Có ai trong chúng ta chưa từng mơ về những chuyến đi dài, được đặt chân đến những vùng đất mới lạ, hít thở không khí khác biệt và kết bạn bốn phương? Cái cảm giác tự do, khám phá ấy thật sự mê hoặc, đúng không nào? 🌍 Tôi tin rằng, không ít bạn trẻ đã từng vẽ nên trong đầu một “lộ trình vạn dặm”, với những dấu mốc passport đầy ắp dấu kiểm. Và An, một chàng trai 25 tuổi đến từ Thượng Hải, đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực, theo một cách không tưởng…
Trong suốt 3 năm, An đã khiến nhiều người phải trầm trồ khi liên tục check-in ở khắp mọi nơi. Hơn 120 chuyến bay trong và ngoài nước! Con số này có làm bạn choáng váng không?
Từ những kỳ nghỉ cuối tuần chớp nhoáng cho đến những dịp lễ Tết dài ngày, anh chàng này không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để xách ba lô lên và đi. An tự hào kể rằng mình đã đặt chân tới 7 quốc gia thuộc 4 châu lục, với hộ chiếu dày đặc dấu xuất nhập cảnh.
Anh còn rất giỏi kết bạn, luôn tìm thấy niềm vui trong những cuộc trò chuyện với người xa lạ vào buổi tối. Nghe thật lãng mạn và đáng ngưỡng mộ phải không? Một cuộc sống mà bao người mơ ước – tự do, phóng khoáng, đầy ắp trải nghiệm.
Nhưng có một điều khiến những người xung quanh phải thắc mắc: với mức lương nhân sự khoảng 10.000 tệ (khoảng 36 triệu đồng) mỗi tháng, làm sao An có thể duy trì lối sống du lịch “sang chảnh” đến vậy? 💔 Ai cũng hiểu, để đi được 120 chuyến trong 3 năm, đến 7 quốc gia và 4 châu lục, số tiền bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ. Và rồi, bức màn nhung của giấc mơ ấy đã sụp đổ…
Sự thật phơi bày khi một người đàn ông họ Lý mất ví sau buổi phỏng vấn tại chính công ty của An, và ngay lập tức nhận được thông báo thẻ bị dùng để mua vé máy bay quốc tế trị giá đến 23.500 tệ (85 triệu đồng) mang tên An. Từ đây, những bí mật về các chuyến đi xa hoa của anh chàng này dần được hé lộ.
Cảnh sát đã tìm thấy nhiều chiếc ví khác tại nhà An, thuộc về đồng nghiệp và thậm chí cả một nạn nhân ở sân bay quốc tế Dubai. Hóa ra, đằng sau những bức ảnh check-in lung linh trên mạng xã hội là một chuỗi hành động thiếu trung thực, để duy trì một lối sống vượt quá khả năng tài chính của bản thân.
Câu chuyện của An khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về “cái giá” của một giấc mơ. Du lịch là một điều tuyệt vời, nó mở rộng tầm mắt, làm giàu tâm hồn. Nhưng du lịch cũng cần được xây dựng trên nền tảng của sự chân thật và trách nhiệm. Đừng bao giờ đánh đổi lương tâm, đạo đức chỉ vì muốn khoe khoang hay thỏa mãn những ước muốn tức thời.
Hãy luôn bảo vệ tài sản cá nhân cẩn thận khi đi du lịch, đặc biệt là thẻ tín dụng, vì như câu chuyện của ông Lý đã chỉ ra, nhiều thẻ tín dụng ngoại tệ có thể được sử dụng mà không cần mật khẩu ở nước ngoài. 🌸
Cuộc sống này còn rất nhiều điều đẹp đẽ để khám phá, và mỗi chuyến đi sẽ càng ý nghĩa hơn nếu đó là hành trình chân chính, được tạo dựng từ công sức lao động của chính mình. An đang lên kế hoạch cho chuyến đi Châu Phi, nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã bị tạm gác lại. Hy vọng rằng, từ câu chuyện này, chúng ta sẽ có những chuyến đi thật đẹp, thật ý nghĩa, và quan trọng nhất là thật tử tế, bạn nhé! 💖