Có những nơi, chỉ cần đặt chân đến thôi là đã thấy lòng mình dịu lại, như thể bao nhiêu bộn bề của cuộc sống bỗng chốc tan vào hư vô. Đà Lạt chính là một nơi như thế. Mỗi lần quay lại, tôi lại như một đứa trẻ tìm thấy kho báu, cứ say sưa khám phá từng ngóc ngách, từng câu chuyện mà thành phố mộng mơ này cất giữ.
Sáng sớm ở Đà Lạt thường bắt đầu bằng một lớp sương mờ ảo, như một tấm voan mỏng che phủ cả thành phố. Tôi thích lắm cái cảm giác co ro trong chiếc áo len ấm, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi ở một quán nhỏ bên đồi, ngắm nhìn sương tan dần để lộ ra những mảng xanh mướt của thông reo và sắc màu tươi tắn của hoa. Hít một hơi thật sâu, cái lành lạnh của không khí đánh thức mọi giác quan, khiến tâm hồn bỗng thấy an yên lạ thường.
[Ảnh: Sương sớm Đà Lạt bao phủ thành phố]
Đồi chè Cầu Đất vào buổi bình minh là một khung cảnh mà tôi tin rằng ai cũng nên thử một lần. Những luống chè xanh mướt trải dài tít tắp, dưới nắng sớm lấp lánh như dát vàng. Đi bộ giữa không gian bao la ấy, cảm nhận từng làn gió mang theo mùi hương của đất, của cây cỏ, thấy mình nhỏ bé mà thanh thản vô cùng. Hay chỉ đơn giản là tản bộ quanh Hồ Xuân Hương khi nắng vừa lên, nhìn những chiếc thuyền đạp vịt lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, mọi thứ chậm rãi đến mức bạn muốn thời gian ngừng lại để mình có thể đắm chìm mãi.
[Ảnh: Đồi chè Cầu Đất lúc bình minh]
[Ảnh: Hồ Xuân Hương và thuyền đạp vịt]
Đã đến Đà Lạt thì nhất định phải thử ẩm thực nơi đây. Cái lạnh se se của Đà Lạt càng làm cho những món ăn thêm phần hấp dẫn. Bánh mì xíu mại chén nóng hổi, chấm đẫm trong nước dùng đậm đà, thêm chút ớt satế cay xè – đúng là “cứu tinh” cho những buổi sáng lạnh. Rồi lẩu gà lá é, món ăn mà tôi có thể ăn hoài không ngán. Vị ngọt của gà, hương thơm đặc trưng của lá é, quyện với bún tươi và măng, ngon tuyệt cú mèo! Đừng quên ghé một quán cà phê view đẹp nào đó để nhâm nhi cà phê trứng béo ngậy hay ly kem bơ mát lạnh giữa lòng thành phố, đó là những trải nghiệm rất “Đà Lạt” đó.
[Ảnh: Bánh mì xíu mại chén nóng hổi]
[Ảnh: Nồi lẩu gà lá é nghi ngút khói]
[Ảnh: Ly cà phê trứng hoặc kem bơ ở Đà Lạt]
Để di chuyển ở Đà Lạt, thuê một chiếc xe máy nhỏ xinh là lựa chọn tuyệt vời nhất. Bạn có thể tự do khám phá những con dốc quanh co, những con đường vắng bóng người với hai bên là hàng thông rì rào. Giá thuê xe máy dao động khoảng 100.000 – 150.000 VNĐ/ngày (cập nhật 2024). Vé cáp treo lên đồi Robin để ngắm toàn cảnh thành phố cũng rất đáng tiền, khoảng 100.000 VNĐ/khứ hồi (cập nhật 2024). Hãy nhớ mang theo áo ấm, vì Đà Lạt có thể se lạnh bất cứ lúc nào, đặc biệt là vào buổi tối và sáng sớm nha!
[Ảnh: Cặp đôi chạy xe máy trên con đường thông]
[Ảnh: Toàn cảnh Đà Lạt nhìn từ cáp treo đồi Robin]
Đà Lạt không chỉ là một chuyến đi, mà là một cảm xúc, một câu chuyện mà bạn muốn kể đi kể lại. Thành phố này có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta cứ muốn quay lại, muốn tìm về cái bình yên, cái lãng mạn mà không nơi nào có được. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi sự ồn ào, tìm lại chính mình, hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc dịu dàng, thì Đà Lạt chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua. Hãy xách ba lô lên và đi thôi, để nắng Đà Lạt lạc vào tim bạn, và sương khói Đà Lạt vấn vương mãi trong tâm trí. 🌸🏞️🍜