Chào bạn, lại là mình đây! Bangkok chưa bao giờ làm mình hết bất ngờ, bạn nhỉ? Cứ mỗi lần ghé thăm là một lần thành phố này lại “lột xác”, khoác lên mình những chiếc áo mới toanh, hiện đại mà vẫn giữ được nét cổ kính rất riêng. Giá cả thì vẫn siêu yêu, mà tốc độ phát triển thì chóng mặt, bảo sao cứ muốn quay lại mãi thôi.
[Ảnh minh họa: Tổng quan thành phố Bangkok sôi động]
Nếu bạn nào trót nghĩ đã đi Bangkok nhiều rồi thì chắc không còn gì để khám phá nữa đâu nhé, lầm to rồi đấy! Bangkok luôn có những “viên ngọc” mới đang chờ được bạn tìm thấy. Nhanh tay cùng mình điểm qua 8 địa điểm mới toanh, cực hot mà mình vừa “bỏ túi” được nè. Đảm bảo mê mẩn quên lối về luôn đó! 💖
Open House Central Embassy – Thiên đường cho những tâm hồn mê sách
Đừng nghĩ Bangkok chỉ có shopping hay chợ đêm thôi nhé. Đây còn là thiên đường cho hội mọt sách chính hiệu nữa đấy! Bên cạnh chuỗi Kinokuniya quen thuộc, mình vừa khám phá ra Open House ở Central Embassy. Đây không chỉ là một hiệu sách đâu, mà là cả một không gian đa dịch vụ, từ nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ xinh, nhưng điểm nhấn lớn nhất chính là khu vực sách.
[Ảnh minh họa: Không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng của Open House]
Bước vào đây, bạn sẽ choáng ngợp trước không gian rộng thênh thang, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, với đủ thể loại sách ngoại văn từ nhiếp ảnh, thời trang, âm nhạc… Đặc biệt, mình còn tìm thấy rất nhiều đầu sách quý hiếm, những ấn phẩm giới hạn mà bây giờ không còn xuất bản nữa đó. Từng góc nhỏ ở đây đều được bài trí tinh tế, chỉ cần diện một bộ trang phục thanh lịch là bạn đã có ngay những shoot hình cực “nghệ” rồi. Mình mê mẩn ngồi đọc sách rồi ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kính, cảm giác thư thái đến lạ thường.
[Ảnh minh họa: Góc đọc sách bên cửa sổ với view thành phố]
Để đến đây, bạn chỉ cần đi BTS đến trạm Phloen Chit rồi đi skywalk thẳng vào tòa nhà Central Embassy là tới ngay tầng 6 nhé. Giờ mở cửa: 10h sáng – 10h tối.
Iconsiam – “Mẹ của các trung tâm thương mại”
Nghe danh đã lâu nhưng đến khi tận mắt thấy Iconsiam thì mình mới thực sự hiểu vì sao người ta gọi nơi đây là “mother of malls”! Cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Rộng lớn gấp 2, 3 lần so với các trung tâm thương mại cũ ở Bangkok, mỗi góc đều là một bất ngờ.
[Ảnh minh họa: Toàn cảnh Iconsiam hoành tráng từ bên ngoài hoặc từ xa]
Ấn tượng nhất phải kể đến khu ẩm thực ở tầng hầm, mô phỏng chợ nổi Thái Lan nhưng hoành tráng và sạch sẽ hơn rất nhiều. H&M thì cao đến 3 tầng, đi lựa mãi không muốn về luôn. Và đừng quên ghé qua Apple Store cực chất với ban công view sông Chao Phraya lãng mạn vô cùng. Mình đã đứng đó rất lâu để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, đẹp đến nao lòng. Đã vào đây rồi thì chỉ muốn ở lại mãi thôi ấy!
[Ảnh minh họa: Khu chợ nổi trong nhà tại Iconsiam]
[Ảnh minh họa: View sông Chao Phraya từ ban công Apple Store Iconsiam lúc hoàng hôn]
Cách đi cũng rất dễ nha: bạn đi BTS đến trạm Saphan Taksin, sau đó tìm phà miễn phí có chữ Iconsiam để qua sông là tới ngay. Giờ mở cửa: 10h sáng – 10h tối.
