Có những thanh âm không thể tìm thấy trong phòng thu, dù là bản phối triệu đô đi chăng nữa. Đó là tiếng gió rì rào trên đỉnh núi, tiếng sóng vỗ bờ cát xa xăm, hay tiếng cười rộn rã của những người bạn mới ở một miền đất lạ. Brasil Nguyễn, hay Nguyễn Nam Hiếu, từng sống với nhịp điệu hối hả của giới giải trí, từng là người “phù phép” cho bao bản hit đình đám. Ấy vậy mà, có một ngày, anh chọn gác lại tất cả để lắng nghe một giai điệu khác – giai điệu của những hành trình bất tận.

Ai bảo bỏ việc lương cao là điên rồ? Chắc chắn tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của Hiếu, người đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, tạm biệt thu nhập trăm triệu mỗi tháng để tìm một “bản hòa âm” mới cho cuộc đời mình. Áp lực, đôi khi, là động lực để ta vươn mình, đúng không? Anh ấy đã thử sức với kinh doanh, nhưng rồi, ống kính máy quay lại dẫn lối anh đến một thế giới rộng lớn hơn: thế giới của những thước phim du lịch đầy cảm xúc.

Từ đó, cuộc đời anh như một cuốn phim tài liệu sống động. Anh không chỉ đơn thuần là du lịch, mà anh “sống” cùng mỗi vùng đất. Bạn có thể hình dung cảm giác đặt chân lên Thụy Sĩ, choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi cao ngút ngàn, những hồ nước xanh ngọc bích, và những thị trấn cổ kính nép mình như tranh vẽ không?

Hay như Israel, nơi mỗi góc phố đều kể một câu chuyện ngàn năm, một thánh địa đầy linh thiêng mà đôi khi, chỉ cần đứng đó thôi cũng thấy lòng mình lắng lại.

Hiếu đã đi qua 118 quốc gia, mỗi nơi là một mảnh ghép, một nét chấm phá vào bức tranh khổng lồ của thế giới. Anh nếm thử những món ăn đường phố độc đáo, anh trò chuyện với những người xa lạ, anh đắm mình vào văn hóa bản địa. Những thước phim anh chia sẻ không chỉ là cảnh đẹp, mà là hơi thở, là nhịp đập của cuộc sống ở những nơi xa xăm ấy. Nó không phải quảng cáo, mà là câu chuyện chân thật của một người Việt Nam dùng đôi mắt và trái tim mình để cảm nhận thế giới.

Và rồi, điều kỳ diệu đã đến. Năm 2023, một lời mời hợp tác quảng bá du thuyền quốc tế đã mở ra cánh cửa mới, giúp Hiếu nhận ra du lịch không chỉ là sở thích, mà là lẽ sống. Hai kỷ lục Guinness – Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi và Người Việt Nam đầu tiên có thu nhập từ sáng tạo nội dung du lịch ở nước ngoài – không chỉ là những con số. Đó là minh chứng cho một hành trình đầy đam mê, một tâm hồn không ngừng khám phá và cống hiến.

Nhiều người hỏi, đi nhiều vậy tốn kém lắm không? Đúng vậy, để chạm đến gần 120 quốc gia, ước tính cần đến 4-5 tỷ đồng (cập nhật). Nhưng Hiếu có cách riêng của mình để vừa duy trì đam mê, vừa tạo ra giá trị. Anh hợp tác với các đơn vị du lịch, giới thiệu sản phẩm, nhưng luôn giữ vững nguyên tắc: chia sẻ trải nghiệm thật, không biến hành trình thành quảng cáo thuần túy. Đó là cách để anh tự chủ tài chính, và quan trọng hơn, giữ được sự tin tưởng từ khán giả.

Còn về chuyện visa tưởng chừng khó nhằn ư? Hiếu chia sẻ, ban đầu cũng gian nan lắm, nhưng khi hành trình của mình được chứng minh rõ ràng, mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn, kể cả những thị trường khó tính như Anh, Mỹ, Canada. Bí quyết là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trung thực, có mục đích rõ ràng và chứng minh tài chính. Nghe có vẻ cơ bản, nhưng đó chính là chìa khóa đấy!

Tạm biệt sân khấu âm nhạc, Hiếu đã tìm thấy “sân khấu” lớn hơn rất nhiều: thế giới này. Mỗi chuyến đi là một bầu trời suy nghĩ, là cách anh tìm lại chính mình. Từ một chàng nhạc sĩ tài hoa, anh đã trở thành người kể chuyện Việt Nam trên khắp năm châu, mang theo niềm tự hào về hộ chiếu Việt Nam, về khả năng của người Việt. Năm 2025, Hiếu sẽ tiếp tục khám phá Bắc Mỹ với 18 điểm đến mới. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi để đời của mình chưa? Đôi khi, chỉ cần một bước chân ra khỏi vùng an toàn, cả thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn đó! 🌸🌎✨