Có những chuyến đi, bạn chẳng cần lên kế hoạch quá chi tiết, cứ thế mà thả mình theo những con sóng, những làn gió. Và Gangneung chính là một nơi như thế đối với mình. Nơi đây không chỉ có những bờ biển trải dài mơ mộng mà còn chất chứa bao câu chuyện, bao khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa thật mới mẻ, khiến tim mình cứ xao xuyến mãi thôi.

Toàn cảnh bờ biển Gangneung

Bãi biển xanh ngắt Gangneung

Bến Bus Thanh Xuân của BTS – Hyangho Beach (향호해변) 🌸

Nếu bạn là một người yêu K-Pop, đặc biệt là fan của những chàng trai BTS, thì chắc chắn bến bus nhỏ xinh bên bờ biển Hyangho này sẽ gợi lên thật nhiều cảm xúc. Nó không chỉ là một trạm dừng chân đơn thuần, mà còn là khung cảnh huyền thoại từng xuất hiện trong MV “Spring Day/봄날” – một thước phim thanh xuân dịu dàng, đầy hoài niệm.

Bến bus BTS Hyangho Beach

Đến đây rồi, mình như lạc vào chính MV ấy vậy. Biển xanh ngắt một màu, hòa cùng bờ cát trắng mịn màng trải dài vô tận. Gió biển thì cứ vờn tóc, mơn man da thịt, mang theo hương vị mặn mòi, phóng khoáng. Đứng ở đây, mình cứ tưởng tượng ra cảnh các thành viên BTS đã từng đứng đó, từng cười nói, từng cất lên những lời ca.

Bến bus BTS trên bãi biển

Nhưng không chỉ dừng lại ở sự nổi tiếng từ MV đâu nhé, Hyangho còn là một điểm cắm trại lý tưởng mà các gia đình địa phương cực kỳ yêu thích. Thật tuyệt vời khi được cùng nhau dựng lều, ngắm sao trời và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, phải không?

Fans chụp ảnh tại bến bus BTS

Địa chỉ: 강원도 강릉시 주문진읍 향호리

Sodolhang (소돌항) – Nơi Biển Cả Kể Chuyện Cổ Tích 🏞️

Tiếp tục hành trình khám phá, mình đặt chân đến Sodolhang, một khu vực mà mình cảm thấy như được tách biệt thành hai thế giới riêng biệt, nhưng đều ẩn chứa vẻ đẹp rất riêng.

Khu Làng Chài và Ngọn Hải Đăng Đỏ

Men theo những hàng quán hải sản tươi rói, mình rẽ phải và bất ngờ bắt gặp một ngọn hải đăng đỏ rực rỡ, đứng sừng sững giữa nền trời xanh. Ngọn hải đăng ấy không chỉ là điểm nhấn cho khung cảnh mà còn là “nhân chứng” của bao chuyến đi, bao câu chuyện của những ngư dân.

Ngọn hải đăng đỏ Sodolhang

Ở đây, không khí thật bình dị, yên ả. Mình thấy rất nhiều người dân địa phương đang kiên nhẫn câu cá, ánh mắt họ chuyên chú, tập trung. Cứ như thế, cả một con đường dài dọc biển rộn ràng bởi những cần câu vươn mình ra khơi. Và tất nhiên, đừng quên chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng ngọn hải đăng đỏ ấy nhé, nó sẽ là một dấu ấn thật đáng nhớ cho chuyến đi của bạn đấy!

Công Viên Đá 아들바위공원 – Viên Ngọc Bích Giữa Đại Dương

Khi mình bước vào khu công viên đá, một khung cảnh thật sự ngoạn mục mở ra trước mắt. Nước biển ở đây mang một sắc xanh pha lê trong vắt đến khó tin, cứ như ai đó đã đổ những giọt ngọc bích vào vậy. Mình tin rằng nhờ những dãy đá cổ kính, được hình thành từ kỷ Jura hàng triệu năm trước bao bọc xung quanh, mà nước biển nơi đây mới có được vẻ đẹp kỳ diệu đến thế.

Công viên đá Sodolhang với nước biển trong xanh

Điều đặc biệt là khu vực này nước khá nông, rất an toàn để các gia đình đưa các bé đến vui chơi, nghịch nước. Bạn cũng có thể thuê kayak để trải nghiệm cảm giác chèo thuyền giữa làn nước trong veo, ngắm nhìn những khối đá độc đáo.