Sarnies Bangkok – Nét hoài cổ giữa lòng Old Town
Bangkok nổi tiếng với những quán cà phê độc đáo và Sarnies chính là một cái tên mới toanh làm mình “đổ đứ đừ” luôn đó. Quán nằm trong khu Old Town cổ kính, trên một con đường khá cũ kỹ, nhưng Sarnies lại nổi bật lên với vẻ ngoài hiện đại pha chút hoài niệm rất riêng. Bên trong quán tuy không quá lớn nhưng cách bài trí tinh tế với tone đen trắng chủ đạo không hề tạo cảm giác chật chội chút nào.
[Ảnh minh họa: Ngoại cảnh quán Sarnies Bangkok với kiến trúc cổ điển]
Nhân viên thì siêu nhiệt tình và đồ ăn thức uống thì ngon miễn bàn. Mấy món cà phê ở đây có hương vị rất đặc trưng, còn đồ ăn nhẹ thì vừa miệng vô cùng. Chất lượng cao nên giá có vẻ nhỉnh hơn mặt bằng chung một chút, nhưng với mình thì hoàn toàn xứng đáng nha. Bạn nào thích không gian ấm cúng, có gu thì nhất định phải ghé thử đó!
[Ảnh minh họa: Nội thất ấm cúng, tone đen trắng của Sarnies và một ly cà phê]
Địa chỉ: 101 Charoen Krung Road 44, Bangrak, Sathorn, Bangkok. Giờ mở cửa: 7h30 sáng – 0h (thứ Bảy, Chủ Nhật chỉ mở đến 4h chiều). (cập nhật thông tin giờ đóng cửa cuối tuần).
Laff Cafe – Ốc đảo sang chảnh
Nếu Sarnies mang nét cổ điển thì Laff Cafe lại là một câu chuyện hoàn toàn khác – sang chảnh đúng kiểu! Quán là một căn biệt thự to đùng với khu vườn cũng bự không kém, bao quanh bởi những ô cửa kính lớn nên ánh sáng lúc nào cũng ngập tràn, lý tưởng để bạn chụp những bộ ảnh thật “art” đó. Mỗi chiếc bàn, mỗi góc decor đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên sự độc đáo riêng.
[Ảnh minh họa: Ngoại cảnh Laff Cafe với biệt thự và khu vườn rộng]
Thực đơn chủ yếu là cà phê, sinh tố và soda. Tuy không quá đa dạng nhưng hương vị món nào cũng từ ổn trở lên. À, có một lưu ý nhỏ là máy lạnh ở đây mở hết công suất luôn đó, nên bạn nào đến thì nhớ mang theo một chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhé, không lại lạnh run cầm cập đó! Mình thì cực thích cảm giác vừa uống cà phê vừa ngắm khu vườn xanh mát bên ngoài.
[Ảnh minh họa: Nội thất sang trọng, tràn ngập ánh sáng của Laff Cafe]
Địa chỉ: 199/1, Soi Bunthom, Sukhumvit 50 Road, Kwange, Phrakanong, Klong Toey, Bangkok. Giờ mở cửa: 8h30 sáng – 6h tối.
høst x AMBER – Tối giản mà tinh tế
Bạn không muốn đi xa mà vẫn có ảnh đẹp? Vậy thì høst x AMBER chính là lựa chọn lý tưởng nha, vì quán nằm ngay tầng 1 của Central World, cực kỳ tiện lợi luôn. Không gian ở đây là một màu trắng ngà chủ đạo, gọn gàng, tươm tất, kết hợp với ánh sáng tự nhiên dồi dào, tạo nên một phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh tối giản, pastel siêu “nịnh mắt”.
[Ảnh minh họa: Không gian trắng ngà, tối giản của høst x AMBER]
Quán chuyên về các món cà phê đặc biệt, bạn nào không biết chọn gì thì đừng ngại nhờ người pha chế tư vấn nhé, họ sẽ giới thiệu những món rất “đáng thử” đó. Mình mách nhỏ là nên ghé vào khoảng 9-10h sáng khi nắng còn nhẹ và quán chưa đông khách, đảm bảo bạn sẽ có một bộ ảnh “để đời” luôn!
[Ảnh minh họa: Một ly cà phê đặc biệt tại høst x AMBER]
Địa chỉ: Tầng 1, khu vực Zen, Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathum Wan, Bangkok. Giờ mở cửa: 8h sáng – 10h tối.
Kay’s Boutique Cafe – Không gian miền quê giữa phố thị
Cũng nằm trong tòa nhà Central Embassy nhưng ở tầng 6 (thuộc Open House), Kay’s Boutique Cafe mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Tuy diện tích không quá lớn nhưng nhờ những ô cửa kính sáng sủa và nội thất bài trí hợp lý, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái khi bước vào đây. Mình đặc biệt ấn tượng với màu gỗ ấm áp của nội thất kết hợp cùng sắc xanh của những chậu cây, tạo nên một không gian đậm chất miền quê, yên bình và nhẹ nhàng đến lạ.
