Chắc hẳn nhiều bạn cũng từng có những chuyến bay dài, và cảm giác chờ đợi mệt mỏi ở sân bay quá cảnh thì ai cũng hiểu mà phải không? Những lúc đó chỉ muốn được “tách” ra khỏi không gian sân bay tù túng một chút thôi! Nhưng bạn ơi, đừng vội than thở nhé, vì mình vừa “khai quật” được một bí kíp cực hay ho để biến chuyến quá cảnh tại Hàn Quốc thành một ngày du lịch Seoul xịn xò, lại còn miễn phí nữa chứ! 🌸 Nghe hấp dẫn không nào?
Sân bay Incheon không chỉ là nơi trung chuyển nhộn nhịp mà còn là điểm xuất phát cho những chuyến phiêu lưu bất ngờ đấy. Nếu bạn có thời gian quá cảnh từ 6 tiếng trở lên, đặc biệt là không cần visa Hàn Quốc nếu đã có visa Mỹ, Canada, Nhật, New Zealand hay Úc và thẻ lên máy bay chuyến kế tiếp – thì xin chúc mừng, Seoul đang chờ bạn! Cứ tưởng phải xin xỏ đủ thứ giấy tờ, ai dè lại dễ dàng đến thế.
Hành trình nhập cảnh và săn tour miễn phí
Đến Incheon, dù chỉ là quá cảnh nhưng chúng mình vẫn xếp hàng nhập cảnh như bình thường nha. Quan trọng là trên tờ “Arrival card”, nhớ tích vào ô “Transit tour” đó. Đây là bước nhỏ nhưng lại mở ra cả một thế giới đấy! À, có một mẹo nhỏ mách bạn nè: hải quan Hàn Quốc đôi khi hơi khó khăn về tiếng Anh, nên để mọi thứ suôn sẻ hơn, bạn cứ ghé quầy thông tin Transit Tour (mở cửa từ 6h sáng – cập nhật) trước khi xếp hàng. Các cô nhân viên ở đó sẽ giúp bạn điền phiếu và ghi chú bằng tiếng Hàn, đảm bảo qua cửa một cách trót lọt.
Sau khi đã qua được “ải” hải quan, cứ thẳng tiến đến Cổng số 8 (nếu ở Terminal 2 – cập nhật) để tìm bàn Transit Tour. Đừng lo đặt trước nha, tour này hoàn toàn FREE và ai đến sớm thì đăng ký thôi! 🏞️ Cảm giác như được tặng một món quà bất ngờ vậy đó!
Khám phá Seoul theo cách riêng
Incheon có đủ loại tour quá cảnh, từ 2 tiếng “cưỡi ngựa xem hoa” đến 5 tiếng “xõa hết mình”. Mình thì quyết định chơi lớn, đặt vé Asiana Airline và chọn quá cảnh tận 17 tiếng để có trọn một ngày ở Seoul. Dù sân bay có 2 Terminal cách nhau khá xa (15 phút lái xe), nhưng các tour ở cả hai đều giống nhau, nên cứ yên tâm mà tham gia nhé. Chỉ cần nhớ kỹ Terminal của chuyến bay tiếp theo để không bị lỡ chuyến thôi. Đó là một lưu ý cực kỳ quan trọng đó!
Trong ngày ở Seoul của mình, mình đã trải nghiệm 2 tour siêu “đáng đồng tiền bát gạo” (dù chỉ mất $10!).
1. Traditional Tour – 5 tiếng: Trở về quá khứ giữa lòng Seoul
Đây là tour nổi tiếng nhất và mình tin là đáng đi nhất. Xe bus sẽ đón bạn từ sân bay và đưa thẳng đến những cung điện cổ kính ở trung tâm Seoul. Tour này bạn sẽ đóng $10 cho bữa trưa và vé vào cổng cung điện. Nghe 5 tiếng có vẻ dài nhưng thực ra thời gian di chuyển từ sân bay vào trung tâm đã mất 1 tiếng rồi, nên đừng mơ thuê hanbok chụp hình như mình ban đầu nhé, không kịp đâu! 😂 Tiếc hùi hụi luôn!
Khi vào cung điện, nếu bạn mê chụp ảnh như mình, hãy cứ tách đoàn và đi sâu vào bên trong. Ở đó có nhiều ngóc ngách đẹp mà lại vắng người, tha hồ tạo dáng. Cứ thoải mái khám phá, miễn là nhớ điểm hẹn và về đúng giờ là được. Sau khi đắm chìm trong vẻ đẹp truyền thống, xe sẽ đưa chúng mình đến một khu vực gần đó để ăn trưa, và sau đó có khoảng 30 phút tự do dạo phố, mua sắm quà lưu niệm. Một bữa trưa ấm bụng và chút thời gian la cà cũng đủ làm tâm hồn thư thái rồi!
2. Shopping Tour – 5 tiếng: Thiên đường mua sắm Myeong-dong
Ôi, 5 tiếng shopping thì có gì mà lâu chứ! Tour này cực kỳ tự do, xe bus đưa mình thẳng đến Myeong-dong – khu mua sắm sầm uất nổi tiếng bậc nhất. Từ hàng hiệu xa xỉ đến đồ bình dân, mỹ phẩm hay đồ miễn thuế, thứ gì cũng có. Đúng là thiên đường cho các tín đồ shopping! Tuy nhiên, một lưu ý nho nhỏ là nếu bạn định mua mỹ phẩm hay các chất lỏng khác, nhớ là không mua quá 100ml nhé. Bởi vì khi quay lại sân bay, bạn sẽ phải qua hải quan một lần nữa. Tốt nhất là cứ vào khu vực miễn thuế trong sân bay, qua hải quan rồi hãy “tậu” skincare Hàn Quốc cho thỏa thích nha! Mình rút kinh nghiệm xương máu rồi đó.
Những lời khuyên “xương máu” từ mình
Thật sự, mình thấy việc chọn một chuyến quá cảnh dài và thử các tour Transit tại Hàn Quốc là một trải nghiệm cực kỳ xứng đáng. Dù có mất $10 cho tour cung điện, nhưng so với việc tự bắt taxi từ trung tâm ra sân bay có thể tốn đến $70, thì khoản phí này quá là “hời” luôn. Nếu bạn muốn ở lại Seoul lâu hơn mà không muốn về sân bay liền, cứ mạnh dạn nói với tour guide nhé. Bạn sẽ phải tự túc taxi về sau đó, nhưng cũng là một lựa chọn không tồi nếu muốn khám phá thêm. Đôi khi, những quyết định “liều” một chút lại mang đến những kỷ niệm khó quên.
Và đừng quên, sân bay Incheon còn có cả khu vực tắm và ngủ miễn phí nữa đó. Thế nên, nếu sau khi đi tour về mà vẫn còn phải chờ chuyến bay thêm vài tiếng, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, thư giãn nhé.
Kết
Mình đã có một ngày ở Seoul thật sự tuyệt vời, với những bức hình lung linh từ cung điện và những món đồ ưng ý từ Myeong-dong. Chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá của mình. Bạn cũng thử xem sao nha! Biết đâu bạn cũng sẽ mê mẩn những trải nghiệm bất ngờ này thì sao? 😊🍜 Chúc bạn có một chuyến đi thật vui và đáng nhớ!