Chào cả nhà, lại là mình đây! Lần này quay lại Đà Lạt, lòng mình cứ bồi hồi mãi vì đây đã là lần thứ tư mình cùng người ấy đặt chân đến thành phố sương mù này rồi đó. Đặc biệt hơn cả, đây là chuyến đi đầu tiên chỉ có hai đứa, nên tụi mình quyết tâm sẽ không “chạy giặc” mà chỉ thong dong tận hưởng thôi. Ghé những nơi chưa từng, nếm những món chưa thử, đơn giản vậy mà lại thấy trọn vẹn ghê. Cùng mình khám phá chuyến đi ngọt ngào này nhé! 🌸🏞️
Di chuyển êm ái lắm nha.
Từ Sài Gòn lên Đà Lạt, tụi mình chọn xe Thành Bưởi giường nằm khứ hồi, cực kỳ tiện lợi và thoải mái. Tổng cộng chỉ 840k cho hai người thôi. Lên đến nơi, tụi mình thuê ngay một em xe ga ở chỗ ở với giá 140k/ngày (tính từ sáng đến tối, trả trước 12h trưa thì tính nửa ngày, sau 12h trưa tính nguyên ngày). Mình thuê hai ngày rưỡi mất 350k, và tiền xăng chỉ tốn có 60k thôi đó, do tụi mình đi cũng khá “nhẹ nhàng” chứ không “cày” nhiều.
Chỗ ở thì mình chọn Sleep Box Hostel chi nhánh 33 Bà Triệu. Với 640k cho 3 ngày 2 đêm của hai đứa, mình thấy khá ổn áp và sạch sẽ lắm luôn.
Ngày 1️⃣: Mở đầu chuyến đi ngọt ngào.
Sáng ra, bụng đói meo, tụi mình ghé ăn bánh mì xíu mại nóng hổi, thêm ly sữa đậu nành và trứng lòng đào béo ngậy. Khởi đầu ngày mới ở Đà Lạt vậy là quá tuyệt vời, chi phí có 80k thôi.
Sau đó, tụi mình lạc bước vào Vườn Yên, một không gian xanh mướt, tĩnh lặng, chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp mà chỉ tốn 80k tiền vé. Từng góc nhỏ ở đây đều được chăm chút, khiến mình cứ muốn nán lại mãi.
Tiếp đến là Xưởng kem hoa, những ly kem độc đáo với đủ loại hương vị hoa, mát lạnh tan chảy trong miệng, combo hết 95k. Buổi trưa, tụi mình tìm đến Quán Cơm Ngày 3 Bữa. Với 250k cho 4 món kèm cơm và 2 nước, no căng bụng mà lại thấy ấm cúng như cơm nhà. Chiều về check-in chỗ ở, nghỉ ngơi xíu cho lại sức. Tối đến, Đà Lạt se lạnh là phải ăn ốc nóng thôi! Ốc 33 và thịt nướng xiên thơm lừng, cộng với nước uống hết 290k. Sau đó, hai đứa dạo bước quanh Quảng trường Lâm Viên, ngắm nhìn nhà lồng hướng Trại Mát lung linh ánh đèn. Hai địa điểm này thì hoàn toàn miễn phí nha.
Tổng cộng ngày đầu tiên: 795k/2 người.
Ngày 2️⃣: Ngập tràn trải nghiệm và hương vị.
Sáng thứ hai, tụi mình đổi gió với món bánh căn giòn rụm, nóng hổi, chỉ 70k. Cái cảm giác ngồi ăn bánh căn giữa tiết trời se lạnh thật sự khó tả.
Rồi bon bon lên Tiệm cà phê Túi Mơ To, view núi rừng bao la, mây trời lãng đãng, cảm giác thư thái vô cùng, hết 85k. Chỉ muốn ngồi đó mãi, quên hết mọi âu lo.
Sau đó, tụi mình khám phá Khu Du Lịch Lá Phong, lạc vào thế giới lá phong đỏ rực, rất độc đáo, vé vào cổng 80k. Cứ ngỡ như lạc vào một góc nào đó của Nhật Bản hay Hàn Quốc vậy đó.
Buổi trưa, đổi vị với hủ tiếu Nam Vang Gia Cát và dừa dầm thanh mát, tổng cộng 120k. Về lại chỗ nghỉ ngơi xíu, chiều lại tiếp tục lên đường. Điểm đến tiếp theo là Vườn Hồng Nhà Tom, mùa hồng chín rực rỡ, tha hồ sống ảo và thưởng thức hồng tươi, giá vé 40k. Cả vườn hồng hiện ra trước mắt đẹp như một bức tranh.
Một quán cà phê khác cũng cực kỳ dễ thương là Tiệm Cà Phê Cô Bông, không gian vintage nhẹ nhàng, hết 96k. Ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe nhạc xưa, mọi thứ thật chậm rãi và bình yên.
Tối đến Đà Lạt thì không thể thiếu bánh tráng nướng Bé Lùn, tụi mình gọi 5 bánh và 2 nước, tổng cộng 127k, ăn no nê luôn. Sau đó là màn dạo chợ đêm huyền thoại, ngắm nhìn dòng người tấp nập, mua sắm vài món quà lưu niệm nhỏ xinh. Cái không khí nhộn nhịp, ấm cúng của chợ đêm Đà Lạt luôn có một sức hút kỳ lạ.
Tổng cộng ngày thứ hai: 618k/2 người.
Ngày 3️⃣: Lưu luyến rời đi.
Sáng cuối cùng, do tối hôm trước no quá nên tô mì ly mua sẵn lại trở thành bữa sáng đơn giản, chỉ 12k thôi. Sau đó, tụi mình ghé Hội Quán Ghiền Đà Lạt, ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghe nhạc acoustic du dương, đúng kiểu “ghiền” Đà Lạt luôn, hết 125k.
Trước khi về, nhất định phải làm một tô bánh ướt lòng gà thập cẩm nóng hổi, thơm ngon, chỉ 70k. Ăn xong là check out, lên xe về lại Sài Gòn, lòng đầy ắp kỷ niệm đẹp.
Tổng cộng ngày thứ ba: 207k/2 người.
Tổng chi phí thiệt hại cho chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm của hai đứa mình là 3.510.000 VNĐ (chưa tính mua quà này nheee). Một con số khá hợp lý cho một chuyến đi hưởng thụ và trọn vẹn phải không?
Và đây là tất cả những gì về chuyến đi Đà Lạt đầy ắp cảm xúc của hai đứa mình. Chúc cho các bạn cũng sẽ có một chuyến đi Đà Lạt thật vui vẻ nhaaa! 💖
À quên, mình chia sẻ xíu về bí kíp sống ảo cho những bạn giống mình nè.
Hình ảnh thì mình chụp hoàn toàn bằng camera thường của điện thoại, sau đó chỉnh sửa bằng các app như Lightroom, Snapseed, PicsArt, Instasize… Còn về những tấm hình chụp chung hai đứa, mình tự chụp bằng tripod có kèm nút bấm điều khiển từ xa đó. Tiện lợi và không cần nhờ ai hết trơn! 😉