Đà Lạt luôn có một sức hút kỳ lạ với mình, như một một người tình cũ dịu dàng, mỗi lần trở lại là một lần được vỗ về tâm hồn. Cứ mỗi khi cuộc sống ngoài kia trở nên quá ồn ào, mình lại mơ về cái lạnh se se đầu mũi, cái mùi thông reo trong gió và làn sương mờ ảo buổi sớm mai ở xứ sở ngàn hoa này. Thành phố ấy chẳng phô trương, cứ lặng lẽ mà quyến rũ, để rồi ai đã trót ghé qua đều muốn một lần quay lại.
Bước chân đến Đà Lạt, cái cảm giác đầu tiên ùa về là một sự thư thái lạ kỳ. Không khí trong lành, mát rượi khác hẳn cái nóng bức của phố thị. Buổi sáng tinh mơ, mình thích lang thang bên Hồ Xuân Hương, ngắm những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ. Thỉnh thoảng có những đôi tình nhân đạp vịt, vài người lớn tuổi tập thể dục, tất cả tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ. Đà Lạt buổi sớm đẹp như một giấc mơ vậy đó.
Rồi mình lại tìm về những đồi chè xanh mướt ở Cầu Đất, nơi những tầng mây sà xuống gần như có thể chạm tay. Đứng giữa không gian bao la ấy, hít hà mùi đất, mùi chè non, bao nhiêu muộn phiền dường như tan biến. Hoặc ghé thăm vườn hoa Cẩm Tú Cầu rực rỡ sắc màu, mỗi bông hoa như ôm ấp cả một câu chuyện tình lãng mạn. Cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích, nơi mọi thứ đều nhẹ nhàng và tươi tắn.
Đã đến Đà Lạt thì nhất định phải thưởng thức ẩm thực nơi đây. Cái lạnh của Đà Lạt làm món ăn thêm phần hấp dẫn. Mình mê nhất là món bánh mì xíu mại chén nóng hổi buổi sáng, cái vị cay nồng của ớt, béo ngậy của xíu mại, chấm cùng bánh mì giòn rụm, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi. Buổi tối thì không gì tuyệt vời hơn một nồi lẩu gà lá é thơm lừng, xuýt xoa trong cái lạnh. Hay đơn giản là một ly sữa đậu nành nóng hổi, nhâm nhi cùng chiếc bánh tráng nướng giòn tan ở chợ đêm. Mấy món ăn vặt này tuy đơn giản nhưng lại mang đậm hương vị Đà Lạt, ăn một lần là nhớ mãi.
Mình cũng rất thích cái cảm giác thuê một chiếc xe máy, cứ thế mà bon bon trên những cung đường đèo quanh co, len lỏi qua những rừng thông bạt ngàn. Dừng chân ở một quán cà phê nhỏ xinh nào đó có view ngắm toàn cảnh thành phố, nhấm nháp ly cà phê nóng và để mặc tâm hồn mình phiêu du theo làn sương. Đó là những khoảnh khắc tự do, không lo nghĩ mà mình luôn tìm kiếm mỗi khi đặt chân đến đây.
Về tips nhỏ cho chuyến đi của bạn nè:
Đà Lạt đẹp nhất vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, trời nắng ráo và ít mưa, thích hợp cho việc tham quan.
Thời tiết Đà Lạt khá thất thường, có khi sáng nắng trưa mưa chiều lại se lạnh, nên bạn nhớ mang theo áo ấm, khăn choàng và cả áo mưa mỏng nhé.
Di chuyển trong thành phố thì thuê xe máy là tiện nhất, vừa tiết kiệm lại vừa chủ động khám phá mọi ngóc ngách. Giá thuê xe khoảng 100k – 150k/ngày (cập nhật).
Đừng quên ghé chợ đêm Đà Lạt để mua sắm quà lưu niệm và thưởng thức thêm nhiều món ăn vặt hấp dẫn khác nha.
Đà Lạt không chỉ là một địa điểm du lịch, mà còn là một trải nghiệm, một cảm xúc. Đó là nơi bạn có thể chậm lại một chút, hít thở sâu hơn một chút và để cho trái tim mình được chữa lành. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi những bộn bề, hãy thử một lần đặt chân đến Đà Lạt nhé. Mình tin chắc bạn sẽ không phải thất vọng đâu. 🌸🏞️🍜