Chào các bạn, những tâm hồn ham mê “xê dịch” nhưng đôi khi ngân sách lại hơi “eo hẹp” một chút! 🌸 Có bao giờ bạn cảm thấy chán Hà Nội đến mức chỉ muốn lên xe nằm một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở một quốc gia khác không? Nếu có, thì Đông Hưng (Trung Quốc) chính là câu trả lời đó! Nằm sát sạt cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh thôi, mà cảm giác như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới vậy.
Phải nói thật lòng là Đông Hưng không phải kiểu lung linh huyền ảo như cổ trấn ngàn năm hay tráng lệ như thành phố lớn đâu. Nhưng nếu bạn đang tìm một chuyến đi “đổi gió” trong 2N3Đ với chi phí siêu hạt dẻ, khoảng 1.5 – 2 triệu đồng, thì đây chính là lựa chọn “ổn áp” nhất rồi đó! Đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên hay những ai “cuồng” Trung Quốc mà chưa có dịp đi xa.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này thì đơn giản lắm luôn. Bạn không cần lo lắng về hộ chiếu hay visa đâu nhé, chỉ cần một chiếc CMND/thẻ căn cước công dân là đủ để “bon bon” qua cửa khẩu rồi. Và tất nhiên, tiền là quan trọng nhất! Cứ chuẩn bị khoảng 1.5 – 2 triệu VND là bạn đã có thể vi vu, ăn uống, mua sắm thả ga cho hành trình 2N3Đ rồi. Mấy thứ khác có hay không, không thành vấn đề. 😉
Đến Đông Hưng rồi thì đi đâu chơi, ăn gì nhỉ? Dù không phải điểm đến hoành tráng, nhưng Đông Hưng vẫn có những góc rất riêng để khám phá đó:
Chúng mình thường lang thang ở Phố Kinh, Phố Tây, hay Phố Auth (nổi tiếng với Guizhou lu và Eon Sang Jin) để cảm nhận nhịp sống, thử các món ăn vặt và sắm sửa đủ thứ. Cứ đi dạo từng con phố, bạn sẽ thấy bao điều thú vị hiện ra.
Rồi thì ghé Công viên hữu nghị Việt Trung (nơi có chùa Quan Thánh linh thiêng), để tìm chút bình yên và ngắm cảnh. Còn nếu muốn shopping hay mua quà mang về, đừng bỏ qua các siêu thị như Bách Hội, siêu thị Xinrufa (Tân Nhuận Phát), hay Quán Trung Plaza nhé. Đồ ở đây đa dạng lắm, tha hồ mà lựa chọn!
Chuyến đi Đông Hưng vừa rồi của team mình đúng là một “drama series” thu nhỏ. Từ chuyện đứa bạn bị dị ứng đậu phụ thối nổi mẩn khắp người, đứa thì phải về sớm suýt mất ví, đứa thì đau chân, đau bụng… đến cả đứa về đến Mỹ Đình còn bị móc điện thoại. Đúng là hiếm có team nào “chất lượng” mà “nhọ” đều như vậy! 😂 Nhưng mà chính những cái “lắc léo” ấy lại làm chuyến đi thêm phần đáng nhớ, phải không?
Nhìn lại thì, chuyến đi Đông Hưng này không chỉ là hành trình “đổi gió” mà còn là kỷ niệm đáng yêu về những người bạn đồng hành. Một trải nghiệm thật gần, thật dễ dàng mà vẫn đủ để bạn tạm quên đi những bộn bề hàng ngày. Nếu bạn cũng đang muốn có một chuyến đi như thế, đừng ngần ngại thử Đông Hưng nhé! Biết đâu bạn cũng sẽ có những câu chuyện “dở khóc dở cười” để kể lại như team mình. 🍜🏞️
À, bài viết này được tài trợ hình ảnh bởi travel blogger Tuấn Anh Wind 1124 và clip bởi hotboy Dương Xuân Phong đó! Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều đã giúp team mình có những khoảnh khắc thật đẹp.
Vì mình lười quá và chắc chắn sẽ còn quay lại Đông Hưng dài dài nên không làm review chi tiết đâu nha hihi, mình nhớ hết rồi. 😉