Chào các bạn,
Chiều muộn, khi chuyến tàu KTX đưa mình đến Busan vào khoảng 5 giờ, một cảm giác háo hức lạ thường trỗi dậy. Rời xa sự nhộn nhịp của Seoul, mình cứ ngỡ như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một “Hải Phòng” hay “Đà Nẵng” phiên bản Hàn Quốc đang vẫy gọi. Ngay từ đầu, tụi mình đã “chơi lớn”, thử ngay trải nghiệm ngủ qua đêm ở phòng tắm hơi truyền thống (jjimjilbang) của Hàn Quốc. Mà đã đến Busan thì sao không thử những phòng tắm hơi xịn sò gần bãi biển Haeundae nhỉ? Cứ google là ra cả một rừng lựa chọn luôn đó!
[IMAGE: Chuyến tàu KTX đến Busan]
Trên đường về Haeundae, bụng đói réo gọi, tụi mình rẽ ngay xuống trạm Seomyeon để thưởng thức món Mỳ Lạnh Chuhachudong Milmyeon nổi tiếng khắp Busan. Trời ơi, bát mì mát lạnh, sợi mì dai dai, nước dùng thanh thanh, ăn vào một phát là tỉnh cả người. Điều đáng yêu nhất là chủ quán cực kỳ thân thiện, thấy em trai mình còn thòm thèm thịt, cô đã mời thêm một phần y hệt phần trong bát mà không hề tính thêm tiền! Cảm giác ấm lòng đến lạ. Ăn xong, tụi mình hí hửng về nhà tắm hơi để nghỉ ngơi, lấy lại sức cho một ngày khám phá mới mẻ.
[IMAGE: Bát Mỳ Lạnh Chuhachudong Milmyeon ngon tuyệt]
Cái phòng tắm hơi gần Haeundae Beach rộng rãi và thoải mái lắm, còn có cả hồ bơi nữa chứ. Vừa nhìn thấy nước là mình nhào xuống ngay, quên béng mất hồ hơi nông, kết quả là hai đầu gối “lãnh đủ” mấy vết thương nhỏ xinh. Ahuhu! Tắm xong, ngồi thưởng thức mấy quả trứng nướng thơm lừng cùng ly sữa gạo mát lạnh thì đúng là “toẹt vời ông mặt trời” luôn. Phòng ngủ nam nữ riêng biệt, có cả phòng tập thể với nệm, chăn gối riêng, nói chung là sạch sẽ và rất ổn áp nha.
[IMAGE: Trứng nướng và sữa gạo tại jjimjilbang]
🌸🏞️🍜
Sáng hôm sau, mình đã dậy từ tinh mơ, đi bộ ra bãi biển Haeundae để ngắm bình minh. Biển Haeundae đúng là không hổ danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Busan và nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cảnh mặt trời từ từ nhô lên trên mặt biển mênh mông, nhuộm hồng cả một góc trời, đẹp đến nao lòng. Cứ thế mà chụp choẹt đủ kiểu, lưu lại khoảnh khắc bình yên ấy. Bụng đói cồn cào sau màn ngắm cảnh, tụi mình ghé ngay một quán ăn nổi tiếng được đài KBS review để thưởng thức Súp thịt và Sundae. Quán dán đầy những hình ảnh người nổi tiếng, bài báo và tin tức về họ, nhìn thôi là đã thấy “uy tín” rồi.
[IMAGE: Bình minh trên biển Haeundae]
[IMAGE: Bữa sáng Súp thịt và Sundae]
Điểm đến tiếp theo là Chùa Haedong Yonggungsa – ngôi chùa có tuổi đời hơn 600 năm, tọa lạc trên những mỏm núi đá hùng vĩ nhìn thẳng ra biển. Vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của ngôi chùa, cùng với địa thế độc đáo “lưng tựa núi, mặt hướng biển”, khiến nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng “ngôi chùa đẹp nhất Hàn Quốc”. Trên đường vào chùa, cả một dãy hàng quán đồ ăn ngập trời, và quán mực tươi nướng nguyên con đã làm tâm hồn ăn uống của mình lại được dịp bùng cháy! Mùi mực nướng thơm lừng, chấm với tương ớt cay nhẹ, đúng là đã đời.
[IMAGE: Chùa Haedong Yonggungsa nhìn ra biển]
[IMAGE: Mực nướng thơm lừng bên đường vào chùa]
Khoảng 2 giờ chiều, sau khi tạm biệt Haedong Yonggungsa, tụi mình bắt xe bus quay về ga tàu điện ngầm Haeundae, rồi thẳng tiến về khu Nampo để nhận phòng khách sạn. Mình chọn Nampo vì nó gần Lotte World và chợ cá Jagalchi, tiện di chuyển lắm luôn.
Trên đường về khách sạn, tụi mình còn kịp ghé qua Bãi biển Gwangalli. Cảnh tượng cây cầu treo Gwangan dài nhất Hàn Quốc vắt ngang qua biển lúc hoàng hôn xuống thật sự rất lãng mạn và đẹp đến mê hoặc.
