Sáng Đà Lạt cứ như một nàng thơ vậy, e ấp trong màn sương giăng lối. Vừa mở mắt, cái se lạnh đầu đông đã mơn man da thịt, nhưng lạ thay, không hề khó chịu mà lại dễ chịu vô cùng. Nghe tiếng chim hót líu lo đâu đó, mình khẽ kéo rèm, và ôi chao, một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện ra…

Bình minh Đà Lạt trong sương sớm

Cái cảm giác đi dạo giữa rừng thông reo rì rào, dưới nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá thật sự là liều thuốc cho tâm hồn. Không khí trong lành đến mức chỉ muốn hít thật sâu, để mọi muộn phiền tan biến. Mình ghé thăm Vườn hoa cẩm tú cầu, cả một biển hoa xanh tím biếc trải dài, đẹp ngỡ ngàng. Đứng giữa không gian ấy, cảm thấy mình thật bé nhỏ mà cũng thật bình yên. 🌸🏞️

Vườn hoa cẩm tú cầu Đà Lạt rực rỡ

Không thể quên buổi sáng ấm bụng với một tô bún bò Huế nóng hổi ở gánh hàng rong nhỏ xíu gần chợ. Nước dùng đậm đà, miếng thịt bò mềm tan, thêm chút rau sống tươi rói, phải nói là chuẩn vị! Rồi chiều tối, ngồi nhâm nhi ly cà phê trứng thơm lừng ở một quán nhỏ ven đồi, nhìn xuống thành phố lên đèn lấp lánh, cuộc sống cứ thế mà chậm lại, thật dễ chịu. 🍜☕

Tô bún bò Huế nóng hổi buổi sáng Đà Lạt

Có lẽ điều mình nhớ nhất là buổi chiều đạp xe quanh hồ Xuân Hương. Gió heo may thổi nhẹ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cảm giác như thời gian ngừng lại. Dừng chân bên đường, ngắm hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc lãng mạn vô cùng. Những khoảnh khắc giản dị ấy lại là những điều đọng lại sâu sắc nhất.

Hoàng hôn lãng mạn trên hồ Xuân Hương

Để đi lại tiện nhất, bạn có thể thuê xe máy (giá khoảng 120.000 – 150.000 VNĐ/ngày (cập nhật 2024)).

Nếu muốn ngắm hoa cẩm tú cầu đẹp nhất, nên đến vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Vé vào cửa khoảng 30.000 VNĐ/người (cập nhật 2024).

Buổi tối ở Đà Lạt khá lạnh, nhớ mang theo áo khoác ấm nha.

Đà Lạt cứ thế đi vào lòng mình, không ồn ào, không vội vã, chỉ có sự bình yên và những kỷ niệm ngọt ngào. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để “chữa lành” tâm hồn, để tạm quên đi những lo toan, hãy thử một lần đến với Đà Lạt nhé. Chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng đâu.