Chào cả nhà! 👋
Bạn đã bao giờ tự hỏi, Hà Nội của chúng ta đẹp đến nhường nào khi được ngắm nhìn từ một góc độ hoàn toàn khác chưa? Hôm nay, mình sẽ kể cho bạn nghe về một buổi sáng cuối tuần thật đặc biệt, khi mình chọn “làm khách du lịch” ngay trên chính mảnh đất thân yêu này, với dịch vụ City tour bus Hop on – Hop off Hà Nội.
Đón chuyến xe đầu tiên vào 9h sáng cuối tuần ở Nhà hát Lớn (À mà, nếu bạn đi vào ngày thường thì điểm đón đầu tiên là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhé!), cảm giác bước lên chiếc xe bus 2 tầng mui trần thật phấn khích. Gió mát lùa qua tóc, khung cảnh Hà Nội ùa vào tầm mắt, mọi thứ bỗng trở nên mới mẻ và sống động lạ thường.
Chiếc vé này có giá trị suốt 24h, nên bạn có thể thoải mái khám phá. Mình quyết định đi 2 lượt: lượt đầu tiên là để “vãn cảnh” thôi, cứ thế ngồi trên xe, ngắm nhìn phố phường trôi qua, hít hà không khí và cảm nhận nhịp sống Thủ đô. Lượt thứ hai mới là lúc mình “nhảy xuống” ở những điểm muốn ghé thăm.
À, một điểm cộng nhỏ là trên xe có phát mỗi khách một chai nước và một tai nghe thuyết minh tự động. Đằng sau mỗi ghế có sẵn máy ghi âm với phần giới thiệu về các địa điểm bằng nhiều thứ tiếng, siêu tiện lợi cho du khách quốc tế luôn. Ghế ngồi trên tầng 2 dù có chút bạc màu vì nắng gió nhưng không sao cả, cái cảm giác được ngồi đó, phóng tầm mắt ra xa mới là điều tuyệt vời nhất! 🌸
Điểm dừng chân đầu tiên mình chọn là Bảo tàng Quân đội Việt Nam (28A Điện Biên Phủ). Chủ đích là để vào thăm Cột cờ Hà Nội đấy. Dù đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần rồi mà giờ mới có dịp đặt chân vào. Bảo tàng tuy không quá lớn nhưng lại trưng bày rất nhiều hiện vật quân sự ý nghĩa, đặc biệt là phòng chiếu mô hình các trận đánh lịch sử nổi bật – một trải nghiệm cực kỳ sinh động và cuốn hút cho những ai yêu thích lịch sử.
Sau đó, mình dành thời gian khám phá Cột cờ Hà Nội. Ôi, phải nói là nơi đây đông đúc, nhộn nhịp du khách đến chụp ảnh, thăm quan lắm! Công trình Cột cờ Hà Nội thực sự ấn tượng với kiến trúc độc đáo và một tầm nhìn thoáng đãng. Xung quanh còn có những chiếc máy bay, xe tăng, pháo phục vụ quân đội xưa được trưng bày, tha hồ cho bạn “sống ảo” và tìm hiểu. 📸
Tiếc là buổi sáng đó mình không có nhiều thời gian, nên chỉ dừng lại ở một chuyến thăm quan ngắn ngủi. Chứ với chiếc vé 24h, bạn hoàn toàn có thể ghé thăm nhiều địa điểm khác trên lộ trình như Nhà thờ Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò… và vô vàn điểm thú vị khác nữa. Lần tới nhất định mình sẽ dành trọn vẹn thời gian cho cả một ngày khám phá!
Vậy đó, một buổi sáng “làm du khách” ở Hà Nội thật đáng nhớ. Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ để nhìn lại Hà Nội thân thương, hay đơn giản là muốn có một hành trình khám phá Thủ đô thật thư thả và tiện lợi, thì đừng ngần ngại thử dịch vụ City tour bus Hop on – Hop off này nhé! Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn đó! 💖