Cái lạnh se se của Đà Lạt mỗi sớm mai cứ làm mình thổn thức mãi. Thức dậy trong làn sương mờ ảo, hít hà cái không khí trong lành, mình biết đây chính là nơi mà tâm hồn tìm thấy bình yên. Mỗi lần ghé thăm, Đà Lạt lại kể cho mình nghe một câu chuyện khác, nhưng luôn đọng lại một cảm giác lãng đãng, rất đỗi dịu dàng.

Hồ Xuân Hương sáng sớm như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh ngắt và những rặng thông rì rào. Đôi khi, mình chỉ thích thuê một chiếc xe đạp đôi, chầm chậm dạo quanh hồ, ngắm nhìn nhịp sống bình dị nơi đây, cảm giác như thời gian cũng ngừng lại. Rồi lạc bước đến Đồi chè Cầu Đất, một không gian xanh mướt trải dài tít tắp, mình cứ lang thang giữa những luống chè, hít thở mùi trà tươi mát và cảm nhận sự bao la của đất trời. Hoàng hôn ở đây đẹp đến nao lòng, khi những tia nắng cuối ngày đổ xuống, tạo nên một bức tranh huyền ảo khó quên.

Đến Đà Lạt mà không thử bánh mì xíu mại chén thì thật là thiếu sót. Cái vị nóng hổi, đậm đà của xíu mại, chan cùng nước dùng beo béo, ăn kèm bánh mì giòn rụm – ấm bụng vô cùng! Buổi tối lạnh lạnh, làm một nồi lẩu gà lá é thơm lừng, xuýt xoa bên bạn bè thì còn gì bằng. Đừng quên ghé mấy quán sữa đậu nành nóng ven đường nhé, nhâm nhi ly sữa và nhìn dòng người qua lại, cảm giác rất “Đà Lạt” luôn. Mình còn mê mẩn mấy quán cà phê có view núi đồi, ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, ngắm sương giăng mà thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Săn mây ở Trại Mát hay Đồi Thiên Phúc Đức là một trải nghiệm không thể quên. Dù phải dậy sớm một chút, nhưng khi chứng kiến biển mây bồng bềnh cuộn mình dưới chân, đón bình minh lên rực rỡ, mọi mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ còn lại sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của tự nhiên. Mình còn ghé vườn dâu, tự tay hái những trái dâu tây đỏ mọng, vừa vui vừa được thưởng thức dâu tươi ngon tại chỗ, cảm giác hệt như một cô nông dân thực thụ vậy.

Để di chuyển ở Đà Lạt, xe máy là tiện nhất nha các bạn. Có thể thuê ở các khách sạn hoặc các cửa hàng dịch vụ (giá khoảng 120k-150k/ngày – cập nhật 2024). Các điểm tham quan như Đồi chè Cầu Đất, Lang Biang đều có đường đi dễ dàng. Riêng việc săn mây thì nên đi từ khoảng 4h30-5h sáng để kịp đón khoảnh khắc đẹp nhất. Nhớ mang theo áo khoác ấm vì thời tiết Đà Lạt thay đổi khá nhanh đó.
Đà Lạt cứ thế nhẹ nhàng đi vào lòng mình, để lại những rung cảm rất riêng. Mỗi chuyến đi là một lần mình được nạp lại năng lượng, được đắm mình vào vẻ đẹp lãng đãng và bình yên nơi phố núi. Nếu bạn đang tìm một nơi để “chữa lành”, để tìm lại chính mình, thì đừng ngần ngại xách ba lô lên và đến với Đà Lạt nhé! 🌸 Chắc chắn bạn sẽ có những kỷ niệm thật đẹp, giống như mình vậy.