Cuộc sống đôi khi cần lắm những khoảng lặng để ta nạp lại năng lượng, và lần này, Geoje đã gọi tên mình. Chỉ hai ngày một đêm thôi mà hòn đảo xinh đẹp này đã gói trọn bao nhiêu cung bậc cảm xúc, từ phấn khích tột độ đến những giây phút bình yên đến lạ. Cứ ngỡ đã thuộc lòng Geoje qua vài lần ghé thăm, nhưng mỗi lần trở lại, nơi đây lại mở ra những điều mới mẻ, hấp dẫn không thôi.

[Ảnh 1: Toàn cảnh Geoje hoặc khung cảnh biển đẹp]

Mở màn cho hành trình khám phá là một thử thách nho nhỏ nhưng cực kỳ đã đời: đu Zip-line vượt biển Deokpo. Nhìn sợi dây cáp vắt ngang qua làn nước xanh biếc, tim mình đã đập thình thịch rồi. Dù được bảo là không cao lắm và thời gian cũng nhanh, nhưng cái cảm giác đứng trên tầng 7 rồi lao vút đi giữa không trung, gió biển tạt vào mặt, cảnh biển dưới chân cứ thế mở ra thật ngoạn mục… Phải nói là một trải nghiệm khó quên lắm! Mình mua vé 18.000 won cho hai lượt đi về, nếu muốn thêm thì 10.000 won nữa. Mấy bạn sợ độ cao hay yếu tim thì cân nhắc nha, chứ leo lên tầng 7 cũng “oải” phết đó. 🌸
(Địa chỉ: Chỉ cần đến Bãi biển Deokpo là thấy ngay khu trượt zip-lines nha.)

[Ảnh 2: Trải nghiệm Zip-line Deokpo]

Sau khi nạp đủ adrenaline, mình tìm đến một nơi bình yên hơn: pháo đài ven biển Maemiseong. Ôi, phải nói là cảnh ở đây đẹp như một bức tranh cổ tích vậy. Những bức tường đá rêu phong, sừng sững bên bờ biển xanh ngắt, tạo nên một khung cảnh vừa hoang sơ, vừa hùng vĩ. Tụi mình cứ thế say sưa chụp ảnh, góc nào cũng “ăn” hình hết. Dọc đường ra pháo đài còn có mấy quán cà phê, quán ăn vặt xinh xinh, rất tiện để dừng chân nghỉ ngơi đó.
(Địa chỉ: Maemiseong, đảo Geoje (매미성) 경상남도 거제시 장목면 복항길)

[Ảnh 3: Vẻ đẹp cổ kính của Maemiseong]

Chiều tà, cả bọn rủ nhau ghé On The Sunset, một tiệm cà phê đúng như tên gọi của nó. Quán ba tầng tông trắng tinh khôi, với những ô cửa kính sát trần nhìn thẳng ra biển, khiến cho mọi góc ngồi đều có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hoàng hôn. Cầm ly cà phê ấm nóng, bước ra cây cầu gỗ hướng biển, thả hồn theo từng làn sóng vỗ, cảm giác như cả thế giới thu bé lại, chỉ còn mình với biển trời bao la và ánh hoàng hôn rực rỡ. Đồ uống ở đây dao động từ 5.500 won đến 8.500 won, mở cửa từ 10h sáng đến 10h tối (cuối tuần đóng sớm hơn một chút, khoảng 9:30 tối).
(Địa chỉ: 경남 거제시 사등면 성포로 65)

[Ảnh 4: Cafe On The Sunset và hoàng hôn]

Bữa tối ngày đầu tiên tụi mình chọn The 꽃 (더꽃 본점). Phải công nhận là cách bài trí món ăn ở đây đẹp mê li luôn, nhìn thôi đã thấy đói bụng rồi. Hai đứa mình gọi suất lẩu nướng nhỏ với giá 30.000 won, gồm một nồi lẩu (kiểu canh tương, nhúng rau thịt) và thịt ba chỉ nướng. Thêm một suất Jumeokbap (cơm nắm) nữa là no căng bụng mà tổng cộng chỉ hết có 33.500 won thôi. Vừa ngon, vừa rẻ, lại còn đẹp mắt nữa chứ. Nếu đi đông người hơn, mấy bạn có thể thử lẩu nướng hải sản xem sao nha.
(Địa chỉ: 경상남도 거제시 아주로 24)

