Chào bạn, lại là mình đây! Lần này, mình muốn kể bạn nghe về một thành phố mà mỗi khi nhắc đến, lòng lại thấy xao xuyến lạ thường – Đà Lạt. Một nơi chốn mà dù đã ghé bao lần, mình vẫn luôn tìm thấy những góc nhỏ bình yên, những xúc cảm mới mẻ.
Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Đà Lạt luôn là cái se lạnh rất riêng, dù là giữa trưa hè oi ả. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí trong lành lùa qua tóc, tự dưng thấy mọi muộn phiền cứ thế tan biến. Sáng sớm ở Đà Lạt đẹp lắm, cái sương bảng lảng ôm ấp lấy những hàng thông, rồi từ từ tan đi khi nắng lên, để lộ ra những ngôi nhà nhỏ xinh nép mình trên đồi. Một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.
Chuyến đi gần đây, mình có ghé Đồi chè Cầu Đất vào một buổi sớm tinh mơ. Cảm giác đứng giữa mênh mông đồi chè xanh mướt, nghe tiếng gió rì rào như thì thầm những câu chuyện cổ tích thật sự rất đỗi bình yên. Ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá, đậu trên những búp chè non còn đọng sương, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Đừng quên thử tách trà nóng thơm lừng ngay tại quán cà phê trên đồi nhé, ấm lòng vô cùng giữa tiết trời se lạnh ấy 🍵.
Đã đến Đà Lạt thì không thể bỏ qua thiên đường ẩm thực đường phố. Bữa sáng mình thường chọn bánh mì xíu mại nóng hổi ở số 26 Hoàng Diệu, vừa thổi vừa ăn, vị nước dùng đậm đà, viên xíu mại thơm lừng, ăn kèm ổ bánh mì giòn rụm thì còn gì bằng.
Buổi tối se lạnh, lẩu gà lá é Tao Ngộ (cập nhật địa chỉ và giá vé) luôn là lựa chọn hàng đầu. Nồi lẩu nghi ngút khói, nước dùng thanh ngọt, thịt gà dai ngon và đặc biệt là lá é thơm lừng, cay nhẹ làm ấm cả người. Cảm giác quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, trò chuyện rôm rả với bạn bè thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ.
À, một tip nhỏ cho bạn nào muốn săn mây ở Đà Lạt nè: Hãy dậy thật sớm, khoảng 4h30 – 5h sáng và di chuyển đến các điểm như Đồi chè Cầu Đất, Trại Mát hoặc đỉnh Hòn Bồ. Nhớ mang theo áo ấm nhé, vì lúc đó trời sẽ rất lạnh. Thuê xe máy để tiện di chuyển và khám phá các ngóc ngách nhỏ của thành phố là lựa chọn tuyệt vời (giá thuê xe máy khoảng 100k-150k/ngày). Thời tiết Đà Lạt có thể thay đổi bất chợt, nên bạn nhớ mang theo áo khoác mỏng và một chiếc ô nhỏ nhé!
Đà Lạt đối với mình không chỉ là một chuyến đi, mà là một cảm xúc, một ký ức đẹp đẽ. Thành phố này cứ thế nhẹ nhàng đi vào lòng người, để rồi mỗi khi rời xa lại thấy nhớ nhung. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi sự ồn ào, tìm về những phút giây thư thái, bình yên, thì Đà Lạt chắc chắn là điểm đến lý tưởng. Hãy thử một lần “lạc” vào xứ sở sương mù này nhé, bạn sẽ không phải thất vọng đâu! 🌸