Bạn đã bao giờ xem một bộ phim mà cảm giác như nó đang kể câu chuyện của chính mình, hay ít nhất là của hội bạn thân mình chưa? Với tôi, “Friend Zone” của Thái Lan chính là bộ phim như thế. Ban đầu nghe tên, tôi cứ nghĩ chắc lại một câu chuyện cũ rích, nhưng rồi những thước phim đầu tiên đã kéo tôi vào một thế giới đầy màu sắc, ngọt ngào, hài hước và cả những khoảnh khắc lắng đọng đến rơi nước mắt.
Đặc biệt, “Friend Zone” còn là “bùa mê” cho những tâm hồn mê xê dịch như tôi. Cứ thế, theo chân Palm và Gink, tôi như được cùng họ khám phá khắp châu Á, từ những bãi biển xanh trong đến những thành phố sôi động. Và bạn biết không, có những điểm đến trong phim đã gieo vào lòng tôi một mong muốn mãnh liệt phải ghé thăm ngay lập tức!
Krabi – Nơi Nắng Vàng Xoa Dịu Trái Tim Tan Vỡ 🌸
Krabi, miền nam Thái Lan, hiện lên trong phim như một thiên đường để chữa lành những trái tim đang “thất tình”. Gink đã chọn nơi này để xõa, và tôi hoàn toàn hiểu vì sao. Krabi được thiên nhiên ưu ái quá đỗi, với những vách đá vôi hùng vĩ, những bãi biển cát trắng mịn và làn nước trong xanh mời gọi. Một điểm đến lý tưởng cho bất kỳ ai yêu thiên nhiên!
Để đến Krabi từ Việt Nam, bạn sẽ cần quá cảnh tại Bangkok (cập nhật đường bay trực tiếp trong tương lai nhé!). Từ sân bay Krabi về trung tâm chỉ khoảng 15km thôi, bạn có thể chọn taxi hoặc đi bus để tiết kiệm chi phí.
Cảnh hai nhân vật chính đèo nhau trên chiếc xe máy, cười đùa và bị lũ khỉ nghịch ngợm trêu chọc trên con đường tuyệt đẹp ở Krabi thật sự khiến tôi bật cười nghiêng ngả. Con đường tráng nhựa phẳng lì, uốn lượn qua ba công viên quốc gia Than Bok Khorani, Ao Phang-nga và Sirinat, hai bên là hàng cây xanh mát thẳng tắp, vừa lãng mạn vừa bình yên. Một trải nghiệm mà ai đến Krabi cũng nên thử, đạp xe hay chạy xe máy, cứ thế mà tận hưởng gió trời và cảnh đẹp!
Menara Kuala Lumpur – Đêm Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ Trên Cao
Ai bảo đi du lịch phải có kế hoạch đâu? Trong phim, Gink đã kéo Palm sang Malaysia chỉ vì nghi ngờ người yêu ngoại tình. Và rồi, giữa cái sự “điều tra” hài hước ấy, họ lại có một buổi tối lãng mạn đáng yêu tại nhà hàng Atmosphere 360 ở tòa tháp Menara Kuala Lumpur.
KL Tower, cao 421 mét, sừng sững giữa trung tâm Kuala Lumpur, mang đến góc nhìn 360 độ bao quát toàn thành phố. Ngồi ở đây, vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, cảm giác thật sự rất đặc biệt. Ngoài nhà hàng xoay, khuôn viên tháp còn có nhiều quán cà phê phong cách và cửa hàng lưu niệm để bạn khám phá nữa đấy.
Hong Kong – Phố Xá Lấp Lánh và Chuyến Xe Điện Cổ Kính 🚋
Những thước phim về Hong Kong trong “Friend Zone” làm tôi nhớ mãi cái “đặc sản” biển hiệu neon nhấp nháy chằng chịt khắp các con phố. Đặc biệt là cảnh Gink liều lĩnh đu lên khung biển hiệu khi đang ngồi trên tầng hai của xe điện, khiến người xem thót tim!
Chuyến xe điện ở Hong Kong là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Con tàu cũ kỹ chầm chậm lăn bánh trên đường ray, len lỏi qua từng con phố. Vừa nghe thuyết minh về lịch sử Hong Kong, vừa ngắm nhìn nhịp sống sôi động của thành phố qua ô cửa kính, và bạn sẽ đi ngang qua hầu hết các điểm du lịch trọng điểm đấy. Cảm giác như được quay ngược thời gian, rất đỗi thú vị!
Chùa Shwedagon – Vàng Son Tỏa Sáng Giữa Đêm Myanmar 🌟
Gần cuối phim, cảnh Palm và Gink gặp nhau ở chùa Shwedagon, cố gắng nói ra sự thật nhưng lại bất thành, đã chạm đến trái tim nhiều khán giả. Và tôi, cũng như nhiều người, đã lặng người trước vẻ đẹp huyền ảo của ngôi chùa Vàng khi được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm.
Chùa Shwedagon không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng thế giới mà còn là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar, nơi lưu giữ bốn báu vật thiêng liêng của Phật giáo. Ngôi chùa, được cho là có tuổi đời 2.500 năm, khoác lên mình lớp vàng lấp lánh do các thành viên hoàng gia đã cúng dường số vàng gấp nhiều lần cân nặng của mình.
Vào ban đêm, ánh đèn hắt lên khiến toàn bộ ngôi chùa bừng sáng, lung linh và uy nghi đến lạ. Một lưu ý nhỏ là bạn cần ăn mặc lịch sự khi vào chùa, hoặc có thể thuê/mua sarong (vải quấn chân) tại quầy vé nếu cần nhé.
“Friend Zone” đã không chỉ mang đến một câu chuyện tình yêu, tình bạn đầy cảm xúc, mà còn mở ra trước mắt tôi những chân trời mới để khám phá. Mỗi địa điểm mà Palm và Gink đặt chân đến đều mang một vẻ đẹp riêng, một câu chuyện riêng, thôi thúc tôi xách ba lô lên và đi. Biết đâu, trên những hành trình ấy, tôi cũng sẽ tìm thấy câu chuyện của riêng mình, hay thậm chí là một “Friend Zone” định mệnh nào đó? 😉 Cứ đi đi, bạn nhé!