Chào cả nhà! Lại là mình đây, sau một hành trình đầy cảm xúc ở Ba Vì.

Có lẽ Ba Vì đã trở thành cái tên “hot hit” trong lòng nhiều tín đồ xê dịch mỗi độ cuối thu, đầu đông. Ai mà chẳng mê mẩn khung cảnh biển mây trắng bồng bềnh, hay những con đường ngập tràn sắc vàng dã quỳ đúng không?

Thế nên, vào một sớm cuối tuần tháng 11, mình và hội bạn cũng quyết định “đánh liều” một chuyến săn mây, ngắm hoa Ba Vì từ tờ mờ sáng. Dù có đôi chút “hụt hẫng” nhưng tin mình đi, chuyến đi này vẫn đọng lại bao điều đáng nhớ lắm! 🌸

Cả bọn xuất phát từ Hà Nội khi kim đồng hồ mới nhích sang con số 2 rưỡi đêm. Trời se lạnh, không khí trong lành, đường phố vắng tanh, ai nấy đều hừng hực khí thế, chỉ mong mau chóng được chạm tay vào biển mây Ba Vì huyền ảo. Trong đầu đã vẽ ra bao nhiêu kịch bản đẹp như mơ về những bức ảnh mây bồng bềnh như bước ra từ cổ tích rồi.

Ấy vậy mà… mới chỉ cách cổng Vườn Quốc gia Ba Vì chừng vài cây số, cảnh tượng trước mắt đã khiến cả bọn “đứng hình”. Dòng xe máy, ô tô dài dằng dặc, nhích từng chút một trong cái không khí tờ mờ sáng. Mùi khói xe lẫn hơi sương sớm, tuy mát nhưng cũng đủ làm mấy đứa cảm thấy chút mệt mỏi.

Hóa ra, không chỉ mình mà cả trăm, cả nghìn người khác cũng có cùng “giấc mơ săn mây” Ba Vì vào ngày cuối tuần đẹp trời này. Đến bạn Tuệ Nhi, cô bạn cùng nhóm mình cũng phải thốt lên: “Cứ tưởng đi sớm thế này là thoát được cảnh đông đúc, ai dè đông ngoài sức tưởng tượng!” Đúng là, cái gì hot thì kiểu gì cũng đông thôi nhỉ. 😅

Sau gần một tiếng xếp hàng kiên nhẫn mới cầm được tấm vé vào cổng, cả bọn vội vàng di chuyển lên cao, lòng vẫn đầy hy vọng. Nhưng rồi, khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi xuống, khung cảnh hiện ra không phải biển mây cuồn cuộn như mong đợi, mà là một bầu trời trong xanh đến lạ. Vừa có chút tiếc nuối, vừa thấy bình yên đến lạ.

Như bạn Hải Yến đã nói: “Thời tiết hôm nay quá đẹp để chụp hình, nhưng chỉ tiếc là không có mây. Nhưng chúng tôi cũng lên luôn kế hoạch khác, chụp ảnh cùng hoa dã quỳ để không lãng phí buổi đi chơi!”

Và thế là, chúng mình chuyển hướng ngay sang “săn” những bông dã quỳ vàng rực rỡ đang bung nở khắp triền đồi. Những khóm hoa dã quỳ bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, khoe sắc trong nắng sớm, đã xua tan đi chút hụt hẫng ban đầu, mang lại một buổi sáng tràn ngập sắc vàng tươi tắn. 🌻

Kinh nghiệm “xương máu” để có chuyến đi Ba Vì trọn vẹn hơn:

Săn hoa dã quỳ: Thời điểm hoa dã quỳ đẹp nhất thường kéo dài từ đầu tháng 11 đến khoảng 23/11 (cập nhật). Khoảng thời gian lý tưởng nhất để chụp ảnh là sáng sớm 6h-8h hoặc chiều từ 16h-18h. Nắng không quá gắt mà lại đủ vàng óng ánh cho những bức hình lung linh.

Săn mây Ba Vì: Nếu muốn “săn mây” thực sự, bạn nên ghé Ba Vì vào cuối tháng 9 đến cuối tháng 11. Biển mây thường xuất hiện nhiều hơn khi đêm trước có mưa và sáng hôm sau trời nắng ráo. Khung giờ vàng là khoảng 3h-4h sáng để đón bình minh trên mây, nhưng nếu may mắn, bạn vẫn có thể ngắm biển mây từ 9h-12h trưa đó. Một vài điểm “săn” mây lý tưởng là các đỉnh Ngọc Hoa, Tản Viên hay đỉnh Vua trong Vườn Quốc gia Ba Vì. Yếu tố may mắn cũng rất quan trọng, đặc biệt là với những ai đi lần đầu nha! ✨

Tránh đông đúc: Để không phải chen chúc, xếp hàng dài như tụi mình, tốt nhất bạn nên đi vào các ngày trong tuần. Cuối tuần thường sẽ rất đông, đặc biệt là vào mùa hoa dã quỳ hay mùa săn mây cao điểm.

Giá vé tham quan (cập nhật):
Người lớn: 60.000 đồng/lượt.
Học sinh, sinh viên: 10.000 – 20.000 đồng/lượt.
Người già trên 60 tuổi, người tàn tật: 30.000 đồng/lượt.

Đường đi từ Hà Nội: Bạn có thể chọn đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc Quốc lộ 32, sau đó rẽ vào đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông). Đến Km8 + 800m sẽ có biển chỉ dẫn rõ ràng để vào Vườn Quốc gia Ba Vì.

Dù chuyến đi săn mây không hoàn toàn như ý, nhưng Ba Vì vẫn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Đôi khi, những điều không như dự định lại mở ra một khung cảnh khác, rực rỡ và bất ngờ hơn.

Hãy cứ xách ba lô lên và đi đi, Ba Vì vẫn luôn chờ đón bạn với vẻ đẹp riêng của mình đó! 🏞️ Mình tin rằng mỗi chuyến đi, dù có chút “gian nan” hay “hụt hẫng” thì vẫn là một câu chuyện đẹp để kể lại.