Đà Lạt, ôi cái tên ấy cứ vương vấn mãi trong tâm trí mình mỗi khi gió heo may về. Thành phố ngàn hoa này có một sức hút diệu kỳ, tựa như một cô gái ẩn mình trong sương, khiến người ta cứ muốn tìm đến, để rồi lạc lối chẳng muốn về. Lần này trở lại, mình lại tìm thấy thêm bao điều mới mẻ, bao cảm xúc vẹn nguyên…
Sáng sớm ở Đà Lạt đẹp đến lạ. Cái không khí se se lạnh, mùi thông thoảng trong gió, và ánh nắng dịu dàng xuyên qua từng tán lá thông ở đường Hầm Đất Sét. Mình đã lang thang ở đây thật lâu, ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc đất sét khổng lồ, cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích thu nhỏ vậy. Mỗi góc nhỏ đều khiến trái tim mình xao xuyến, chỉ muốn dừng lại thật lâu để hít hà cái hương đất, cái hương của thiên nhiên trong lành. 🏞️
Rồi trưa đến, bụng réo cồn cào thì sao có thể bỏ qua món lẩu gà lá é trứ danh chứ! Một nồi lẩu nóng hổi, nghi ngút khói giữa tiết trời lành lạnh của Đà Lạt thì còn gì bằng. Thịt gà dai ngọt, lá é thơm nồng đặc trưng, chấm cùng chén muối ớt xanh… Ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm rồi! Mình ghé quán “Lẩu Gà Lá É Tao Ngộ” (cập nhật địa chỉ) và thực sự hài lòng từ hương vị đến không gian quán ấm cúng. 🍜
Chiều tà, mình thuê một chiếc xe đạp đôi, thong dong dạo quanh Hồ Xuân Hương. Cảm giác đạp xe chầm chậm, gió mơn man trên tóc, ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng và những đôi tình nhân, gia đình vui đùa bên bờ hồ… Một bức tranh bình yên đến lạ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả không gian, lãng mạn vô cùng. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc mình yêu Đà Lạt nhất.
Để di chuyển ở Đà Lạt, xe máy là lựa chọn tuyệt vời nhất để bạn tự do khám phá mọi ngóc ngách. Giá thuê xe (cập nhật khoảng 100-150k/ngày). Nếu đi taxi hoặc grab, nhớ hỏi giá trước nhé. Về chỗ ở, mình gợi ý bạn nên tìm những homestay nhỏ xinh, có view đồi thông sẽ rất chill. Mình đã ở một homestay tên là “The Seen House” (cập nhật địa chỉ) và rất ưng ý. Đừng quên mang theo áo ấm nhé, Đà Lạt về đêm khá lạnh đó! 🏡
Đà Lạt không chỉ là một thành phố du lịch, mà còn là một cảm xúc, một nỗi nhớ cứ thế ùa về mỗi khi mình nghĩ đến. Nơi đây có thể xoa dịu mọi muộn phiền, mang lại những khoảnh khắc bình yên đến lạ thường. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để “chữa lành” tâm hồn, để đắm mình vào vẻ đẹp của thiên nhiên và thưởng thức những món ăn ngon, thì hãy đến Đà Lạt nhé! Chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc đâu. ❤️