Có những lúc, lòng mình cứ bỗng dưng thèm cái cảm giác se se lạnh, cái mùi thông xanh ngai ngái quen thuộc. Thế là, chẳng cần nghĩ nhiều, lại xách balo lên và tìm về Đà Lạt – như một lời hẹn ước chẳng thành văn vậy. Vừa đặt chân xuống xe, hít hà một hơi thật sâu cái không khí trong lành ấy, mọi muộn phiền dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên đến lạ thường. 🌸
Sáng sớm ở Đà Lạt thì phải nói là tuyệt vời nhất. Cái cảm giác lãng đãng khi những màn sương mờ còn giăng mắc trên mặt Hồ Xuân Hương, hay khi đứng trên Đồi chè Cầu Đất, nhìn ra xa tít tắp là màu xanh mướt của cây cối, xen lẫn ánh nắng vàng ươm. Một khung cảnh cứ như bước ra từ tranh vậy, khiến lòng mình nhẹ bẫng. Hay đơn giản là đi qua những con đường dốc, hai bên là rừng thông reo vi vu, mình cứ muốn dừng lại thật lâu để hít thở, để cảm nhận từng làn gió len lỏi qua mái tóc. 🏞️
Đi Đà Lạt mà không thử đồ ăn thì coi như chưa đến rồi. Cái bụng cứ réo gọi mỗi khi ngang qua hàng bánh mì xíu mại nóng hổi nghi ngút khói. Một chén xíu mại thơm lừng, ăn kèm ổ bánh mì giòn rụm, thêm chút chả và chấm với nước dùng đậm đà, trời ơi, ấm bụng gì đâu! Tối đến, tìm một quán lẩu gà lá é nghi ngút khói, hay đơn giản là cốc sữa đậu nành nóng hổi, ăn kèm bánh tráng nướng giòn tan giữa tiết trời se lạnh… đúng là “chuẩn bài” Đà Lạt luôn. 🍜
Ngoài việc la cà quán xá, mình còn mê cái cảm giác được săn mây ở những quán cafe trên đồi cao. Ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, ngắm nhìn biển mây bồng bềnh trôi dưới chân mình, mọi thứ cứ như mơ. Tối về, lang thang chợ đêm Đà Lạt, ngắm nhìn dòng người tấp nập, mua vài món đồ lưu niệm xinh xinh, hay đơn giản là đạp vịt trên Hồ Xuân Hương cùng bạn bè, cảm giác thật sự rất thư thái và vui vẻ.
Để khám phá Đà Lạt trọn vẹn, mình thường thuê xe máy để tiện di chuyển, giá khoảng 120-150k/ngày (cập nhật). Thời điểm đẹp nhất để đến Đà Lạt là vào mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, ít mưa và trời trong xanh hơn. Mấy bạn nhớ mang theo áo ấm nhé, buổi tối trời khá lạnh đấy. Về chỗ ở, Đà Lạt có vô vàn homestay xinh xắn, giá cả phải chăng, tha hồ mà lựa chọn nha.
Đà Lạt không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một kỷ niệm đẹp, một góc nhỏ để tâm hồn mình tìm về. Mỗi lần rời đi, lòng mình lại nặng trĩu một chút vấn vương, và tự nhủ nhất định sẽ quay lại. Nếu bạn cũng đang tìm một nơi để “reset” bản thân, để tận hưởng sự bình yên, thì đừng ngần ngại, hãy để Đà Lạt ôm lấy bạn nhé! 💖