Nhớ lần đầu đọc về Cuba, tôi cứ ngẩn ngơ với lời thốt lên của Christopher Columbus năm nào: “Đây là miền đất đẹp nhất mà mắt người đời từng thấy”. Nghe thôi đã thấy một vùng đất vừa hoang sơ, vừa quyến rũ đến lạ kỳ. Và quả thực, dù chỉ qua những trang sách, trái tim tôi cũng đã ‘lỡ nhịp’ với hòn đảo lớn nhất vùng Caribe này rồi! 🌸
Xa xôi nửa vòng trái đất, thế mà Cuba vẫn mang một sợi dây liên kết vô hình, bền chặt với Việt Nam mình. Người Việt mình vẫn dõi theo, vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho quốc gia xinh đẹp này. Càng tìm hiểu, tôi lại càng bất ngờ với những điều thú vị ẩn giấu ở đây.
Đến Cuba, bạn sẽ lạc bước ngay vào thủ đô Havana cổ kính, nơi thời gian dường như ngưng đọng. Những con đường lát đá trầm mặc, những tòa nhà kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha sừng sững, và đặc biệt nhất là “thiên đường xe hơi cổ” – những chiếc xe thập niên 50 vẫn rong ruổi khắp phố phường.
Ngồi lên một chiếc xe cổ, lướt qua những bức tường nhuốm màu thời gian, cảm giác như đang du hành về một thế giới khác, đầy hoài niệm và lãng mạn vô cùng.
Điều làm tôi nể phục nhất ở Cuba chính là hệ thống y tế của họ. Dù là một quốc đảo nhỏ, nhưng Cuba lại có tỉ lệ bác sĩ trên đầu người cao nhất thế giới! Điều này minh chứng cho sự ưu tiên tuyệt đối vào sức khỏe cộng đồng và đào tạo y khoa. Họ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc, từ tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp cho đến việc tự sản xuất vắc-xin. Thật sự đáng ngưỡng mộ!
Và nhắc đến Cuba, làm sao có thể bỏ qua xì gà trứ danh? Nổi tiếng là loại ngon nhất thế giới, xì gà Cuba không chỉ là một sản phẩm, mà còn là một nét văn hóa độc đáo.
Hàng năm, những lễ hội xì gà hoành tráng vẫn được tổ chức, thu hút biết bao tín đồ. Dù bạn có hút hay không, việc tìm hiểu về quy trình sản xuất, hay đơn giản là ngắm nhìn những điếu xì gà được cuộn thủ công cũng đủ thấy một nghệ thuật tinh xảo rồi.
Một điều khiến tôi rất yêu mến Cuba là họ được xếp hạng là quốc gia bền vững nhất thế giới vào năm 2015. Hòn đảo này không chỉ đẹp mà còn rất có ý thức bảo vệ môi trường, mang đến những trải nghiệm du lịch thân thiện với thiên nhiên. Thật tuyệt vời phải không?
Người Cuba còn có một niềm đam mê đặc biệt với cờ vua. Đi bộ trên vỉa hè, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những bàn cờ giản dị mà hấp dẫn, nơi mọi người từ già đến trẻ đang say sưa tính toán từng nước đi. Cảm giác như cờ vua đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Thiên nhiên Cuba cũng là một kho báu diệu kỳ, với hơn 350 loài chim, trong đó có chú chim ruồi ong nhỏ xíu – loài chim ruồi nhỏ nhất thế giới, chỉ dài vỏn vẹn 5,5cm! Hay loài chim Trogon Cuba với bộ lông rực rỡ, chính là quốc điểu của đất nước này.
Đừng quên tìm hiểu về các di sản thế giới được UNESCO công nhận, như Havana cổ kính, hay thung lũng Vinales thơ mộng… có tới 9 địa danh lận đó! 🏞️
Và cuối cùng, đến Cuba mà không nhắc đến những điệu nhảy thì quả là thiếu sót lớn! Đây là quê hương của Salsa bốc lửa, của Rumba, Mambo và Cha-cha-cha quyến rũ. Âm nhạc và vũ điệu như chảy trong huyết quản mỗi người dân Cuba. Bạn sẽ thấy họ khiêu vũ ở khắp mọi nơi, mang theo một năng lượng sống dồi dào, đầy lạc quan.
Đặc biệt, Cuba cũng đang rất cởi mở với cộng đồng LGBT, với việc hôn nhân đồng giới sắp được hợp pháp hóa và nhiều khách sạn riêng biệt đã xuất hiện. Một đất nước thực sự đang vươn mình, sống động và đầy tình người.
Cuba – một điểm đến không chỉ có cảnh sắc mê hồn, mà còn ẩn chứa những câu chuyện văn hóa, những con người nồng hậu và một tinh thần sống đáng để khám phá. Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi vừa lãng mạn, vừa sâu lắng, vừa ngập tràn cảm xúc, hãy thử một lần đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này nhé. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên được “miền đất đẹp nhất mà mắt người đời từng thấy” đâu! 🍜