Đêm Vũ Hán có một sức hút lạ kỳ, với những con phố ẩm thực nhộn nhịp, ánh đèn lung linh và mùi hương quyến rũ của đủ món ăn đường phố. Cảm giác mình đang lạc vào một thế giới đầy màu sắc, đầy âm thanh sống động, thật khó tả.
[image: https://cdn.langsontv.vn/upload/news/5_05//vu_han_duoc_nhieu_nguoi_muon_tham_nhat_14331704052020.jpg]
Giữa không khí tấp nập ấy, tôi bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng mà không thể không khiến mình dừng lại: một “hoàng đế” đang đứng chiên đậu phụ thối! 🌸 Lúc đó tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không, thật đấy!
Anh Diệp, người chủ quán 40 tuổi, với bộ trang phục cổ trang và chiếc mũ miện đặc trưng của “Tứ Lang” trong phim Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, đang thoăn thoắt đảo những miếng đậu phụ vàng ruộm trong chảo dầu nóng hổi. Sự kết hợp giữa nét truyền thống của trang phục và món ăn đường phố bình dị này tạo nên một khung cảnh vừa hài hước, vừa đầy sức hút, khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
[image: https://img.baobacninhtv.vn/Medias/2020/02/20/14/20200220143133-16.jpg]
Câu chuyện của anh Diệp làm tôi cảm động vô cùng. Trước đây, anh từng có một quán ăn sáng, nhưng rồi khó khăn ập đến, quán phải đóng cửa. Tưởng chừng như mọi thứ bế tắc, anh quyết định thử sức với món đậu phụ thối chiên – món ăn yêu thích của vợ mình. Giai đoạn đầu không hề dễ dàng, nhưng rồi một người bạn đã gợi ý anh thử hóa trang thành hoàng đế để gây chú ý.
Ban đầu còn chút ngần ngại, nhưng vì “không còn lựa chọn nào khác để cứu vớt sinh kế”, anh đã quyết định thử. Và phép màu đã xảy ra! Hình ảnh “hoàng đế” Diệp đứng chiên đậu phụ thối nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, đưa anh trở thành “Tứ Lang” được mọi người yêu mến.
Quán đậu phụ thối Tứ Lang ra đời, với biển hiệu “Chính Đại Quang Minh” và khẩu hiệu vui vẻ “Ngân khố cạn, hoàng đế phải đi làm” khiến ai đi qua cũng phải bật cười.
[image: https://bizweb.dktcdn.net/thumb/1024×1024/100/512/963/products/anh-chup-man-hinh-2024-04-02-123322.png]
Đến đây, bạn không chỉ được thưởng thức một món ăn, mà còn được trải nghiệm một “màn trình diễn” độc đáo. Những câu hỏi đùa vui như “Tứ Lang bao giờ trở về hoàng cung?” và câu trả lời hóm hỉnh của anh Diệp: “Tôi không biết, còn phải làm việc chăm chỉ bao lâu nữa mới tích góp đủ tiền” khiến không khí càng thêm phần vui vẻ, thân mật.
Còn về món đậu phụ thối ư? 🍜 Mặc dù mùi hương của nó có thể hơi nồng đối với những ai chưa quen, tôi cũng phải mất một lúc để làm quen, nhưng đừng để điều đó ngăn cản bạn nhé! Khi cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, vị béo ngậy, đậm đà của đậu phụ lên men bên trong, quyện cùng nước sốt và gia vị đặc trưng. Quả thực là một món ăn gây nghiện, càng ăn càng thấy cuốn hút!
[image: https://cdn.tgdd.vn/2020/07/CookProductThumb/avan-620×620-15.jpg]
Anh Diệp bán mỗi suất với giá khoảng 10-12 nhân dân tệ (khoảng 37.000-45.000 đồng) và vào giờ cao điểm, anh có thể bán tới 50 suất chỉ trong 3 giờ đồng hồ (cập nhật…)! Điều đó chứng tỏ rằng, dù có hình tượng độc đáo đến đâu, chất lượng món ăn vẫn là yếu tố giữ chân khách hàng.
Nếu có dịp ghé thăm Vũ Hán, đừng bỏ lỡ cơ hội tìm đến quầy hàng của “hoàng đế Tứ Lang” nhé. Đây không chỉ là một bữa ăn, mà còn là một câu chuyện về sự sáng tạo, kiên trì và niềm vui bất ngờ trong cuộc sống thường ngày. Chắc chắn bạn sẽ có một kỷ niệm ẩm thực khó quên! 🏞️
[image: https://vietlandtravel.vn/upload/images/vu-han.png]