Hà Nội những ngày cuối tháng Tám, đầu tháng Chín mang một vẻ đẹp rất riêng, một không khí hân hoan khó tả. Khắp các con phố, cờ hoa rực rỡ bay phấp phới, lòng người cũng náo nức chờ đón Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không khí Quốc khánh Hà Nội

Giữa không gian thiêng liêng và tràn đầy tự hào ấy, một “cuộc săn lùng” mới đã trở thành chủ đề nóng hổi của giới trẻ: tìm cho mình một quán cà phê với tầm nhìn đẹp, để tận mắt chiêm ngưỡng đoàn diễu binh, diễu hành lịch sử. 🌸

Tôi vẫn nhớ cảm giác của cô bạn Kiều Anh, 20 tuổi, kể rằng đã liên hệ gần chục quán cà phê quanh Hồ Tây, Hồ Gươm chỉ để nhận về những cái lắc đầu tiếc nuối: “Hết chỗ rồi bạn ơi!”. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng quán nào còn chỗ trống. Điều đó đủ để thấy sức hút mãnh liệt của sự kiện này và cả “độ khó” của việc tìm được một góc nhìn lý tưởng.

Quán cà phê đông đúc

Quả thực, để có một vị trí “vàng” ngắm diễu binh, diễu hành, nhiều quán cà phê ở khu vực trung tâm đã đưa ra những gói dịch vụ khá đặc biệt. Giá một combo đồ uống kèm đồ ăn nhẹ có thể dao động từ 690.000 đồng đến cả triệu đồng/khách, tùy thuộc vào vị trí chỗ ngồi. Và không chỉ là giá, điều kiện đặt cọc cũng khá “khắt khe” đấy nhé. Có quán yêu cầu chuyển cọc 50-100% tổng hóa đơn, thậm chí còn có quy định về thời gian đến. Nếu đến muộn, bạn có thể chấp nhận mất chỗ và mất luôn tiền cọc. Nghe có vẻ “gắt”, nhưng đó là sự thật ở những địa điểm có tầm nhìn “độc đắc” vào dịp đặc biệt này.

Một vài chủ quán ở Hàng Khay, hay Điện Biên Phủ còn chia sẻ rằng, điện thoại và fanpage của họ liên tục “cháy máy” vì những cuộc gọi và tin nhắn đặt chỗ. Khách đặt kín từ những buổi sơ duyệt, tổng duyệt cho đến lễ chính thức 2/9. Thậm chí, nhiều khách sẵn lòng trả thêm, nhưng quán cũng đành từ chối vì đã chốt cọc với những người đặt trước đó rồi.

Buổi tổng duyệt diễu binh

Đặc biệt, có quán ở Điện Biên Phủ còn nói rằng chỉ còn một vài chỗ có tầm nhìn “không quá đẹp” vào ngày 21/8 (cập nhật).

Tuy nhiên, không phải tất cả đều có mức giá “trên trời” như vậy. Ở những khu vực như phố Nguyễn Thái Học, Liễu Giai, mức cọc có phần “dễ thở” hơn, từ 200.000 đến 300.000 đồng/khách kèm một đồ uống. Ví dụ, Garden Coffee ở Liễu Giai báo giá cọc 200.000 đồng/chỗ cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, và 280.000 đồng/khách cho ngày 2/9, cũng kèm một đồ uống. Điều kiện là bạn vẫn cần chuyển cọc 100% để đảm bảo giữ chỗ nhé!

Vậy nếu không tìm được quán cà phê ưng ý, chúng ta có thể ngắm diễu binh ở đâu? Đừng lo! Hà Nội có rất nhiều tuyến đường lý tưởng để bạn hòa mình vào không khí sôi động này. Các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Mỹ Đình đều có những góc nhìn tuyệt vời.

Người dân xem diễu binh trên đường phố

Đặc biệt, ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo được coi là một trong những vị trí lý tưởng nhất, nơi bạn có thể bao quát toàn bộ các khối diễu binh khi họ rời Quảng trường Ba Đình và chia thành nhiều hướng.

Đoàn diễu binh

Một mẹo nhỏ dành cho bạn: hãy cố gắng đến sớm, khoảng 4h30 – 5h sáng để chọn được vị trí tốt nhất trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 6h30. Nếu không may mắn tìm được chỗ đẹp, bạn vẫn có thể theo dõi trực tiếp qua hệ thống 270 màn hình LED và 400 loa truyền thanh được bố trí dọc các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Lê Duẩn, Tràng Thi, Hàng Khay, Ngọc Hà.

Khoảnh khắc cả dân tộc cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, chứng kiến những bước chân hùng tráng của đoàn quân diễu binh, diễu hành, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên. Dù bạn chọn một quán cà phê ấm cúng hay một góc đường đông vui, điều quan trọng nhất là được hòa mình vào dòng chảy cảm xúc tự hào, yêu nước của người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. 🇻🇳

Diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Hãy chuẩn bị tinh thần để đón một ngày Quốc khánh thật đáng nhớ nhé! 🎉

Người dân Việt Nam mừng Quốc khánh