Sáng Đà Lạt, cái lạnh se se ùa vào qua khung cửa sổ. Sương giăng bảng lảng ôm ấp những đồi thông xanh mướt, một mùi hương đặc trưng của đất trời cao nguyên, của cà phê và của những ký ức chợt ùa về… Đà Lạt, em về đây rồi!
Tôi luôn có một tình yêu đặc biệt với Đà Lạt. Không phải là tình yêu sét đánh, mà là thứ tình cảm cứ lớn dần theo mỗi lần ghé thăm, như một người bạn cũ, thân thuộc mà vẫn luôn có điều gì đó mới mẻ để khám phá. Cái cảm giác bình yên khi bước chân xuống phố, hít hà khí trời trong lành, nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, mọi lo toan dường như tan biến hết.
Hồ Xuân Hương vào mỗi sớm mai hay chiều tà luôn có một vẻ đẹp nao lòng. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu cả bầu trời xanh biếc hay ráng chiều ửng đỏ. Đi bộ thong dong quanh hồ, hít hà khí trời trong lành, cảm giác bình yên đến lạ. 🌸
Rồi có lần, tôi lang thang lên Đồi chè Cầu Đất khi sương còn chưa tan hẳn, khung cảnh bao la xanh mướt, như lạc vào một thế giới cổ tích vậy. Bạn biết không, đứng giữa đồi chè mênh mông, đón những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, mọi muộn phiền dường như được gột rửa hết.
Nhắc đến Đà Lạt thì không thể không kể đến ẩm thực. Sáng ra, làm một chén bánh mì xíu mại nóng hổi giữa tiết trời se lạnh thì còn gì bằng!
Hay những buổi chiều tối lành lạnh, ngồi quây quần bên nồi lẩu gà lá é thơm lừng, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Và đừng quên thử kem bơ béo ngậy ở chợ đêm nhé, ngon “nhức nách” luôn đó. 🍜 Tôi cũng mê mẩn những quán cà phê nhỏ xinh trên các con dốc, với kiến trúc cổ kính và view nhìn xuống thung lũng, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa ngắm nhìn thành phố bảng lảng trong sương.
Một trong những trải nghiệm tôi yêu thích nhất là thuê xe máy chạy loanh quanh khám phá những con đường vắng, len lỏi vào các ngõ hẻm để tìm thấy những góc Đà Lạt rất riêng. Có khi chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh ẩn mình giữa rừng thông, hay một con dốc ngập tràn hoa dã quỳ (vào mùa).
Hoặc đôi khi, chỉ là ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc, nghe nhạc Trịnh và để tâm hồn mình trôi theo từng nốt nhạc. Chợ đêm Đà Lạt cũng là một nơi thú vị, với đủ thứ đồ ăn vặt và quà lưu niệm dễ thương để bạn mua về làm quà cho bạn bè, người thân.
Để chuyến đi trọn vẹn, nhớ chuẩn bị áo ấm, khăn choàng nhé, vì Đà Lạt lạnh quanh năm đó. Thuê xe máy là cách tuyệt vời nhất để khám phá thành phố (giá khoảng 120-150k/ngày, cập nhật 2023). Thời gian đẹp nhất là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khi trời ít mưa và có nhiều lễ hội hoa. À, nhớ thử ghé Thiền Viện Trúc Lâm để tìm chút an yên trong tâm hồn nữa nhé. 🏞️
Và nếu có thời gian, hãy thử một lần đi bộ lên đỉnh Lang Biang, cảm giác chinh phục và ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt từ trên cao thật sự rất đáng giá!
Đà Lạt, với tôi, không chỉ là một điểm đến, mà còn là một phần ký ức, một nơi chốn để trở về khi lòng cần chút bình yên. Mỗi lần ghé thăm, Đà Lạt lại tặng tôi những cảm xúc mới mẻ, những câu chuyện để kể. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi sự ồn ào của phố thị, một nơi để tâm hồn mình được vỗ về, thì đừng ngần ngại, hãy xách ba lô lên và đến với Đà Lạt nhé! Tôi tin bạn sẽ yêu thành phố này như tôi vậy. ❤️