Có những nơi vừa đặt chân đến, bạn đã thấy lòng mình nhẹ bẫng, như tìm được một góc bình yên mà bấy lâu kiếm tìm. Với mình, Chiang Mai chính là nơi như thế, một ‘đóa hồng phương Bắc’ không ngừng quyến rũ bất cứ ai lạc bước đến đây.
[Chèn ảnh: Toàn cảnh Chiang Mai bình yên]

Từ Hà Nội, mình chọn chuyến bay thẳng của Air Asia, vèo một cái là tới nơi, tiện ơi là tiện. Nếu không, các bạn có thể bay transit qua Bangkok rồi từ đó đi bus hoặc tàu hỏa lên Chiang Mai cũng là một trải nghiệm đáng thử, tuy hơi mất thời gian chút nhưng ngắm cảnh hai bên đường cũng hay ho lắm đó.
[Chèn ảnh: Sân bay Chiang Mai]

À, đến Chiang Mai rồi thì di chuyển dễ ẹc à. Grab có, Tuk Tuk có, cả Song Thew (kiểu xe bán tải màu đỏ đặc trưng) nữa. Mình thì thích thuê xe máy chạy lòng vòng nhất, vừa tự do lại dễ khám phá từng ngõ ngách. Giá tầm 150-200 Baht một ngày thôi (cập nhật…), nhớ chuẩn bị bằng lái quốc tế phòng khi có chỗ yêu cầu nhé!
[Chèn ảnh: Xe Song Thew đặc trưng]
[Chèn ảnh: Xe Tuk Tuk ở Chiang Mai]
[Chèn ảnh: Thuê xe máy dạo phố]

Về chỗ ở, Chiang Mai có hai khu chính mà du khách hay chọn. Một là Nimman Haemin, khu này thì sôi động, tấp nập hàng quán và gần khu phố Tây One Nimman, hợp cho bạn nào thích sự nhộn nhịp. Còn mình thì chọn khu Old Town, yên tĩnh hơn chút, mang đậm chất địa phương và đặc biệt là rất gần các điểm tham quan. Sáng sáng đi bộ quanh đây khám phá mấy con hẻm nhỏ cũng thú vị lắm luôn.
[Chèn ảnh: Khu Nimman Haemin sôi động]
[Chèn ảnh: Góc phố cổ Old Town Chiang Mai]

Nếu có dịp đến Chiang Mai vào tháng 11, nhất định đừng bỏ lỡ hai lễ hội đèn trời Yee Peng và đèn hoa đăng Loy Krathong nha. Mình đi đúng đợt 2019, lễ hội kéo dài từ 11-13/11 (cập nhật…). Ngày 11 là lễ Yee Peng lớn nhất, còn ngày 12 là Loy Krathong với những đoàn diễu hành hoành tráng lắm, trai xinh gái đẹp xúng xính trong trang phục truyền thống, nhìn thôi đã thấy mê rồi!
[Chèn ảnh: Lễ hội Yee Peng lung linh]
[Chèn ảnh: Thả đèn Loy Krathong trên sông]

Mình vì book lịch gấp nên định ra cầu Nawarat thả đèn vào tối 12/11, nghe bảo chỗ này thả đèn free. Ai dè ra tới nơi, cảnh sát và tình nguyện viên đứng khắp nơi cấm tiệt luôn! Bao nhiêu người không biết cứ xuống gầm cầu định thả là bị kiểm tra, thu đèn ngay. Mãi sau hơn 10h đêm, khi cảnh sát có lẽ đã ‘nghỉ ngơi’, thì mọi người mới bắt đầu thi nhau thả đèn khắp nơi, trên phố, trên cầu, nhìn lung linh ảo diệu lắm. Mình cũng mua ngay một chiếc đèn (giá 20-40 Baht, cập nhật…) để thả cho bõ công đến đây. Nhưng mà, một lời khuyên chân thành là các bạn nên lên kế hoạch kỹ, tìm đến những địa điểm tổ chức lễ hội riêng, có thu phí vào cửa. Ở đó mọi người cùng nhau thả đèn một lúc sẽ đẹp hơn rất nhiều, và quan trọng là không bị cấm nha. Giá vé có thể hơi chát một chút, từ 2-3,5 triệu đồng (cập nhật…) nhưng trải nghiệm thì đáng đồng tiền bát gạo luôn.
[Chèn ảnh: Đèn lồng truyền thống]

