Có những nơi chỉ cần nghe tên thôi là lòng đã chộn rộn một cảm giác thân quen đến lạ. Với tôi, Đà Lạt chính là một nơi như thế. Vừa đặt chân xuống sân bay Liên Khương, cái se lạnh đặc trưng đã ùa đến, vỗ về mọi giác quan. Một mùi hương rất riêng của đất trời cao nguyên, của thông reo và sương sớm cứ len lỏi, khiến tôi biết mình đã về với “ngôi nhà” bình yên.

Toàn cảnh Đà Lạt bình yên trong sương sớm

Chuyến đi lần này, tôi không vội vã chạy theo những địa điểm check-in rầm rộ mà chỉ muốn được “thở” thật chậm. Sáng sớm tinh mơ, khi thành phố còn chìm trong màn sương bàng bạc, tôi tìm đến một quán cà phê nhỏ ven đồi. Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, ngắm nhìn biển mây trôi bồng bềnh ngay trước mắt, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh. Cảm giác như chạm tay được vào giấc mơ vậy 🌸.

Cảnh biển mây Đà Lạt bồng bềnh từ quán cà phê trên đồi

Sau những buổi sáng lãng đãng ấy, tôi thường la cà chợ. Ồ, cái cảm giác cầm chén bánh mì xíu mại nóng hổi, nghi ngút khói giữa tiết trời lành lạnh thì còn gì bằng! Miếng xíu mại đậm đà, chấm với bánh mì giòn rụm… ôi, cứ gọi là “ngon bá cháy bọ chét” luôn ấy. Rồi chiều tối, cùng hội bạn quây quần bên nồi lẩu gà lá é thơm lừng, xuýt xoa vị cay nồng của ớt xiêm xanh và vị ngọt thanh của thịt gà. Cái lạnh Đà Lạt dường như được xua đi hết, chỉ còn lại tiếng cười và những câu chuyện không hồi kết.

Chén bánh mì xíu mại nóng hổi đặc trưng Đà Lạt

Các món ăn vặt và đặc sản hấp dẫn ở Đà Lạt

Đà Lạt không chỉ có thế. Chiều tà, tôi thích đạp xe quanh Hồ Xuân Hương, hít hà không khí trong lành. Hay đơn giản là đi bộ dạo chợ đêm, ngắm nhìn những món đồ len đủ màu sắc, thưởng thức ly sữa đậu nành nóng hổi. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, bình dị mà sao cứ quyến luyến mãi không thôi. Đà Lạt có một sức hút kỳ lạ, khiến ta muốn quên đi mọi bộn bề, chỉ để sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc.

Khung cảnh Hồ Xuân Hương yên bình với thuyền vịt

Không khí nhộn nhịp tại chợ đêm Đà Lạt

Nếu bạn đang tìm một nơi để “sạc lại năng lượng”, để tâm hồn được vỗ về, thì đừng ngần ngại đến với Đà Lạt nhé.

Một vài tips nhỏ cho bạn đây:
* Thời điểm đẹp nhất thường là mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) để săn mây.
* Bạn có thể thuê xe máy để tiện di chuyển và khám phá các ngóc ngách. Giá thuê xe khoảng 100-150k/ngày (cập nhật 2023).
* Đừng quên mang theo áo ấm, khăn choàng nhé, Đà Lạt về đêm khá lạnh đó!
* Hãy thử một lần ghé quán cafe săn mây sớm, cảnh tượng sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

Toàn cảnh Đà Lạt mờ sương, lãng mạn

Đà Lạt vẫn vậy, vẫn dịu dàng và lãng mạn như một nàng thơ. Mỗi lần trở lại, tôi lại tìm thấy một góc bình yên khác, một cảm xúc mới. Đà Lạt ơi, sao mà thương đến thế! Mong bạn cũng sẽ có những trải nghiệm thật đáng nhớ ở thành phố ngàn hoa này 🌸🏞️🍜.