[Ảnh minh họa: Nội thất ấm cúng, tông gỗ và cây xanh của Kay’s Boutique Cafe]
Thực đơn ở đây rất đa dạng, từ pasta, bánh mì cho đến các món bánh ngọt tráng miệng đều nhận được lời khen ngợi từ khắp các blogger. Đừng quên thử món trứng Benedict đặc trưng của quán và nhâm nhi một ly cà phê thơm đậm đà nhé. Mình đảm bảo sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất đó!
[Ảnh minh họa: Món trứng Benedict đặc trưng của Kay’s Boutique Cafe]
Địa chỉ: Nằm trong Central Embassy, Open House Tầng 6, 1031 Phloen Chit Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok. Giờ mở cửa: 10h sáng – 10h tối.
Craft Kafe – Nơi cà phê thăng hoa
Dù mới mở gần đây thôi nhưng Craft Kafe đã nhanh chóng “đốn tim” giới trẻ Bangkok và cả mình nữa. Không chỉ bởi không gian trang trí đẹp mê mẩn, rất hợp để làm background sống ảo, mà còn bởi những ly cà phê chất lượng tuyệt hảo ở đây.
[Ảnh minh họa: Không gian đẹp mắt, hợp sống ảo của Craft Kafe]
Dàn nhân viên pha chế cực kỳ chuyên nghiệp, mỗi ngày phục vụ hàng trăm ly cà phê mà hương vị vẫn chuẩn chỉnh không sai một ly nào. Quán phục vụ cả cà phê đặc trưng của Thái Lan lẫn quốc tế, ngoài ra còn có các món ăn nhẹ và bánh ngọt nữa. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo, trừ một điểm nhỏ là vị trí hơi khó tìm một chút, nếu đi taxi thì có thể hơi tốn kém đó. Nhưng với chất lượng thế này thì mình sẵn lòng “đánh đổi” để đến thưởng thức đó!
[Ảnh minh họa: Một ly cà phê được pha chế tinh xảo tại Craft Kafe]
Địa chỉ: 32/16 Nak Niwat, Bangkok. Giờ mở cửa: 9h sáng – 5h chiều.
Smooth & Simple – Chốn bình yên xanh mát
Bạn đang tìm một nơi để “detox” tâm hồn và cơ thể? Vậy thì Smooth & Simple chính là địa điểm lý tưởng đó. Mình đặc biệt thích nơi này vì bạn có thể thưởng thức những món ăn tươi ngon và các loại đồ uống organic cực kỳ tốt cho sức khỏe, bởi vì mọi nguyên liệu ở đây đều được trồng ngay tại trang trại của quán. Nghe organic thì có vẻ “khó uống” nhưng thực ra quán chế biến rất khéo, thanh mát và dễ uống lắm, cực hợp để giải nhiệt sau một ngày khám phá Bangkok.
[Ảnh minh họa: Ngôi nhà nhỏ với cửa gỗ nâu và cây xanh bên ngoài Smooth & Simple]
View của quán cũng rất đẹp, nội thất xinh xắn, tạo cảm giác như một trang trại yên bình vậy. Ngôi nhà nhỏ với cửa gỗ nâu sậm, trang trí bởi những chậu cây xanh và chú vịt mô hình ngay trước cửa, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng dễ thương. Nếu cần một buổi chiều thư giãn đúng nghĩa thì hãy ghé Smooth & Simple ngay và luôn nhé!
[Ảnh minh họa: Món đồ uống organic thanh mát tại Smooth & Simple]
Địa chỉ: 83/548 Thippawan Soi 13, Samut Prakan, Bangkok. Giờ mở cửa: 10h sáng – 8h tối thứ Ba đến Chủ Nhật.
Đã ghi lại hết chưa cả nhà? Bangkok chưa bao giờ đứng yên một chỗ, mình đảm bảo dù bạn có đến đây bao nhiêu lần cũng sẽ không bao giờ chán đâu. Lâu lâu rảnh rỗi, hãy tự thưởng cho mình một chuyến vi vu Bangkok, và đừng quên ghé thăm những “điểm nóng” chất chơi mà mình vừa chia sẻ nhé! Chúc bạn có những trải nghiệm thật đáng nhớ ở xứ sở Chùa Vàng nha! ✨🍜🏞️