Chỉ cần một bước chân rời khỏi ga tàu điện ngầm số 3, Ankuk, cổng số 2 thôi là như thể bạn vừa bước qua một cánh cửa thần kỳ, lùi về 600 năm lịch sử. Cảm giác ấy, lạ lẫm mà thân quen, ùa về khi tôi đặt chân đến Làng cổ Bukchon. Một không gian bình yên đến diệu kỳ 🌸.

Nằm khiêm tốn giữa lòng Seoul hiện đại, Bukchon không chỉ là một ngôi làng, mà là cả một bảo tàng sống động của triều đại Joseon. Tôi cứ mường tượng ra cảnh các quý tộc xưa kia dạo bước trên những con đường này, những ngôi nhà hanok mái cong cổ kính giờ đây vẫn đứng đó, trầm mặc kể câu chuyện của riêng mình. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều như thì thầm những câu chuyện từ ngàn xưa.
Điều khiến tôi mê mẩn nhất ở Bukchon chính là những con đường nhỏ, ngoằn ngoèo như mê cung. Mỗi ngóc ngách lại mở ra một khung cảnh khác, với những bức tường gạch cũ kỹ, cánh cổng gỗ đã phai màu thời gian. Không gian yên bình đến lạ, khiến tôi quên đi cả sự hối hả của Seoul ngoài kia. Cứ đi, cứ ngắm, cứ hít thở cái không khí hoài cổ ấy, lòng bỗng thấy nhẹ tênh.


Bukchon ngày nay không chỉ giữ lại vẻ đẹp cổ xưa mà còn khéo léo hòa mình vào nhịp sống hiện đại. Tôi thấy những xưởng thủ công truyền thống nhỏ xinh, nơi các nghệ nhân vẫn miệt mài tạo ra những tác phẩm tinh xảo. Rồi cả những bảo tàng văn hóa, những nhà nghỉ hanok đầy chất thơ – một cách tuyệt vời để du khách có thể sống trọn vẹn trong không gian cổ kính ấy. Thú vị hơn, nhiều bạn trẻ ngày nay còn “thổi hồn” mới vào những ngôi nhà hanok cũ, biến chúng thành không gian vừa truyền thống vừa hiện đại, thân thiện với môi trường. Có lẽ vì thế mà Bukchon mang một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn vào đâu được.

Nhưng có lẽ, “linh hồn” thực sự của Bukchon nằm ở những con hẻm nhỏ, nơi cuộc sống đời thường vẫn diễn ra. Tôi bắt gặp hình ảnh các bà nội trợ treo đồ giặt phơi nắng, những chùm ớt đỏ tươi rực rỡ dưới ánh mặt trời 🌶️. Lũ trẻ con chơi trốn tìm, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp các góc phố. Và đâu đó, những cụ già ngồi quây quần trò chuyện, ánh mắt hiền từ dõi theo dòng người qua lại. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến Bukchon trở nên thật gần gũi, đáng yêu. Tôi cảm thấy như mình đang là một phần của ngôi làng, chứ không chỉ là một vị khách ghé thăm.


**Một vài gợi ý nhỏ cho chuyến đi Bukchon của bạn nè:**
Để đến Bukchon, bạn chỉ cần đi tàu điện ngầm số 3, xuống ga Ankuk và ra cổng số 2. Đi thẳng khoảng 100m là bạn sẽ thấy mình lạc vào một thế giới hoàn toàn khác rồi đó. Dễ tìm lắm luôn!
Địa chỉ cụ thể: Seoul, Jongno-gu, Gahoe-dong, 계동길 37 / 서울특별시 종로구 가회동 계동길 37.
(Giá vé tham quan và giờ mở cửa các điểm cụ thể trong làng có thể thay đổi theo mùa và chính sách. Hãy kiểm tra thông tin cập nhật trên các trang web du lịch uy tín hoặc tại trung tâm thông tin du lịch địa phương trước khi đi nhé!) 💡
Bukchon Hanok không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm. Một chuyến đi ngược dòng thời gian, để trái tim được lắng đọng và tâm hồn được vỗ về. Nếu có dịp đến Seoul, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm ngôi làng cổ kính đầy mê hoặc này nhé. Tôi tin chắc bạn cũng sẽ yêu Bukchon ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi! 💖🏞️