Có những nơi chỉ cần nghe tên thôi, lòng đã thấy xôn xao lạ. Đà Lạt chính là một nơi như thế. Vừa đặt chân đến, cái se lạnh đặc trưng đã ùa vào, khẽ chạm lên da thịt, đánh thức mọi giác quan. Sương sớm giăng lối, quyện vào mùi thông thoang thoảng, một cảm giác bình yên đến lạ lùng 🌸.

Thành phố Đà Lạt sương sớm

Mỗi góc phố Đà Lạt đều mang một vẻ đẹp rất riêng, rất tình. Buổi sáng tinh mơ, mình thích lang thang bên Hồ Xuân Hương, nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu cả bầu trời xanh biếc. Từng gợn sóng lăn tăn khi có cơn gió nhẹ lướt qua, đẹp một cách dịu dàng.

Hồ Xuân Hương Đà Lạt

Rồi chiều tà, đứng trên đồi cao nhìn xuống, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn ẩn hiện trong màn sương mờ ảo, giống như một bức tranh thủy mặc sống động. Đi lên Đồi chè Cầu Đất thì khỏi phải nói, cả một biển xanh trải dài ngút tầm mắt, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, trong lành và thư thái vô cùng.

Đồi chè Cầu Đất xanh mướt

Đã đến Đà Lạt thì không thể bỏ qua những món ăn làm ấm lòng người. Buổi sáng trời lành lạnh, còn gì tuyệt hơn một chén bánh mì xíu mại nóng hổi, miếng xíu mại dai mềm, nước dùng đậm đà, chấm với bánh mì giòn tan. Ôi, chỉ nghĩ đến thôi đã thèm rồi!

Bánh mì xíu mại nóng hổi

Tối đến, tìm một quán lẩu gà lá é thơm lừng, vị cay nồng của ớt, mùi thơm của lá é hòa quyện cùng thịt gà ngọt chắc, đủ để xua tan cái lạnh đêm Đà Lạt. Sau đó, ngồi nhâm nhi ly sữa đậu nành ấm nóng ở chợ đêm, ngắm dòng người qua lại, cảm thấy cuộc đời sao mà nhẹ nhàng đến thế ☕.

Lẩu gà lá é Đà Lạt

Mình có vài tips nhỏ cho các bạn nè. Thời tiết Đà Lạt sáng nắng chiều mưa, ban ngày có thể ấm áp nhưng tối sẽ rất lạnh đó, nên nhớ mang theo áo khoác đủ ấm nha. Di chuyển thì có thể thuê xe máy để tự do khám phá hoặc đi taxi nếu đi nhóm đông. Một vài địa chỉ ăn uống mình recommend là bánh mì xíu mại Hoàng Diệu, lẩu gà lá é Tao Ngộ. Về vé tham quan, Đồi chè Cầu Đất thì miễn phí nè, còn cáp treo đồi Robin giá khoảng 100k/khứ hồi (cập nhật 2023).

Toàn cảnh Đà Lạt

Đà Lạt không chỉ là một chuyến đi, mà là một trải nghiệm, một hành trình tìm về chính mình giữa bao bộn bề. Cứ đi đi, rồi bạn sẽ yêu Đà Lạt như mình thôi. Hẹn gặp lại nhé, thành phố ngàn hoa của những giấc mơ 🏞️.