[IMAGE: Cầu Gwangan lãng mạn lúc hoàng hôn]
Sau khi về khách sạn nghỉ ngơi một chút, mình lại tiếp tục cuộc hành trình đến Làng văn hóa Gamcheon. Ngôi làng này đúng là một bức tranh rực rỡ sắc màu, được mệnh danh là “Santorini của Hàn Quốc”. Từ khách sạn ở Nampo, các bạn có thể bắt xe bus lên thẳng làng, còn tụi mình vì đi tàu điện lòng vòng nên đến nơi trời đã nhá nhem tối rồi. Vậy mà cũng kịp chụp cả nghìn tấm hình sống ảo ở đây đó nha! (Để đến Gamcheon, các bạn xuống trạm Toseong, cửa ra số 6, rẽ phải, đi bộ khoảng 3 phút rồi bắt xe bus số 2 là tới thẳng làng luôn).
[IMAGE: Làng văn hóa Gamcheon rực rỡ sắc màu]
Lang thang ngắm cảnh làng Gamcheon khoảng hơn một tiếng, mình lại bắt bus về Chợ cá Jagalchi để thưởng thức bữa tối hải sản tươi ngon. Phải nói là chợ cá ở đây rất rộng rãi và sạch sẽ, không hề có mùi tanh hay bẩn như những chợ cá mình từng biết đâu. Hải sản tươi rói, chế biến nóng hổi, ăn xong được cô bán hàng còn tặng thêm hai quả quýt Jeju ngọt lịm nữa chứ! Đúng là một bữa tối trọn vẹn.
[IMAGE: Hải sản tươi ngon tại Chợ cá Jagalchi]
Từ chợ cá về khách sạn cũng khá gần, tụi mình đi bộ thong dong. Vẫn còn sớm, cả nhóm quyết định ghé vào Lotte World Busan. Đi thang máy lên tầng 11, rồi men theo lối đi bộ trang trí cực đẹp lên tầng cao nhất, cứ ngỡ như đang lạc vào một công viên thu nhỏ vậy. Đứng từ trên cao, mình có thể nhìn rõ Tháp Busan, cầu cảng và ngắm toàn cảnh Busan về đêm lung linh huyền ảo. Kết thúc một ngày dài “quẩy” hết công suất, từ đầu Busan này đến đầu Busan khác.
[IMAGE: Toàn cảnh Busan về đêm từ Lotte World]
🌸🏞️🍜
Ngày thứ ba ở Busan, mình dậy sớm đi lượn lờ phố phường Nampodong. Nơi đây đúng là phiên bản Myeongdong của Seoul, với hai dãy cửa hàng nhộn nhịp từ bình dân đến hàng hiệu, đồ ăn vặt đầy ắp tha hồ lựa chọn. Mình là “fan cứng” của quýt nên cứ thế mua rất nhiều, quýt Jeju luôn đó nha!
[IMAGE: Phố phường Nampodong nhộn nhịp]
Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi là Công viên Taejongdae. Nơi đây được ví như chốn nghỉ ngơi của các vị thần, với quang cảnh thiên nhiên cực đẹp: những vách đá sừng sững bên bờ biển, rừng thông xanh mướt. Từ ngọn hải đăng, mình có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn đường chân trời của Busan từ phía Tây, và vào những ngày trời trong xanh, còn có thể thấy cả đảo Tsushima của Nhật Bản nữa đó. Vì thời gian không cho phép đi bộ hết, mình quyết định chọn trải nghiệm tàu biển kéo dài 40 phút. Vừa ngắm cảnh biển hùng vĩ, vừa chiêm ngưỡng được những vách đá hoang dã, đài quan sát và ngọn hải đăng Yeongdo từ xa xa. (Cách đi: Từ ga Nampo, đường tàu số 1, cửa ra số 6, bắt xe bus số 88 đến bến cuối cùng, mất khoảng 1 tiếng di chuyển).
[IMAGE: Vách đá hùng vĩ tại Công viên Taejongdae]
Sau ba ngày hai đêm “quẩy tan nát” Busan, tụi mình lên tàu KTX quay về Seoul, ăn vội bữa trưa Lotteria trên đường. Trước khi đến, mình cứ nghe đồn Busan giống như Hải Phòng của Việt Nam mình vậy, về mặt cảng biển phát triển lớn mạnh. Nhưng sau khi trải nghiệm, mình lại cảm thấy Busan giống Đà Nẵng hơn nhiều. Nó hội tụ đầy đủ từ cảng biển, kinh tế, cho đến các khu du lịch, địa điểm tham quan và khu vui chơi giải trí… Nói chung là chắc phải quay lại thêm vài lần nữa mới khám phá hết được vẻ đẹp tuyệt vời của Busan mất thôi. (Mà nếu có cơ hội qua Hàn lần sau, mình nhất định sẽ trải nghiệm đảo Jeju cho bằng được!).
[IMAGE: Toàn cảnh Busan nhìn từ xa]