Chào mọi người, lại là mình đây!
Cảm giác được đặt chân đến một cột mốc mới trên bản đồ Việt Nam, lại là một trong những mục tiêu mình ấp ủ bấy lâu, nó cứ lâng lâng khó tả lắm. Hóa ra, sau bao cung đường, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành nốt “ngã ba” cuối cùng trong bộ sưu tập 4 cực, 1 đỉnh, 1 ngã ba huyền thoại của những tâm hồn mê xê dịch. Cái tên nghe thôi đã thấy kích thích rồi: Ngã ba Đông Dương, nơi ba nước Việt – Lào – Campuchia gặp gỡ!
Chuyến đi này thực sự là một cuộc phiêu lưu bất ngờ, khi mà lời rủ rê của mình được “team trung thành” hưởng ứng chỉ sau một đêm. Thế là xách xe lên và đi thôi, với trái tim đầy ắp khao khát được chạm vào cột mốc ý nghĩa ấy.
Cảm giác đứng giữa Ngã ba Đông Dương (thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) thật đặc biệt. Người ta hay nói vui là “một con gà gáy cả ba nước cùng nghe thấy” – nghe mà thấy hay ho ghê. Lúc đó, mình cứ đứng lặng đi một lúc, hít căng lồng ngực không khí của vùng đất biên giới, và thấy tự hào vô cùng vì đã đến được đây. Một giấc mơ đã thành hiện thực, cảm ơn cung đường tuyệt đẹp này! 🏞️
Trên đường về, tụi mình còn ghé qua thành phố Kon Tum xinh đẹp. Phải nói, ấn tượng nhất là “làng coffee ăn kem Trung Nguyên” – cái tên nghe vừa mộc mạc vừa chất. Tụi mình tranh thủ làm vài cây kem mát lạnh, vừa để xua đi cái nắng, vừa để nạp năng lượng sau chặng đường dài. Ai bảo đi phượt là phải khổ, tụi mình vẫn biết cách “chill” lắm nhé! 🍦
Rồi sau đó là nhà thờ gỗ Kon Tum cổ kính, uy nghi giữa lòng thành phố. Kiến trúc độc đáo, không gian yên bình ở đây cũng đủ sức làm mềm lòng bất kỳ ai. Dĩ nhiên, ghé qua đây thì không thể thiếu màn “ăn kem lần hai” đâu nha, vì kem ở Kon Tum sao mà ngon lạ lùng!
Hành trình nào cũng có những thử thách riêng, và chuyến này cũng không ngoại lệ. Một buổi đêm khuya khoắt, bánh xe bỗng dưng “đình công” giữa đường. Loay hoay sửa chữa rồi tìm chỗ tá túc, hỏi quán nước xin ngủ nhờ thì người ta không cho… ôi, mấy thanh niên lì lợm như tụi mình đúng là có số. Nhưng mà nhìn lại, chính những khó khăn ấy lại làm chuyến đi thêm phần đáng nhớ, thêm phần “chất” hơn rất nhiều. Sau tất cả, chúng mình đã vượt qua và lại có thêm một câu chuyện để kể! ✨
Kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm, với quãng đường ngót nghét 1400km. Tổng thiệt hại phải nói là quá hời cho một chuyến đi đầy trải nghiệm: vỏn vẹn 30 lít xăng và tổng chi phí chỉ khoảng 1.200.000 VNĐ (cập nhật 2024). Nghe mà thấy quá phiêu cho một cung đường khám phá phải không cả nhà?
Nếu bạn cũng là một tín đồ của xe máy, của những cung đường bất tận và những trải nghiệm mới lạ, thì đừng ngần ngại lên kế hoạch chinh phục Ngã ba Đông Dương nhé. Cảm giác chinh phục được một cột mốc ý nghĩa như vậy, lại được đồng hành cùng những người bạn tâm giao, thật sự là một món quà vô giá. Hãy thử một lần, bạn sẽ không hối tiếc đâu! 🌸