Ôi Côn Đảo ơi, hòn đảo nhỏ bé mà sao lại có sức hút mê hoặc đến vậy, phải không cả nhà? 💖 Mỗi lần nhắc đến là lại xao xuyến nhớ về làn nước biển xanh trong vắt, những rặng san hô rực rỡ dưới lòng đại dương và cả những câu chuyện lịch sử trầm mặc, đầy cảm xúc nơi đây…

Mà mấy nay, mình lại nghe được một câu chuyện cực kỳ thú vị, một ý tưởng phải nói là “điên rồ” mà cũng đầy hứa hẹn ở Côn Đảo! Đó là việc biến một con tàu “khủng” thành điểm lặn biển độc đáo! 🌊 Vừa nghe xong là mắt mình đã sáng rực lên rồi, phải tìm hiểu ngay để kể cho mọi người nghe!

Cảnh biển Côn Đảo tươi đẹp

Mọi chuyện bắt đầu từ con tàu Sheng Li đó cả nhà. Con tàu này đã trôi dạt tự do trên biển một thời gian, rồi được kéo về neo đậu ở cảng Hải đội R33 Côn Đảo. Một “người khổng lồ” cứ thế nằm im lìm, chờ đợi số phận của mình. Ban đầu, có lẽ ai cũng nghĩ nó sẽ được bán đấu giá làm phế liệu thôi. Nhưng không! Một công ty du lịch đầy tâm huyết mang tên Amadive đã có một cái nhìn xa trông rộng hơn hẳn.

Họ đề xuất một ý tưởng táo bạo: biến con tàu này thành một “viện bảo tàng dưới nước” cho những tín đồ của môn lặn biển! Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi, phải không nào?

Con tàu Sheng Li đang neo đậu

Mình đọc qua đề xuất thì thấy rất tâm huyết và chuyên nghiệp. Con tàu Sheng Li này không hề nhỏ đâu nhé, nó dài tới 52m, rộng 8.5m – thử tưởng tượng mà xem, một “ngôi nhà” khổng lồ sẽ nằm dưới biển sâu. Nếu được đánh chìm ở độ sâu khoảng 30m tại khu vực Hòn Tài, mình tin rằng đây chắc chắn sẽ là một điểm đến không thể bỏ lỡ cho những thợ lặn chuyên nghiệp, những người luôn khao khát khám phá những điều mới lạ dưới lòng đại dương 🧜‍♀️.

Hoạt động lặn biển khám phá

Chắc hẳn mọi người sẽ có cùng một băn khoăn như mình, đó là liệu ý tưởng này có an toàn và thân thiện với môi trường không? Mình cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng phía công ty Amadive đã đưa ra một kế hoạch rất cụ thể và chi tiết: con tàu sẽ được làm sạch mọi thứ có thể gây ô nhiễm, tháo dỡ hết các vật liệu không phải kim loại, chỉ để lại phần vỏ sắt “trong sạch” nhất trước khi “yên nghỉ” dưới đáy biển.

Không những thế, họ còn cam kết sẽ thường xuyên khảo sát, lấy mẫu nước để đảm bảo môi trường biển Côn Đảo luôn trong lành. Nghe mà thấy an tâm hơn rất nhiều, phải không nào?

Lặn biển ở vùng nước trong xanh

Hiện tại, Côn Đảo cũng đã có tour lặn ngắm xác tàu LCM-8 của Mỹ rồi, nhưng con tàu này khá nhỏ và nằm ở độ sâu không quá lớn. Còn với Sheng Li, một “công trình” lớn hơn rất nhiều và ở độ sâu lý tưởng hơn, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm lặn “đã” hơn rất nhiều. Không chỉ dành cho thợ lặn có chứng chỉ quốc tế đâu nhé, mà có thể còn có những tour tham quan đặc biệt cho cả những người không lặn nữa đấy – quá hấp dẫn luôn!

Mình còn biết được rằng, loại hình lặn biển ngắm xác tàu (wreck diving) này rất phổ biến và thu hút rất nhiều khách du lịch ở các nước láng giềng như Indonesia (Bali với xác tàu Mỹ ở độ sâu 5-30m) hay Thái Lan (Pattaya với tàu Hải quân hạ chìm có chủ đích). Họ đã biến những con tàu bỏ hoang thành “nam châm” thu hút du khách, mang lại giá trị kinh tế bền vững thay vì chỉ bán sắt vụn một lần. Thật sự là một ý tưởng quá hay và nhân văn, phải không nào?

Lặn biển khám phá rạn san hô và sinh vật biển

Về mặt pháp lý, thì con tàu Sheng Li sẽ phải trải qua hai vòng đấu giá phế liệu trước đã. Nếu không có ai mua, thì đề án đánh chìm tàu này mới được các cơ quan chức năng xem xét kỹ lưỡng hơn (cập nhật thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng). Chi phí dự kiến để “hạ thủy” con tàu này cũng không hề nhỏ đâu, khoảng một tỷ đồng đấy.

Giá tour lặn biển ở Côn Đảo hiện nay dao động khoảng 3,2 triệu đồng/khách cho chuyến lặn nửa ngày (gồm 2 lần lặn, mỗi lần 45 phút). Với một điểm lặn độc đáo và có chiều sâu như xác tàu Sheng Li, mình tin rằng đây sẽ là một sản phẩm du lịch cao cấp, thu hút những nhóm khách sẵn sàng chi trả để có những trải nghiệm “có một không hai” dưới lòng đại dương.

Du lịch bền vững và bảo vệ môi trường

Thật sự, ý tưởng biến con tàu Sheng Li thành điểm lặn biển cao cấp ở Côn Đảo không chỉ là một sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, mà còn là một cách để chúng ta tái tạo, thổi một luồng sinh khí mới vào những vật vô tri, biến chúng thành giá trị bền vững cho du lịch biển đảo Việt Nam mình. 🏞️

Mình tin rằng, nếu đề án này được hiện thực hóa một cách cẩn trọng và khoa học, Côn Đảo sẽ có thêm một “viên ngọc” quý giá dưới lòng đại dương, thu hút không chỉ những thợ lặn chuyên nghiệp mà còn cả những trái tim yêu biển từ khắp nơi trên thế giới. 💖 Cùng mình chờ đợi những tin tức tốt lành từ Côn Đảo nhé, biết đâu chúng ta sẽ sớm có cơ hội được “check-in” tại bảo tàng dưới nước có 1-0-2 này!