Có một nơi mà mình vẫn thường mơ mộng, một thành phố biên giới nhỏ xíu nhưng lại chứa đựng cả một thế giới ẩm thực và những góc phố cổ kính như bước ra từ phim ảnh. Và bạn biết không, chúng ta chẳng cần đến hộ chiếu hay visa rắc rối, chỉ cần một “sổ thông hành xanh” là đã có thể vi vu sang Hà Khẩu, Trung Quốc rồi! Mình mới có một buổi chiều “bung lụa” ở đây cùng hội bạn thân, và phải nói là, mê mẩn đến quên lối về luôn đó! 🌸

Phố cổ Hà Khẩu lung linh

Chuyến đi của mình bắt đầu vào lúc 14h, xe đón tận khách sạn ở Sapa, đưa tụi mình xuống cửa khẩu Lào Cai. Vừa đặt chân đến, đã thấy anh hướng dẫn viên tươi rói chờ sẵn, chỉ cần nộp ảnh CMND 2 mặt và ảnh thẻ (chụp cam thường trên nền trắng, không qua chỉnh sửa nha) là có ngay “tấm vé” xuất ngoại trong mơ rồi. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, chỉ loáng cái là tụi mình đã chính thức đặt chân lên đất bạn rồi đó!

Cửa khẩu Lào Cai

15h30, cửa khẩu Hà Khẩu mở ra trước mắt. Mình cứ ngỡ như đang lạc vào một khu phố cổ nào đó của Trung Quốc vậy, từng con đường, góc nhà đều mang vẻ đẹp hoài cổ cực kỳ hút mắt. Và điều đầu tiên tụi mình làm, dĩ nhiên là… lấp đầy cái bụng đói! Ngay khu vực cửa khẩu đã có đủ thứ đồ ăn vặt hấp dẫn rồi. Đồ nướng thơm lừng, trà sữa ngọt ngào, cảm giác vừa đi dạo ngắm phố phường vừa nhâm nhi xiên mực cay xè thì còn gì bằng!

Đường phố Hà Khẩu và các quán ăn vặt

Để chuẩn bị cho “hành trình ăn sập” này, tụi mình đã đổi trước 200 tệ (khoảng 700.000 VNĐ) cho 3 người. Và phải nói là, số tiền này đủ để tụi mình no căng bụng với đủ món ngon Hà Khẩu nha! Ấn tượng nhất là trà sữa nướng béo ngậy (chỉ 8 tệ/cốc thôi), rồi mực xiên cay đậm đà (7 tệ/xiên), bánh bao nhân thịt thơm lừng hay há cảo nóng hổi (7 tệ/khay 10 cái). Đừng quên thử bánh nướng Chiết Giang giòn rụm (từ 4-10 tệ tùy loại) và đậu phụ béo ngậy (2.5 tệ). Nếu có thời gian, một nồi lẩu ấm nóng cũng là lựa chọn tuyệt vời đó! 🍜

Các món ăn đặc trưng Hà Khẩu

Khoảng 18h, sau khi đã no nê với “food tour” đường phố, tụi mình bắt một chuyến bus (15 tệ cho vé khứ hồi) để đến Công viên Ánh sáng. Cảnh tượng ở đây thật sự choáng ngợp với những màn trình diễn ánh sáng lung linh, huyền ảo. Cứ ngỡ như lạc vào một thế giới cổ tích vậy! Đây cũng là địa điểm sống ảo cực phẩm với vô vàn góc chụp hình “triệu like” đó nha. 🏞️

Công viên Ánh sáng Hà Khẩu về đêm

20h, hành trình của tụi mình tiếp tục tại siêu thị. Bạn biết không, đồ ăn vặt ở đây nhìn thôi đã muốn “khuân” hết về rồi! Từ bánh kẹo, trà, mì gói đến đủ thứ đồ ăn vặt khác đều được bày bán rất bắt mắt mà giá lại cực kỳ “yêu thương”. Tụi mình đã gom một túi đồ ăn to oạch về để ăn vặt cho cả ngày hôm sau mà hết chưa đầy 80 tệ lận đó.

21h, cũng là lúc tụi mình tạm biệt Hà Khẩu để làm thủ tục xuất cảnh về Việt Nam. Một buổi chiều ngắn ngủi nhưng đã mang lại quá nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Từ hương vị ẩm thực độc đáo, những con phố cổ kính đến sự nhộn nhịp của một thành phố biên giới. Ai bảo phải đi xa mới có chuyến đi đáng nhớ chứ? Hà Khẩu gần ngay đây, chỉ cách một tấm sổ thông hành mà thôi!

Góc phố Hà Khẩu nhộn nhịp

Tips nhỏ cho bạn:

  • Giấy tờ cần: Ảnh chụp CMND 2 mặt và ảnh thẻ chụp trên nền trắng (không qua photoshop). Gửi ảnh trước để làm sổ thông hành xanh.
  • Chi phí: Tour trọn gói 550k/người bao gồm sổ, thủ tục XNC, xe đưa đón Sapa-Hà Khẩu 2 chiều và hướng dẫn viên nhiệt tình.
  • Đổi tiền: Nên đổi tiền Việt sang tệ trước khi đi (khoảng 3500 VNĐ = 1 tệ). Dù có thể dùng tiền Việt bên đó nhưng giá sẽ đắt hơn nha. (Cập nhật tỷ giá).
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh hầu như không dùng được. Đi tour có HDV là lựa chọn thông minh để không phải lo lắng gì nè!

Chẳng cần hộ chiếu, chẳng cần visa rắc rối, Hà Khẩu vẫn đón chào bạn bằng một thế giới đầy màu sắc và hương vị. Còn chần chừ gì nữa mà không xách balo lên và khám phá ngay một buổi chiều ở Hà Khẩu nhỉ? 🌸🍜🏞️

Mọi thắc mắc cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp ngay nha!