Có những chuyến đi mà khi về rồi, tâm hồn cứ mãi vấn vương, và Hà Giang chính là một miền đất như thế. Nhớ cái cảm giác rùng mình se lạnh khi đứng trên Cổng Trời, nhớ những làn sương mờ ảo ôm lấy triền núi, và nhớ cả ánh mắt hiền lành của những em bé vùng cao… Hà Giang không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm sống động, chân thật đến từng hơi thở.

Cảnh quan ở Hà Giang thì khỏi phải nói rồi, hùng vĩ đến nghẹt thở. Từ những cung đường đèo uốn lượn như dải lụa mềm vắt ngang sườn núi, đến những cánh đồng tam giác mạch hồng phớt trải dài miên man (nếu đi đúng mùa nha). Mỗi khúc cua là một bức tranh mới mở ra, cứ ngỡ như mình đang lạc bước vào cõi tiên vậy.

Sáng sớm ở Đồng Văn, tôi còn kịp ngắm bình minh nhuộm vàng cả cao nguyên đá, cảnh tượng đó thực sự làm tôi đứng hình mất mấy phút. 🌄

À mà đi Hà Giang thì đừng quên thưởng thức các món đặc sản nhé. Cháo ấu tẩu, thắng cố, phở chua… mỗi món mang một hương vị rất riêng, đậm đà bản sắc vùng cao. Tôi nhớ nhất là buổi tối ngồi bên bếp lửa hồng, hít hà mùi thắng cố thơm lừng, nhấm nháp chút rượu ngô cùng bà con dân tộc. Cảm giác ấm áp, gần gũi lạ thường. Ở Đồng Văn hay Mèo Vạc có nhiều quán ăn nhỏ xinh lắm, cứ đi rồi sẽ tìm thấy những ‘viên ngọc ẩn’ thôi. 🍜

Và có lẽ, điều đáng nhớ nhất chính là hành trình chinh phục Mã Pì Lèng – một trong ‘Tứ đại đỉnh đèo’ của Việt Nam. Cảm giác đứng trên đỉnh đèo, nhìn xuống dòng Nho Quế xanh biếc uốn lượn dưới chân núi, rồi xa xa là những dãy núi trùng điệp… một khung cảnh quá đỗi bao la và tráng lệ. Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên nhưng cũng thật sự sống trọn vẹn. 🏞️

Thử thuê thuyền đi dọc sông Nho Quế nữa, bạn sẽ có góc nhìn hoàn toàn khác về hẻm Tu Sản hùng vĩ đó.

Để đi Hà Giang, bạn có thể thuê xe máy từ Hà Nội hoặc đi xe khách lên thành phố Hà Giang rồi thuê xe. Đường đi tuy hiểm trở nhưng cảnh đẹp sẽ khiến bạn quên hết mệt mỏi. Nhớ mang theo áo ấm, giày leo núi thoải mái và sạc dự phòng nhé.

Giá thuê xe máy khoảng 150.000 – 250.000 VNĐ/ngày tùy loại (cập nhật 2024). Khách sạn, homestay ở Đồng Văn, Mèo Vạc cũng khá đa dạng, giá cả phải chăng, nên đặt trước nếu đi vào mùa cao điểm.
Hà Giang không chỉ là những cung đường, những đỉnh núi, mà còn là những câu chuyện, những nụ cười và những cảm xúc lắng đọng trong tim. Một lần đặt chân đến Hà Giang, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây lại khiến người ta nhớ nhung đến thế. Hãy xách ba lô lên và tự mình trải nghiệm đi, tôi tin bạn sẽ không hối hận đâu! 🌸