Chào cả nhà mê xê dịch!
Những ngày cuối thu đầu đông này, thời tiết Việt Nam mình lại vẽ nên một bức tranh thật đa dạng, mỗi vùng một vẻ. Mình vừa cập nhật tình hình khí tượng thủy văn để cả nhà có kế hoạch vi vu thật hợp lý nhé!
Phía Bắc mình những ngày này đúng là “rét ngọt” luôn ấy. Một đợt không khí lạnh tăng cường yếu về, mang theo cái se lạnh đặc trưng mà bao người mong chờ. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chìm trong cái lạnh 16-18 độ C về đêm và sáng sớm, vùng núi còn có nơi dưới 13 độ C nữa cơ. Trời rét nhưng lại được cái nắng vàng ươm ban ngày, khiến cho những buổi dạo phố, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi hay thưởng thức bát phở nghi ngút khói trở nên thi vị hơn bao giờ hết. (Ảnh: Khung cảnh Hà Nội mùa đông nắng nhẹ với những người dạo bước trên phố). Tối đến, quấn chăn ấm áp rồi ngắm trăng sáng vằng vặc, cảm giác bình yên đến lạ 🌸. Nếu bạn đang ở Bắc Bộ, đừng quên diện những chiếc áo khoác ấm áp, khăn choàng xinh xắn và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp rất riêng của mùa này nhé!
Ngược lại, miền Trung thân yêu của chúng ta lại đang phải đối mặt với những thử thách của thiên nhiên. Từ đêm 15 đến 18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa lên tới 150-300mm, thậm chí cục bộ trên 400mm. Đặc biệt là các tỉnh như Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, mưa có thể đạt 250-500mm, cục bộ trên 700mm. Cảnh báo ngập úng, lũ quét và sạt lở đất là điều cực kỳ quan trọng lúc này. Từ 19/11, tình hình mưa lớn còn có thể tiếp diễn ở Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch đến miền Trung trong thời gian này, mình chân thành khuyên các bạn hãy hoãn lại chuyến đi, hoặc ít nhất là theo dõi sát sao tin tức thời tiết (cập nhật liên tục) và các khuyến cáo từ chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình.
Trong khi đó, dải đất phương Nam lại đón những ngày khá dễ chịu. Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, nhưng ban ngày vẫn là nắng đẹp rực rỡ ☀️. Nhiệt độ ở mức 22-33 độ C, lý tưởng cho những chuyến khám phá thành phố sôi động hay thư giãn bên bờ biển. Đặc biệt là TP.HCM, trời nắng đẹp, nhiệt độ dao động quanh 24-33 độ C, rất thích hợp cho những buổi tối dạo chơi hay tụ tập bạn bè đó. (Ảnh: Bãi biển miền Nam xanh mát với nắng vàng rực rỡ).
Tips nhỏ từ mình:
Với miền Bắc: Chuẩn bị đủ áo ấm, khăn choàng, găng tay. Tận hưởng đồ ăn nóng hổi và cảnh sắc mùa đông riêng có.
Với miền Trung: TUYỆT ĐỐI không nên đi lại nếu không cần thiết. Luôn theo dõi bản tin thời tiết (cập nhật liên tục) và cảnh báo từ chính quyền. An toàn là trên hết!
Với miền Nam: Mang theo đồ thoáng mát, chuẩn bị thêm ô/dù nhỏ đề phòng những cơn mưa rào bất chợt.
Dù thời tiết có những biến đổi, nhưng Việt Nam mình vẫn luôn có những góc đẹp chờ đợi chúng ta khám phá. Quan trọng là mình biết nắm bắt thông tin và lên kế hoạch thông minh để mỗi chuyến đi đều trọn vẹn niềm vui và an toàn nhé! Hẹn gặp lại trong những chuyến đi sắp tới! 💖