Mở đầu chuyến đi 10 ngày khám phá những cung đường nắng gió của Tây Nguyên, Phú Yên rồi dừng chân ở Bình Định, mình đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều điều thú vị. Nhưng phải thú thật, có những kỷ niệm mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy… rùng mình một chút, và cũng đáng nhớ vô cùng! 😅
Phú Yên đón mình bằng một vẻ đẹp rất riêng, hoang sơ mà quyến rũ. Điều khiến mình ấn tượng nhất có lẽ là Hòn Yến – một bãi biển tuyệt vời để ngắm san hô. Nước ở đây trong xanh như ngọc, nhìn rõ từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, cảm giác như lạc vào một thế giới đại dương thu nhỏ vậy. 🐠
Trên đường khám phá Phú Yên, mình còn bất ngờ ghé thăm một địa điểm mà giờ nhắc đến vẫn còn thấy “sốc” – đó là chợ Giai Sơn. Mấy đứa bạn cứ trêu đây là “khu chợ rẻ nhất Việt Nam”, và quả đúng là vậy! Các món ăn vặt, đồ ăn sáng ở đây chỉ từ 1.000 đồng thôi cả nhà ơi. Mình và cô bạn đi cùng đã có một bữa “no căng rốn” với chè 3.000, bánh xèo 2.000 và bún 15.000, tổng cộng hết có 55.000 đồng. Đúng là thiên đường ẩm thực bình dân! 🍜
Một kỷ niệm khác không thể không nhắc đến ở Phú Yên chính là hành trình dậy từ 4h sáng để chinh phục Mũi Điện. Cảm giác được đứng ở điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, ngắm nhìn vầng mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên từ biển cả, đẹp đến nghẹt thở luôn ấy. Ánh nắng đầu tiên trong ngày chạm vào da thịt, se se lạnh của gió biển buổi sớm, thật sự là một trải nghiệm đáng giá mọi công sức dậy sớm. 🌅
Nếu có ý định đến Mũi Điện đón bình minh, các bạn nhớ mặc đồ gọn nhẹ, mang theo nước và chút đồ ăn vặt nhé, vì sau khi đến nơi mình vẫn phải leo bộ khoảng 15-20 phút nữa đó. Đến tầm 6h30 là nắng bắt đầu gay gắt rồi, nên đừng quên thoa kem chống nắng thật kỹ hoặc mang theo nón, mũ, áo dài tay để bảo vệ da nha. ☀️
Tạm biệt Phú Yên xinh đẹp, mình và cô bạn tiếp tục hành trình về Quy Nhơn, Bình Định. Dù đã từng ghé thăm Quy Nhơn vài lần, mình vẫn dành trọn một ngày để “chinh phục” lại Eo Gió và Kỳ Co – hai địa điểm đã quá nổi tiếng, mà lần nào đến cũng khiến mình mê mẩn. 🏞️
Bọn mình thuê xe máy tự đi, băng qua những cánh đồng điện gió rộng lớn, cảm giác tự do, phóng khoáng vô cùng. Tại Kỳ Co, mình còn khám phá ra một khe tắm nhỏ giáp núi, ít người biết, nước trong vắt và cực kỳ thích hợp để “sống ảo” đó. Cảnh sắc ở đây thì khỏi phải bàn, như một bức tranh thủy mặc vậy. 🌸
Nhưng cũng chính tại Kỳ Co này, mình đã có một bài học nhớ đời về việc “đu trend” trên mạng xã hội. Mình muốn quay một đoạn clip đang hot, kiểu “nằm trên cát thư giãn, để sóng vỗ nhẹ qua lưng”. Diện bộ bikini len móc xinh xắn, đeo kính râm, mình tự tin nằm xuống sát bờ biển. Tính toán là sóng sẽ chỉ vỗ nhẹ nhàng thôi, ai dè…
Một con sóng lớn bất ngờ ập đến, mạnh kinh khủng, đẩy mình quay lật người mấy vòng, nước và cát thi nhau ụp thẳng vào mặt, vào đầu. Cảm giác lúc đó vừa bất ngờ, vừa hoảng, vừa… hơi xấu hổ nữa chứ! 😅 Sau khi tắm tráng, mình cứ thấy tai ù ù khó chịu, cứ như có gì đó chuyển động bên trong vậy. Đêm đó mệt quá ngủ quên, sáng hôm sau về Hà Nội là mình phải đi khám tai mũi họng ngay.
Bác sĩ nội soi và phát hiện trong tai mình có… rất nhiều cát! Đến là khổ! Sau khi được rửa tai sạch sẽ, mình mới hết cái cảm giác khó chịu ấy. Bác sĩ còn dặn dò kỹ lắm: “Tuyệt đối không được nằm quá sát bờ biển, sóng mạnh có thể đẩy cát vào sâu trong tai. Nhiều trường hợp để lâu dẫn đến viêm tai giữa, phải điều trị vài tháng đó!”. Nghe mà hú hồn luôn các bạn ạ. 😟
Từ kinh nghiệm xương máu của mình, nếu chẳng may bị cát vào tai khi tắm biển, các bạn đừng bao giờ dùng que bông để ngoáy nhé, vì cát sẽ gây xước và nhiễm khuẩn thêm. Tốt nhất là nên nghiêng đầu ngay sang một bên, day nhẹ nắp ống tai để nước lẫn cát tự chảy ra. Nếu có nhiều cát, có thể dùng bơm tiêm (nhớ bỏ kim nhọn nha) hút nước lọc rồi bơm nhẹ vào ống tai, nước sẽ cuốn cát ra ngoài. Nhưng nếu vẫn thấy khó chịu, nghe kém, thì hãy đi khám bác sĩ ngay để được xử lý kịp thời nhé. Sức khỏe là quan trọng nhất!
Dù có chút “tai nạn nghề nghiệp”, nhưng chuyến đi 10 ngày ở Tây Nguyên, Phú Yên và Bình Định thực sự đã mang lại cho mình vô vàn trải nghiệm khó quên. Từ những món ăn bình dân ngon “quên lối về”, những bình minh rực rỡ đến cảnh biển hùng vĩ. Một lần nữa, mình lại càng yêu thêm vẻ đẹp của mảnh đất hình chữ S này. Hãy thử một lần “xách ba lô lên và đi” khám phá miền Trung nắng gió này nhé, nhưng nhớ cẩn thận với những con sóng biển nha cả nhà! 💖