[Ảnh 5: Món ăn hấp dẫn tại The 꽃]

Sáng ngày thứ hai, bọn mình quyết định “đổi gió” với một buổi picnic độc đáo trên rặng đá Sinseondae. Thay vì trải thảm trên bãi cát, tụi mình tìm những khối đá rộng và bằng phẳng, ngồi đó hít hà gió biển mát rượi, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên. Từ trên rặng đá, tầm nhìn bao la ra biển trời mây nước, một cảm giác thư thái đến lạ. Chụp ảnh ở đây thì phải nói là “bao chất”, từ góc ngầu lòi đến những bức ảnh bay bổng cùng gió. Ngay cả ở khu vực cổng vào, sườn cỏ thoai thoải với những ngọn cỏ cao và hoa dại li ti cũng là background lý tưởng đó. Đối diện Sinseondae còn có Đồi Gió Windy Hill nổi tiếng với cối xay gió khổng lồ, tiếc là lần này mình không ghé qua được.
(Địa chỉ: 경상남도 거제시 남부면 갈곶리 산21-23)

[Ảnh 6: Picnic trên rặng đá Sinseondae]

Gần Sinseondae là Suntree Farm, một quán cà phê nhỏ xinh nhưng điểm nhấn lại là khu vườn cẩm tú cầu rực rỡ. Từng khóm hoa lớn, đủ màu sắc nở bung, tạo nên một không gian cổ tích, chỉ cần bước vào là cảm giác như được bao bọc bởi cả một rừng hoa vậy. Đảm bảo là góc nào cũng cho ra đời những bức ảnh “triệu like” đó nha! 🏞️

[Ảnh 7: Vườn cẩm tú cầu rực rỡ tại Suntree Farm]

Và để kết thúc chuyến đi một cách thật “chill”, tụi mình đã tham gia tour du thuyền kéo dài khoảng 50 phút. Ngồi trên thuyền, ngắm nhìn biển cả bao la, những chú mòng biển bay lượn vòng quanh, rồi thi thoảng ném bim bim cho chúng “cướp” lấy ăn – một trải nghiệm vui vẻ không tưởng. Mấy chú mòng biển ở đây tinh nghịch lắm, chỉ bắt bim bim khi mình ném ra thôi chứ không bạo dạn như ở sông Hàn hay Jeju đâu nhé. Lần này, bọn mình đi ít người nên chọn tour du thuyền ghép. Để đặt tour, mấy bạn có thể truy cập website: https://geojepang.com/reservation/01t_reservation.html?prodconf_idx=38 để đăng ký trực tiếp.
(Địa chỉ bến du thuyền: Sonokam Geoje (소노캄 거제) 경상남도 거제시 일운면 거제대로 2660. Đến khu khách sạn Sonokam, rẽ phải qua hành lang đến khu Marin Bay, đi thang máy hình cánh buồm xuống tầng dưới, rồi vào tòa nhà Captain’s grill&bar Club house để làm thủ tục đăng ký nha. Nếu không rõ đường, cứ hỏi lễ tân khách sạn nhé, họ nhiệt tình lắm. Quan trọng là nhớ mang theo CCCD (ở Hàn) hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký đó! (cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân))

[Ảnh 8: Trải nghiệm tour du thuyền và mòng biển]

Chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Geoje cứ thế trôi qua thật nhanh, để lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Dù khu vực phía nam đảo hơi khó gọi taxi nên mình lỡ mất vài điểm như hang động Geunpo, nhưng Geoje vẫn luôn có một sức hút riêng. Đây đã là lần thứ ba mình ghé thăm, và mỗi lần đều thấy Geoje đẹp theo một cách khác. Mấy lần trước mình có đi đảo Oedo – vườn bách thảo trên biển và Đồi Gió Windy Hill nữa, bạn nào tò mò thì xem lại bài review cũ của mình nha. À, lần này mình còn ở một khách sạn ven biển có bồn tắm view biển cực đỉnh nữa, để khi nào rảnh mình sẽ viết riêng một bài review về em nó cho mấy bạn tham khảo nhé.

[Ảnh 9: Một khoảnh khắc đẹp cuối cùng ở Geoje]

Chúc các bạn có một chuyến đi Geoje thật vui vẻ và nhiều trải nghiệm đáng nhớ nha! 🍜