trình đến Bản Luốc. Lần này, mình đã có một trải nghiệm “nhớ đời” với Google Maps. Đúng là những lời đồn về Google Maps khi đi phượt không sai chút nào! Bản đồ đã dẫn mình đi những con đường “không thể đẹp hơn”, và điểm đến cuối cùng lại là một nơi hoàn toàn xa lạ, không một bóng người. Tưởng chừng như lạc giữa chốn rừng núi bao la.
May mắn thay, mình tìm được người dân xung quanh và được họ tận tình chỉ cho con đường dân bản địa hay đi để đến được homestay. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ loay hoay nghe theo Google Maps và lạc đường, cuối cùng mình cũng đặt chân đến Homestay Skyview Khánh Đinh ở Bản Luốc.
Homestay ở đây khá đẹp và mới, với thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc của vùng cao. Mình dành cả một buổi chiều chỉ để ngồi nhâm nhi ly cà phê, thả hồn vào không gian sương khói mờ ảo, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Một điều khá thú vị là khi ngồi chill chill ở homestay, mình mới phát hiện ra Google Maps đã chỉ đường cho mình đến đúng ngọn đồi đối diện chứ không phải nơi này! 😄 Thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Bữa sáng hôm sau ở đây thì đúng là “view ăn sáng đỉnh nhất từ trước đến giờ” trong các chuyến đi của mình luôn.
Sau bữa sáng no căng bụng với những món ăn đậm chất địa phương từ chị chủ homestay, mình lại lên đường trở về thành phố Hà Giang. Chuyến xe giường nằm chờ sẵn để đưa mình về lại Hà Nội, kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm khám phá “mùa vàng” Hoàng Su Phì đầy cảm xúc và trải nghiệm.
Mình đã đặt chân đến 🌸 Bản Phùng 🌸 và 🌸 Bản Luốc 🌸, hai ngôi làng ẩn mình giữa những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, nơi lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ và bình dị của núi rừng Đông Bắc.
Một vài kinh nghiệm nhỏ mình muốn chia sẻ để chuyến đi Hoàng Su Phì của bạn thêm trọn vẹn nhé:
- Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Hoàng Su Phì là mùa lúa chín, thường diễn ra vào khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 hàng năm. Lúc này, cả vùng núi như được khoác lên mình tấm áo vàng óng ả, đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên, thời tiết mùa này khá thất thường, bạn nên cập nhật tình hình thời tiết trước chuyến đi để tránh mưa lũ và sạt lở nhé.
- Nếu có ý định thuê xe máy, hãy thuê ngay tại Thành phố Hà Giang. Chất lượng xe ở đây thường tốt hơn so với thuê ở Tân Quang và quan trọng nhất, người lái cần có tay lái thật chắc và kinh nghiệm đi đường núi. Đường xá ở Hoàng Su Phì khá hiểm trở đấy.
- Đôi giày thể thao bền bỉ và một chiếc áo mưa chất lượng là “chân ái” cho hành trình phượt ở các bản vùng cao phía Tây Hà Giang đó.
- Đừng quên mang theo giấy tờ cá nhân, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng, một số loại thuốc cơ bản và đồ sơ cứu cá nhân nhỏ gọn (như băng dán vết thương, gạc cuộn). Những món đồ này tuy nhỏ nhưng lại “có võ”, luôn cần thiết trong mọi chuyến du hí.
Cuối cùng, hãy nhớ câu nói này nhé: “Hãy đừng để lại gì ngoài những dấu chân và hãy đừng mang theo gì ngoài những bức ảnh chất, khoảnh khắc đẹp, kỉ niệm đáng nhớ”. Chúc bạn có một chuyến đi Hoàng Su Phì thật đáng nhớ! 🏞️