Chuyến đi Đà Lạt lần này, cảm giác đầu tiên ùa về vẫn là cái se lạnh quen thuộc, cái sương bảng lảng ôm ấp cả thành phố. Một cảm giác thật khó tả, cứ như thể mình vừa bước vào một thế giới khác, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường 🌸.
Sáng sớm ở Đà Lạt đẹp mê hồn. Mình hay có thói quen dậy sớm, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi bên cửa sổ, nhìn những giọt sương còn vương trên lá thông và cảm nhận từng làn gió mơn man. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng chim hót líu lo và chút âm thanh từ cuộc sống đang cựa mình thức dậy. Khoảnh khắc ấy, mình chợt hiểu vì sao người ta cứ mãi yêu Đà Lạt đến thế.
Lần này, mình tìm được một quán cà phê nhỏ xíu nằm ẩn mình trên một con dốc, tên là “Cà Phê Sương Mai” (tên gợi ý). Quán có view nhìn thẳng ra rừng thông bạt ngàn, những chiếc ghế gỗ cũ kỹ và một không gian tràn ngập nắng sớm. Mình gọi một tách cà phê trứng, vị béo ngậy, ngọt dịu tan chảy trong miệng, ấm lòng biết bao. Ngồi đó hàng giờ mà chẳng thấy chán, cứ thế mà ngắm nhìn mây trôi, nghe nhạc du dương. Đây chắc chắn là một góc nhỏ mình sẽ ghé lại mỗi khi đến Đà Lạt.
Chiều về, mình lang thang quanh Hồ Xuân Hương. Cái cảm giác đạp xe đạp đôi vòng quanh hồ, nhìn những đôi tình nhân nắm tay đi dạo, hay những gánh hàng rong bán bắp nướng, khoai nướng thơm lừng cả một góc đường… thật bình dị mà đáng yêu.
Mình đã dừng chân ở một xe bánh mì xíu mại nhỏ gần chợ Đà Lạt, chỉ là một xe đẩy thôi mà đông khách kinh khủng. Chén xíu mại nóng hổi, viên xíu mại dai ngon, chấm cùng bánh mì giòn tan… ôi chao là ngon! Món ăn dân dã này lại khiến mình nhớ mãi không thôi 🍜.
Tips nhỏ cho các bạn nhé: Đà Lạt đẹp nhất vào khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau, trời se lạnh và có nhiều hoa. Để tiện đi lại, thuê một chiếc xe máy (khoảng 100.000 – 150.000 VNĐ/ngày – cập nhật) là lựa chọn tuyệt vời nhất để len lỏi vào từng con hẻm nhỏ. Đừng quên mang theo áo ấm nhé, vì ban đêm nhiệt độ có thể xuống khá thấp đấy.
Đà Lạt không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một cuộc hẹn hò với chính bản thân mình. Là nơi để mình tìm lại những cảm xúc bình yên, vỗ về tâm hồn. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi sự ồn ào của phố thị, hãy thử một lần đến với Đà Lạt nhé. Đảm bảo bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Mình tin là bạn cũng sẽ yêu Đà Lạt như mình thôi. 🏞️