Chào các bạn của tôi ơi!

Hà Giang luôn có một sức hút diệu kỳ, đúng không? Mỗi khi nhớ về mảnh đất địa đầu Tổ quốc này, lòng tôi lại rộn ràng những kỷ niệm, những cung đường đèo uốn lượn và cảnh sắc hùng vĩ đến nghẹt thở. Đặc biệt là vào những ngày chớm đông, cái lạnh se sắt của miền núi càng làm cho khung cảnh thêm phần huyền ảo, mời gọi.

[Chèn ảnh: Toàn cảnh Hà Giang hùng vĩ với núi non và sương sớm mùa đông]

Tôi vẫn nhớ như in một buổi sáng sớm tháng 11, khi sương còn giăng mắc trên những vách núi tai mèo đá xám xịt ở Mèo Vạc, nơi dòng Nho Quế xanh ngọc bích chảy qua. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 13 độ C thôi, đứng đó mà gió lùa qua lớp áo dày cũng đủ rùng mình rồi. Ấy vậy mà, ngay dưới dòng sông ấy, một cảnh tượng bất ngờ đã diễn ra, khiến cả đoàn khách Việt ngỡ ngàng: có một nhóm du khách nước ngoài, gồm cả nam và nữ, đang thoải mái bơi lội, vui đùa như thể đang giữa một ngày hè rực nắng vậy! 😱

[Chèn ảnh: Dòng Nho Quế xanh ngọc bích chảy qua hẻm Tu Sản với vách núi đá vôi]

Nước sông Nho Quế vào thời điểm ấy phải nói là lạnh buốt, lạnh hơn cả không khí bên ngoài nhiều. Trong khi chúng tôi đứng co ro, xuýt xoa thì họ vẫn ung dung lặn ngụp. Đúng là sức chịu lạnh của người châu Âu thật đáng nể, có lẽ bởi họ quen với khí hậu khắc nghiệt hơn mình. Khoảnh khắc ấy thật sự ấn tượng, cho thấy sự khác biệt thú vị về văn hóa và trải nghiệm.

[Chèn ảnh: Du khách an toàn ngồi thuyền trên sông Nho Quế, tận hưởng cảnh đẹp]

Nhưng mà này, dù cảnh đẹp đến mấy thì mình cũng phải ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu nhé các bạn! Dòng Nho Quế, đặc biệt là ở khu vực hẻm Tu Sản, chảy xiết lắm, nước sâu hun hút và ẩn chứa nhiều nguy hiểm khôn lường. Chính quyền địa phương ở Mèo Vạc (Hà Giang) vẫn luôn khuyến cáo du khách *không nên tắm sông* vì những rủi ro đó. Cách tuyệt vời và an toàn nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của Nho Quế chính là ngồi thuyền xuôi dòng. Hãy thả mình theo làn nước êm đềm (trên thuyền nhé 😉), ngắm nhìn những vách đá dựng đứng kỳ vĩ hai bên bờ. Tuyệt đối đừng thử bơi lội, đặc biệt là ở khu vực trong phạm vi 200-300m gần đập thủy điện nha! (cập nhật thông tin từ chính quyền địa phương)

Chưa hết đâu, còn một điểm đến khác cũng rất được lòng khách Tây ở Hà Giang đó là thác Du Già. Ở đây, nhiều bạn trẻ nước ngoài rất thích trải nghiệm cảm giác mạnh bằng cách leo lên những mỏm đá cao hàng chục mét rồi… nhảy ùm xuống dòng thác! Nhìn thì có vẻ “chất” đấy, nhưng thực sự nguy hiểm khôn lường.

[Chèn ảnh: Toàn cảnh thác Du Già với dòng nước chảy và những mỏm đá xung quanh]

Lòng thác Du Già khá hẹp, độ sâu lớn và có rất nhiều đá tảng ngầm ẩn mình dưới làn nước. Dù chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh (cập nhật thông tin về biển cảnh báo) thì vẫn có những du khách bất chấp để thử thách bản thân. Tôi nhớ vào tháng 7/2023, đã có một sự việc đau lòng xảy ra tại thác Du Già khi một vị khách Việt không may bị đuối nước. Điều đó càng khiến chúng ta phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Hà Giang sở hữu những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và hoang sơ, mang vẻ đẹp thách thức nhưng cũng đầy cuốn hút. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách khám phá nó một cách thông minh và an toàn.

[Chèn ảnh: Biển cảnh báo nguy hiểm tại một khu vực thác nước hoặc địa điểm du lịch tương tự]

Vậy nên, trước mỗi chuyến đi đến những vùng đất mới lạ và hùng vĩ như Hà Giang, hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin, lắng nghe khuyến cáo từ người dân địa phương và luôn đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu nhé. 🌸 Khám phá là tuyệt vời, nhưng an toàn mới là yếu tố tạo nên một chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ nhất! Hãy trân trọng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, và bảo vệ chính mình trong mỗi cuộc phiêu lưu nhé!

[Chèn ảnh: Một bức ảnh đẹp và tích cực về Hà Giang, có thể là ruộng bậc thang, hoa tam giác mạch, hoặc nụ cười của người dân địa phương, truyền tải thông điệp về sự an toàn và vẻ đẹp]

Chúc các bạn có những hành trình thật ý nghĩa và an toàn! 💖