Chiang Mai không chỉ có lễ hội, mà còn là một thiên đường cho những tâm hồn mơ mộng. Baan Kang Wat là một ngôi làng nghệ thuật xanh mát, góc nào cũng có thể ‘sống ảo’ được hết. Ở đây toàn đồ handmade độc đáo, từ quần áo đến đồ trang trí, rồi cả mấy quán cà phê, quán ăn xinh xắn. Đặc biệt, nơi này nói không với đồ nhựa, cực kỳ thân thiện với môi trường nha.
[Chèn ảnh: Làng nghệ thuật Baan Kang Wat]

Buổi tối thì phải kể đến Night Bazaar. Khu này có rất nhiều chợ đêm, nhưng mình ấn tượng nhất là Ploen RueDee. Vừa bước vào đã thấy ‘chill’ ngay, có một sân khấu nhỏ cho nghệ sĩ hát live, bên dưới là những bó rơm làm chỗ ngồi siêu độc đáo. Xung quanh thì đủ các hàng quán với vô vàn món ăn ngon, tha hồ mà lựa chọn!
[Chèn ảnh: Chợ đêm Night Bazaar Chiang Mai]
[Chèn ảnh: Không gian chill ở Ploen RueDee]

Và đã nhắc đến Chiang Mai, làm sao có thể bỏ qua các quán cà phê cơ chứ! Mỗi quán một phong cách, một ‘vibe’ riêng. Dù thời gian có hạn, mình cũng kịp ghé 3 quán mà phải nói là siêu phẩm luôn:
[Chèn ảnh: Quán cà phê xinh xắn ở Chiang Mai]

* Chom Cafe and Restaurant: Ngôi nhà hàng mới nổi này hot rần rần mà mình thấy ít bạn Việt Nam check-in lắm. Đến đây là phải vào khu vườn cổ tích trong nhà hàng nha, cảnh đẹp cứ ngỡ như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Một tip nhỏ là nên mặc đồ sáng màu để lên hình ‘auto’ đẹp luôn. Giá đồ ăn đồ uống trung bình trên 100 Baht (cập nhật…). Điểm trừ duy nhất là phải xếp hàng chờ bàn hơi lâu, mình đợi gần 2 tiếng lận, nhưng bù lại nhà hàng có khu ngồi đợi thoải mái, có quạt mát nữa.
[Chèn ảnh: Vườn cổ tích Chom Cafe]
* The Baristo x Ping River: Quán cà phê siêu xinh với view nhìn ra dòng sông Ping thơ mộng. Ở đây cũng có vô vàn góc chụp ảnh đẹp mê ly, đồ uống cũng khá ngon, giá từ 80-150 Baht (cập nhật…).
[Chèn ảnh: The Baristo view sông Ping]
* No.39 Café: Nổi tiếng với căn nhà gỗ trên mặt hồ, có cả khu ghế nằm thư giãn nữa, đồ uống thì bình thường thôi nhưng giá phải chăng, khoảng 60-100 Baht (cập nhật…). Quán này gần Baan Kang Wat nên các bạn có thể kết hợp đi cùng nhau cho tiện nha.
[Chèn ảnh: No.39 Cafe nhà gỗ trên hồ]

Nếu có nhiều thời gian hơn, các bạn có thể ghé thêm Cloud 9 (quán có đàn giữa cánh đồng), The Giant Coffee (quán cà phê trên cây), Graph Cafe, hay thử thách bản thân với trò Zipline. Đi xa hơn một chút thì đến Chiang Rai thăm Chùa Trắng, Chùa Xanh cũng là một trải nghiệm rất đáng giá đó!
[Chèn ảnh: Chùa Trắng Chiang Rai]

Về đồ ăn, mình toàn ‘random’ trong khu Old Town thôi, thấy quán nào đông thì sà vào. May mắn là lần nào cũng ăn được món ngon, đúng chuẩn vị Thái luôn! 🍜
[Chèn ảnh: Món ăn đường phố Chiang Mai]

Về chi phí, một chuyến đi Chiang Mai khoảng 4 ngày thì các bạn có thể chuẩn bị tầm 5-6 triệu đồng là đủ để ăn chơi thỏa thích rồi đó.

Chiang Mai quả thực có quá nhiều điều để khám phá các bạn ạ. Cái ‘vibe’ ở đây mang lại cảm giác rất ‘chill’, rất bình yên nhưng cũng không kém phần sống động. Hãy dành thời gian để tự mình trải nghiệm và khám phá Chiang Mai nhé, chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Mình thì đã biết chắc chắn đây là nơi mình sẽ quay lại rồi! 🌸🏞️
[Chèn ảnh: Cảnh đẹp bình minh Chiang Mai]