Bạn có bao giờ nghĩ, việc giới thiệu tên mình lại là cả một “hành trình” không? Với chúng ta, chỉ vài giây là đủ. Nhưng có một người đàn ông đặc biệt ở Auckland, New Zealand, lại phải mất đến 20 phút chỉ để đọc hết cái tên đầy đủ của mình! Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 20 phút cho một danh xưng dài đến 2.253 từ! 🏞️

Tôi cứ hình dung cảnh ông Laurence Watkins (60 tuổi) trong lễ cưới đầu tiên. Khách mời vẫn còn thong thả cầm ly rượu vang đi lại, còn giọng ông thì vẫn đều đều vang lên từ đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn. Danh sách tên cứ thế tiếp diễn, cho đến khi ông dứt khoát nói “Tôi đồng ý”. Nghe thôi đã thấy cả một câu chuyện rồi phải không? Cái tên của ông dài đến nỗi in kín 6 trang giấy đánh máy cơ đấy!
Ông Watkins, vốn là một cựu nhân viên an ninh vũ trang, vừa mới đây đã được trao Kỷ lục Guinness Thế giới cho “cá nhân có tên dài nhất”. Sinh năm 1965, ban đầu ông chỉ mang cái tên Laurence Gregory Watkins đơn giản. Nhưng từ nhỏ, ông đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện kỳ lạ trên TV và đặc biệt là sách Kỷ lục Guinness Thế giới. Ông đọc đi đọc lại, nuôi một ước mơ cháy bỏng: một ngày nào đó sẽ góp mặt trong cuốn sách danh giá ấy.

“Tôi rất ngưỡng mộ những người lập kỷ lục. Họ có thể là người nhanh nhất, cao nhất, khỏe nhất hay người có mái tóc dài nhất hoặc sở hữu bộ móng tay dài nhất”, ông chia sẻ với CNN. Thế nhưng, ông sớm nhận ra mình không có năng khiếu gì đặc biệt để đạt những kỷ lục thể chất đó. Chỉ còn một con đường duy nhất: tạo ra cái tên dài nhất thế giới! (Hoặc tìm một người vợ cực kỳ thấp để lập kỷ lục chênh lệch chiều cao lớn nhất, nhưng ông hài hước bỏ qua vì “không thể tìm được ai thấp đến thế”).
Nghĩ là làm, ông Watkins dành khoảng một tháng để “thai nghén” cái tên độc đáo này. Ông thậm chí còn thuê người đánh máy với giá 230 USD (khoảng 6 triệu đồng) để ghi lại toàn bộ “kiệt tác” của mình. Để có được 2.253 từ, ông đã tham khảo đủ thứ: từ tiếng Latin, tiếng Anh cổ, tên các nhân vật nổi tiếng, đến cả sách đặt tên cho trẻ sơ sinh ở thư viện Auckland. 📚

Không chỉ vậy, ông còn khéo léo lồng ghép những cái tên đầy ý nghĩa như Love, Florence, Basil Brush (nhân vật truyền hình Anh), hay những cái tên có nguồn gốc từ Nhật Bản, Trung Quốc. Đặc biệt, ông còn chèn cái tên Gaylor để vinh danh Mitch Gaylord – vận động viên thể dục dụng cụ điển trai từng đoạt HCV Olympic 1984. “Anh ấy rất điển trai, nên tôi mượn luôn họ của anh ấy”, ông cười dí dỏm.
Sau 6 trang bản thảo đầy những cái tên, Watkins nộp đơn xin đổi tên hợp pháp vào năm 1990. Tòa án quận Auckland đã đồng ý, nhưng Cục trưởng Hộ tịch lại từ chối. “Ông ấy nói rằng, tôi chỉ có thể được chấp thuận nếu đưa vụ việc lên Tòa Tối cao”, ông Watkins kể lại. Và thế là một cuộc chiến pháp lý bắt đầu, mà cuối cùng ông là người thắng cuộc! Chính phủ khi đó không có cơ sở pháp lý để từ chối, và Watkins chính thức được công nhận cái tên mới.
Tháng 3/1992, ông nhận chứng nhận “Tên thánh dài nhất thế giới” với 2.310 từ. Và tháng trước, kỷ lục này đã được tính toán lại, phân loại chính xác hơn thành “Tên cá nhân dài nhất thế giới” với 2.253 tên riêng. “Không phải tất cả các tên trong đó đều là tên thánh. Họ gộp lại cho rõ ràng hơn, tránh nhầm lẫn giữa người có một cái tên dài nhất là tôi với người có hơn 2.000 tên khác nhau”, ông giải thích. Một sự chỉnh lý vô cùng hợp lý, phải không?

Trong đời sống hàng ngày, tất nhiên ông chỉ dùng cái tên rút gọn là Laurence Alon Aloy Watkins. Nhưng giấy khai sinh của ông dài tới 7 trang, còn hộ chiếu cũ thì phải thêm 6 trang phụ mới đủ ghi chép. “Với hộ chiếu điện tử chỉ hiển thị tên ngắn của tôi”, ông kể. Thậm chí mỗi khi đi du lịch ✈️, ông vẫn phải mang theo bản sao khai sinh để xuất trình khi cần.

Ông Watkins thừa nhận mình hơi lập dị và hài hước. Không phải ai cũng hiểu và cảm thấy thú vị với cái tên “khủng” này. “Tôi thấy vui vì có cái gì đó độc nhất. Nhưng nhiều người lại không hiểu nổi, hoặc nghĩ tôi đang đùa”, ông nói. Sau trường hợp của ông, chính phủ New Zealand đã phải sửa đổi luật, cấm công dân đăng ký tên có danh xưng, chức danh, hay dài quá 70 từ. Dù vậy, ông Watkins vẫn giữ được kỷ lục của mình – một dấu ấn không thể thay thế!
Cái tên không chỉ là danh xưng, mà còn là câu chuyện, là dấu ấn của một đời người. Và câu chuyện của ông Laurence Watkins, với 2.253 từ, chắc chắn là một minh chứng sống động cho sự kiên trì, hài hước và khao khát để lại một điều gì đó độc đáo cho đời. Bạn có thấy cảm hứng từ câu chuyện này không? ✨