Em vừa đặt chân đến Đà Nẵng cùng Danny và Diggy – hai người bạn nổi tiếng với những thước phim ẩm thực đầy mê hoặc. Lần này, chuyến đi không chỉ là khám phá, mà còn là hành trình đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi đầy thú vị: “Ẩm thực Việt Nam có thực sự đáng để du khách tìm tới không?”. Và tin em đi, những gì chúng em tìm thấy ở thành phố biển này đã vượt xa mọi mong đợi! 🌸

Toàn cảnh biển Đà Nẵng xanh trong

Điểm dừng chân đầu tiên là một tiệm nhỏ xinh mang tên Cô Thu BBQ, nằm nép mình trên con đường Bà Triệu. Vừa bước chân vào, mùi thịt nướng than hồng đã xộc thẳng vào mũi, quyến rũ đến lạ. Khi đĩa bánh ướt thịt nướng được mang ra, chị chủ quán với nụ cười hiền hậu đã tận tình hướng dẫn chúng em cách cuốn bánh. Nhìn đôi tay thoăn thoắt của chị, Danny và Diggy cứ tròn mắt ngưỡng mộ.

Món bánh ướt thịt nướng hấp dẫn tại Cô Thu BBQ

“Trước đây chúng ta đã làm sai hoàn toàn!” – Danny thốt lên đầy phấn khích, rồi cô bé lập tức bắt chước. Ôi, cái cảm giác tự tay cuốn được một chiếc bánh hoàn hảo, Danny tự hào ra mặt! Diggy thì tấm tắc khen: “Thịt nướng cháy xém bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm và mọng nước. Rau tươi, bánh ướt dai, nước chấm đậm đà. Tất cả hòa quyện hoàn hảo!”. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo, mang cả sự sáng tạo vào cách thưởng thức. 😋

Tiếp tục hành trình, Baby Mustard chào đón chúng em bằng một không gian xanh mướt, với cả một khu vườn rau thơm tự trồng phía sau nhà hàng. Danny thích thú vô cùng, cứ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Tại đây, chúng em được thử bánh xèo giòn rụm và gà nướng sả thơm lừng.

Bánh xèo giòn rụm tại Baby Mustard

Với kinh nghiệm “cuốn bánh” từ món bánh ướt, Danny và Diggy giờ đây đã tự tin hơn hẳn khi nhúng bánh tráng, thêm bánh xèo, giá, rau thơm rồi cuộn lại, chấm đẫm nước mắm gừng chanh. Diggy vừa ăn vừa gật gù liên tục: “Không thể tin được là chúng ta chưa thử món này trước đây. Đây là lần thứ tư tôi đến Việt Nam, vậy mà bây giờ tôi mới được thưởng thức món bánh xèo tuyệt vời với cách ăn mới lạ này!”. Danny thì có chút tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui khi khám phá ra điều tuyệt vời này. Gà nướng sả cũng chẳng kém cạnh, vị đậm đà, thơm nức mùi sả và hành, thêm miếng salad tươi giòn ăn kèm thì còn gì bằng! 🌿

Trước khi khép lại chuyến đi ẩm thực đầy ắp bất ngờ, chúng em còn kịp thưởng thức ổ bánh mì heo quay giòn rụm và nhâm nhi ly cà phê trứng béo ngậy, thơm lừng – một đặc sản không thể bỏ qua ở Hội An (À mà, Hội An gần Đà Nẵng lắm, nên tiện đường ghé qua là tuyệt vời!).

Bánh mì heo quay giòn rụm

Ly cà phê trứng thơm béo

Sau một ngày dài với đủ hương vị và cảm xúc, Diggy đã chia sẻ một cách chân thành: “Chúng tôi ngày càng yêu mến ẩm thực Việt Nam qua mỗi lần thử. Hương vị các món ăn thật khác biệt, ngon miệng và giá cả lại rất dễ chịu”. Đúng vậy, ẩm thực Việt Nam không chỉ là món ăn, mà còn là cả một câu chuyện, một trải nghiệm đáng nhớ. Nếu bạn đang băn khoăn về điểm đến tiếp theo, đừng ngần ngại lên kế hoạch cho một chuyến đi Đà Nẵng nhé. Em tin chắc bạn sẽ “phải lòng” nơi này, giống như Danny và Diggy vậy! ❤️

Tips nhỏ cho bạn đây:

Cô Thu BBQ
Địa chỉ: 83 đường Bà Triệu, phường Hội An, Đà Nẵng
Giờ mở cửa: 10h30-19h (cập nhật…)
Giá tham khảo: 35.000-60.000 đồng (cập nhật…)

Baby Mustard
Địa chỉ: Đường Biển, phường Hội An Tây, Đà Nẵng
Giờ mở cửa: 11h-21h (cập nhật…)
Giá tham khảo: 70.000 – 150.000 đồng (cập nhật…)