Sài Gòn những ngày nắng gắt, bỗng thèm cái se lạnh ùa vào da thịt, thèm mùi thông reo mỗi sớm mai. Thế là vali lại lên đường, điểm đến thân thuộc mà mỗi lần ghé lại thấy mới mẻ lạ lùng: Đà Lạt. 🌸

Đà Lạt lần này, tôi chọn một homestay nhỏ xinh xắn ẩn mình trên con dốc vắng, nơi mỗi sáng thức dậy chỉ việc kéo rèm là thấy mây lãng đãng ôm ấp sườn đồi. Bình minh ở Đà Lạt đẹp đến nao lòng, ánh nắng vàng ươm xuyên qua từng tán thông, hít hà cái không khí trong lành ấy mà thấy mọi muộn phiền tan biến cả.

Buổi sáng, không gì tuyệt vời hơn một tô bánh mì xíu mại nóng hổi ở quán Hoàng Diệu, chấm miếng bánh mì giòn rụm vào chén xíu mại thơm lừng, kèm ly sữa đậu nành nóng thì đúng chuẩn Đà Lạt. 🍜


Chiều chiều lại ghé tiệm cà phê Tùng thưởng thức ly cà phê đen đá, ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp mà lòng thấy an yên lạ.

Điểm nhấn của chuyến đi lần này có lẽ là hành trình khám phá Đường Hầm Đất Sét. Ngỡ tưởng chỉ là một điểm tham quan thông thường, nhưng tôi đã bị cuốn hút bởi sự sáng tạo và những câu chuyện ẩn chứa trong từng bức tượng. Cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích thu nhỏ, với những ngôi nhà đất sét, hồ nước vô cực và cả những biểu tượng gắn liền với Đà Lạt. Thật sự đáng để trải nghiệm đó!
Đường Hầm Đất Sét khá xa trung tâm, bạn nên thuê xe máy hoặc đi taxi để tiện di chuyển nhé. Giá vé vào cổng khoảng 60.000 VNĐ/người (cập nhật 2023). Giờ mở cửa từ 7h30 sáng đến 5h chiều. Nhớ mang theo áo khoác mỏng vì dù ban ngày có nắng nhưng gió ở đây vẫn khá lạnh đấy.
Đà Lạt cứ thế, nhẹ nhàng đi vào lòng người, để rồi mỗi khi rời xa lại vương vấn một nỗi nhớ khôn nguôi. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi sự ồn ào của phố thị, để tìm lại chút bình yên trong tâm hồn, thì đừng ngần ngại xách ba lô lên và đến với Đà Lạt nhé. Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm thật đáng nhớ! 🏞️
