Mấy hôm nay, cộng đồng mạng lại rần rần khi “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo ghé thăm Việt Nam mình đó cả nhà ơi! 🌸 Không chỉ là để quảng bá cho bộ phim hợp tác “Tay anh giữ một vì sao”, chuyến đi này của anh còn là một hành trình khám phá ẩm thực đầy bất ngờ, có những món ngon đến nao lòng và cả… một thử thách “khó quên” nữa chứ! Là một người mê xê dịch và cũng thích khám phá những điều mới lạ, mình không thể không chia sẻ ngay với mọi người về chuyến đi thú vị này của anh chàng hươu cao cổ đâu. Cùng mình theo chân Kwang Soo xem anh ấy đã trải nghiệm những gì nhé!

Diễn viên Lee Kwang Soo tươi cười

À, bật mí thêm là chuyến thăm Việt Nam lần này của Kwang Soo còn có cả mục đích quảng bá bộ phim hợp tác “Tay anh giữ một vì sao” nữa đó. Chắc chắn anh ấy đã có rất nhiều điều muốn chia sẻ với fan Việt mình rồi.

Lee Kwang Soo trong sự kiện quảng bá phim

Hành trình ẩm thực của Kwang Soo cùng đạo diễn Kim Sung-Hoon, YouTuber MisThy và diễn viên Hoàng Hà đã đưa họ đến với những hương vị đậm đà, tinh tế của miền Trung. Mà cụ thể là mảnh đất cố đô Huế mộng mơ đó. Mình cứ hình dung cái không khí cả nhóm quây quần bên mâm cơm Huế thịnh soạn mà đã thấy thèm rồi. 🍜

Lee Kwang Soo cùng MisThy và Hoàng Hà thưởng thức ẩm thực Huế

Nào là Nem lụi thơm lừng cuốn bánh tráng giòn rụm, cái vị béo ngậy của thịt quyện với rau sống tươi roi rói. Rồi gỏi mít non thanh mát, sần sật vui miệng. Kế đến là cả một “đội quân” bánh Huế với bánh thập cẩm, bánh nậm, bánh bột lọc trong veo thấy cả nhân tôm thịt, bánh ram ít… mỗi món đều mang một hương vị riêng, tinh tế và đầy cuốn hút. Mình nghe đâu anh Kwang Soo cứ tấm tắc khen ngon mãi, đôi mắt sáng bừng vì những trải nghiệm vị giác lần đầu tiên được thưởng thức. Đúng là ẩm thực Việt Nam mình có sức hấp dẫn thật khó cưỡng mà!

Các loại bánh Huế truyền thống

Mâm cơm Việt Nam thịnh soạn

Thế rồi, khi bữa ăn đang vui vẻ thì một “vị khách” đặc biệt đã được mang lên bàn, khiến không khí bỗng trở nên… rộn ràng và có phần căng thẳng. Vừa nhìn thấy ảnh qua màn hình thôi mà mình cũng thấy hồi hộp theo ảnh luôn ấy! Đó chính là món đuông dừa – một đặc sản trứ danh của miền Tây sông nước. Khi nhìn thấy những con đuông dừa vẫn còn sống, ngọ nguậy trong bát nước mắm, khuôn mặt Kwang Soo đã lộ rõ vẻ “hoảng hốt”, y như mình hồi đầu thử món này vậy. “Chúng vẫn cử động!”, anh thốt lên, giọng điệu xen lẫn sự ngạc nhiên và chút sợ hãi. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà fan hâm mộ gọi là “toát mồ hôi hột” của chàng Hoàng tử châu Á đó. 😅

Đuông dừa sống trong bát nước mắm

Biểu cảm bất ngờ của Lee Kwang Soo khi thấy đuông dừa

Để vượt qua “nỗi sợ hãi” ban đầu, cả nhóm đã quyết định chơi một trò chơi nhỏ để động viên nhau. MisThy, với sự tự tin của một người con miền Nam, đã giải thích cặn kẽ về món ăn này – là ấu trùng lấy từ cây dừa, và hướng dẫn cách ăn để cảm nhận trọn vẹn vị béo ngậy, nguyên bản nhất. Sau đó, lần lượt đạo diễn Kim Sung-Hoon và diễn viên Hoàng Hà cũng thử. Vị đạo diễn người Hàn Quốc còn nhận xét món này giống như sashimi, và khuyến khích mọi người “Nếu đến Việt Nam, mọi người nên thử món này, không tệ đâu”. Mình thấy món này đúng là cần một chút dũng khí nhưng nếu vượt qua được thì sẽ là một trải nghiệm khó quên lắm đó.

Lee Kwang Soo ngần ngại khi thử đuông dừa

Và rồi, đến lượt Kwang Soo. Với sự động viên từ người bạn đồng hương và chút dũng khí có được, anh cũng lấy hết can đảm gắp một con đuông dừa. Mình xem mà vừa thương vừa buồn cười cái biểu cảm của ảnh sau đó – nuốt chửng mà không dám nhai. “Đó là trải nghiệm khó quên, nhưng có lẽ tôi không dám thử lại lần thứ hai”, anh chia sẻ. Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ mà có lẽ cả đời anh cũng không thể nào quên được ở Việt Nam mình! 🇻🇳

Món ăn đặc sản miền Tây

Vậy đuông dừa là gì mà lại khiến nhiều người phải “run” đến vậy? Đây là ấu trùng của bọ vòi voi, sinh sống trong thân cây dừa, ăn củ hũ dừa mà lớn lên. Dù là sinh vật gây hại cho dừa, nhưng đuông dừa lại là một đặc sản trứ danh của miền Tây, được xem là món ăn “dưỡng sinh” với hàm lượng đạm và chất béo cao. Người miền Tây thường ăn sống với nước mắm, nướng, hấp xôi hay rang mặn. Với giá khoảng 500.000-800.000 đồng/kg (cập nhật…), nó là một món ăn độc đáo, không phải ai cũng dám thử nhưng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Nếu bạn muốn thử thách bản thân và khám phá ẩm thực độc đáo của miền Tây, bạn có thể tìm mua đuông dừa ở các chợ truyền thống hoặc các nhà hàng đặc sản. Nhớ là nên chọn những con còn tươi sống và được bảo quản cẩn thận nhé!

Bàn tiệc đặc sản miền Tây đa dạng

Kết thúc chuyến phiêu lưu ẩm thực này, chắc hẳn Lee Kwang Soo đã có thêm những câu chuyện đầy màu sắc để kể về Việt Nam thân yêu của chúng ta. Từ những món bánh Huế tinh tế đến thử thách đuông dừa đầy cam go, mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên một dấu ấn khó phai trong lòng anh. Nếu bạn là một người yêu thích khám phá và không ngại thử thách, tại sao không một lần nếm thử món đuông dừa huyền thoại này nhỉ? Đôi khi, chính những trải nghiệm “khó nhằn” lại là điều khiến chuyến đi của chúng ta trở nên đáng nhớ nhất! Hãy tự tin lên kế hoạch cho một chuyến đi Việt Nam thật khác biệt và đầy bất ngờ nhé! 🏞️🌸