Chào bạn, lại là mình đây, người lữ hành mê mẩn những câu chuyện lịch sử và vẻ đẹp cổ kính! Lần này, mình muốn dẫn bạn đến Florence, thành phố mà chỉ cần đặt chân đến thôi là bạn đã thấy trái tim mình rung động rồi.
Cảm giác đầu tiên khi chạm ngõ Florence là một sự choáng ngợp rất đỗi ngọt ngào. Thành phố như một bức tranh Phục Hưng khổng lồ, nơi mỗi con đường, mỗi góc phố đều kể một câu chuyện.
Đầu tiên, không thể không nhắc đến Duomo – Nhà thờ chính tòa Santa Maria del Fiore, biểu tượng của Florence. Bạn biết không, cái mái vòm gạch nung ấy không chỉ là một công trình kiến trúc, mà nó còn là một câu chuyện về sự sáng tạo của Filippo Brunelleschi. Tưởng tượng xem, từ năm 1296, người ta đã bắt đầu xây dựng nhà thờ Gothic này, và đến năm 1436 mới hoàn thành phần cấu trúc. Đứng từ xa, bạn sẽ bị cuốn hút bởi những tấm đá cẩm thạch đa sắc xanh lá, hồng, viền trắng tinh xảo, giống như một bức tranh khổng lồ vậy. Cả khu phức hợp này, cùng với Baptistery và Tháp chuông Giotto, tạo nên một di sản UNESCO tuyệt vời, là trái tim của Florence.
Cách đó không xa, Basilica di Santa Croce hiện lên uy nghi. Mình vẫn nhớ cái cảm giác bồi hồi khi bước vào đây. Đây không chỉ là một nhà thờ Phanxicô, mà còn là nơi an nghỉ của những tâm hồn vĩ đại như Michelangelo, Galileo, Machiavelli… Thật sự, bạn sẽ cảm thấy như đang đi giữa một ngôi đền của những người khổng lồ trong lịch sử Ý. Được mệnh danh là “Đền thờ vinh quang của người Ý” quả không sai chút nào.
Nếu bạn muốn tìm một góc nhìn bao quát Florence, đừng ngần ngại lên Piazzale Michelangelo nhé. Nằm trên một ngọn đồi cao 100m, nơi đây đúng là một “bãi ngắm rộng lớn” cho những ai yêu sự tĩnh lặng. Mình đã đứng đó rất lâu, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với những mái nhà đỏ cam, dòng sông Arno uốn lượn, và cảm thấy mọi bộn bề tan biến. Ở đây còn có bức tượng David khỏa thân, một kiệt tác của Michelangelo, đẹp đến nao lòng, từng chi tiết trên tượng đều toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ của cơ thể con người thời Phục Hưng.
Rồi mình lại lang thang đến Piazza della Signoria, một quảng trường sôi động mà mình ví như một “bảo tàng ngoài trời”. Hàng trăm bức tượng điêu khắc nghệ thuật nổi tiếng, cùng với dòng người tấp nập, tạo nên một không khí rất đặc trưng của Florence. Đây cũng là cửa ngõ dẫn vào Phòng trưng bày Uffizi lừng danh đó.
Bạn có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở nghệ thuật thời Phục Hưng ngay giữa lòng quảng trường này.
Cuối cùng, không thể bỏ qua Ponte Vecchio – cây cầu cổ kính bắc qua sông Arno. Ban đầu là nơi buôn bán của những người bán thịt, thuộc da, giờ đây đã thành khu phố của thợ kim hoàn, đại lý nghệ thuật và đồ lưu niệm. Mình thích cái cảm giác đi dạo trên cầu, ngắm nhìn những cửa hàng nhỏ san sát, dòng sông Arno lấp lánh dưới nắng. Mọi thứ đều gợi lên một nét đẹp rất riêng, rất lãng mạn của Florence.
Thật sự, cả thành phố Florence như một cuốn sách lịch sử sống động, tràn ngập hơi thở của kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng. Mỗi con phố, mỗi công trình đều kể một câu chuyện, khiến bạn như lạc bước vào những trang sử hào hùng của đế chế La Mã xưa kia. Florence không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm, một cảm xúc mà bạn sẽ muốn mang theo mãi về sau. Hãy tự mình khám phá nhé! 🏞️🎨🍜