Để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của Sodolhang, mình đã tìm đến tháp quan sát. Men theo con đường hành lang bằng gỗ ven biển, mình đến được nơi. Từ trên cao nhìn xuống, cả một bức tranh biển trời bao la, hùng vĩ thu trọn vào tầm mắt. Thật sự là một khoảnh khắc khiến mình phải thốt lên vì quá đỗi choáng ngợp!

Note nhỏ: Ngay đối diện cổng vào khu vực này có một tiệm cà phê nhỏ xinh xắn với hai tông màu trắng xanh mát mắt. Không gian đẹp, view biển thoáng đãng và đồ uống cũng khá ổn áp nữa đó nha.

Địa chỉ: Jumunjin-eup, Gangneung-si, Gangwon-do (강원도 강릉시 주문진읍 주문리)

Ojukheon House (오죽헌) – Dấu Ấn Lịch Sử và Nét Đẹp Cổ Kính

Nếu bạn đang ở Hàn Quốc, chắc chắn bạn đã quen thuộc với những tờ tiền mệnh giá 5,000 won và 50,000 won. Có một điều thú vị là, hình ảnh được in trên hai loại tiền này chính là hình ảnh của mẹ con và Ojukheon ở Gangneung chính là ngôi nhà xưa của họ đấy! Thật bất ngờ phải không?

Ngôi nhà Ojukheon cổ kính

Khu vực Ojukheon rất rộng lớn và được chăm sóc tỉ mỉ với nhiều loại hoa khác nhau như hoa tử đằng, đỗ quyên. Mình nghe nói vào mùa xuân, khi tất cả các loài hoa đồng loạt nở rộ, cả không gian sẽ biến thành một bức tranh rực rỡ sắc màu, đẹp đến nao lòng. Dù mình đi không phải mùa hoa nở rộ nhất, nhưng vẫn cảm nhận được sự thanh bình, cổ kính toát ra từ nơi đây.

Khuôn viên Ojukheon rộng lớn

Giá vé: 3,000won/Người lớn (cập nhật…)
Địa chỉ: 24, Yulgok-ro 3139beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do (강원도 강릉시 율곡로3139번길 24)

Bờ Biển Anmok (안목해변 커피거리) – Thiên Đường Cà Phê và Picnic 🍜

Sau những chuyến đi bộ và khám phá, Anmok chính là nơi lý tưởng để mình thư giãn và tận hưởng không khí biển cả. Bờ biển Anmok nổi tiếng với “con đường cà phê” – nơi tập trung vô vàn tiệm cà phê xinh xắn, độc đáo, mỗi quán một vẻ, nhưng điểm chung là đều có view biển tuyệt đẹp.

Quán cà phê trên đường cà phê Anmok

Mình đã chọn một quán cà phê thật ưng ý, vừa nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, vừa ngắm nhìn những con sóng xô bờ, cảm nhận làn gió biển mát rượi. Cả một buổi chiều trôi qua thật nhẹ nhàng và thư thái.

Ngọn hải đăng nhỏ và con đường cà phê Anmok

Không chỉ có cà phê đâu nhé, Anmok còn mang đến một trải nghiệm siêu đáng yêu là picnic trên biển. Bạn có thể thuê một set lều trại đầy đủ từ lều, ô, bàn ghế, chăn đệm cho đến những món đồ trang trí nhỏ xinh với giá rất phải chăng (chỉ khoảng 30,000won cho một set như của mình – cập nhật…). Sau đó, chỉ việc order thêm trà bánh, cà phê và chill cùng bạn bè, người thân trên bãi biển lộng gió. Thật sự là một trải nghiệm khó quên!

Set picnic lều trên bãi biển Anmok

Picnic trên bãi biển Anmok

Tiệm picnic gợi ý: IG@sokkum_nori (소꿉놀i: 강원 강릉시 경강로 2668 1층)

Toàn cảnh bãi biển Anmok

Gangneung đã để lại trong mình những cảm xúc thật đặc biệt, từ khung cảnh biển xanh ngát, những bãi cát trắng mịn màng, cho đến những câu chuyện lịch sử trầm mặc và không gian cà phê lãng mạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để “chữa lành” tâm hồn, để thả mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa Hàn Quốc, hãy thử một lần đến với Gangneung nhé. Mình tin chắc bạn cũng sẽ yêu nơi này như mình vậy! ✨