Chào tháng 9, Hà Nội lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ đến lạ! 🇻🇳 Đi dọc các tuyến phố trung tâm, đặc biệt là quanh hồ Gươm, bạn sẽ cảm nhận ngay một không khí náo nức, rộn ràng, đong đầy niềm tự hào dân tộc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một điểm nhấn vô cùng đặc biệt, đó chính là tòa nhà sát bên “Hàm cá mập” mà mọi người vẫn hay gọi, đang bừng sáng giữa lòng phố cổ.
Dù đang trong quá trình cải tạo, nhưng tòa nhà ấy không hề “im lìm” chút nào. Thay vào đó, hàng chục lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, phủ kín cả mặt tiền, tạo nên một “bức tường” đỏ rực rỡ, nổi bật giữa nền xanh cổ kính của Hà Nội. Mình thực sự bị cuốn hút bởi hình ảnh này, nó không chỉ là trang trí đơn thuần mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về tinh thần dân tộc. Phía dưới, tấm pano lớn với dòng chữ “Chào mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam – Tự hào dân tộc” càng làm không gian thêm bừng sáng, như một lời nhắc nhở về ngày 2/9/1945 lịch sử, khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.
Khoảnh khắc này, tòa nhà ấy bỗng hóa thành một “thỏi nam châm” thu hút mọi ánh nhìn. Mình thấy không ít người dân Thủ đô và du khách tranh thủ dừng lại để lưu giữ những tấm hình kỷ niệm. Chị Ngọc Lam, một bạn đang làm việc ở Hà Nội, chia sẻ rằng chị tranh thủ tan làm sớm ghé qua, và dù công trình đang thi công, chị vẫn thấy cách trang trí rất đẹp, tạo thêm một góc chụp ảnh “độc đáo” cho mọi người. Nhiều bạn trẻ khác còn nói, check-in ở đây không chỉ vì ảnh đẹp mà còn vì ý nghĩa đặc biệt trong dịp Quốc khánh – sắc cờ đỏ thắm trên tấm hình chính là cách họ thể hiện tình yêu và niềm tự hào dân tộc mình.
Một nhiếp ảnh gia có tâm như Trần Văn Chung còn bật mí, anh thường chọn góc chụp từ phía hồ, để bắt trọn khung cảnh cờ bay, hòa cùng dòng người qua lại tấp nập. Đối với anh, đây là một trong những điểm chụp thú vị nhất dịp Quốc khánh này. Thật đặc biệt, không chỉ người Việt mình, mà cả du khách quốc tế cũng tỏ ra vô cùng thích thú. Ông Michael Smith, một du khách người Mỹ, hào hứng kể rằng dù đã đến Hà Nội vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một công trình đang sửa chữa lại được trang trí độc đáo đến vậy. Ông ấy cảm nhận được sự hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo, một cách hay để kể câu chuyện lịch sử Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Tuy nhiên, vì khu vực này quá “hot” nên đôi khi cũng khá đông đúc, ảnh hưởng một chút đến giao thông. Dòng người nối nhau di chuyển và chụp ảnh khiến các con phố trở nên tấp nập hơn bình thường. Nếu bạn muốn có những bức ảnh thật thoải mái, mình gợi ý nên ghé thăm vào cuối tuần, khi phố đi bộ mở cửa. Vừa không lo xe cộ, vừa có thể thong thả tận hưởng không khí lễ hội!
Đặc biệt hơn nữa, khi dạo quanh hồ Gươm, không chỉ sắc đỏ rực rỡ của tòa nhà “hàm cá mập” làm mình xao xuyến, mà cả không gian còn được lấp đầy bởi những giai điệu cách mạng vang vọng khắp các tuyến phố. Hà Nội đã lắp đặt hàng trăm màn hình và loa truyền thanh, biến cả khu vực thành một bản giao hưởng hào hùng. Những giai điệu quen thuộc như “Tiến quân ca”, “Bài ca người lính” hay tiếng trống lệnh dõng dạc vang lên khiến lòng mình không khỏi xúc động.
Bà Bàn Lan Anh, một cô bác lớn tuổi sống gần hồ Gươm, chia sẻ rằng mỗi khi ra đường dịp này, cô đều cảm thấy rất tự hào. Từng nốt nhạc, từng hiệu lệnh như đưa những người lớn tuổi trở về những năm tháng lịch sử hào hùng, còn với lớp trẻ như mình, đó là trải nghiệm vừa thiêng liêng, vừa mới lạ khi âm nhạc cách mạng hòa quyện với nhịp sống đô thị hiện đại. Sắc cờ đỏ cùng âm thanh ấy đã biến cả khu vực hồ Gươm thành một điểm check-in không chỉ đẹp mắt mà còn đầy ý nghĩa, gắn kết mọi người trong bầu không khí hân hoan của ngày lễ lớn.🌸
Nếu bạn đang ở Hà Nội dịp này, đừng bỏ lỡ cơ hội được đắm mình trong không khí lễ hội đặc biệt này nhé. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên, để lại trong lòng bạn thật nhiều cảm xúc về một thủ đô ngàn năm văn hiến, đầy kiêu hãnh và tự hào! ❤️