Chắc hẳn Bangkok không còn là cái tên xa lạ với các tín đồ mê xê dịch, nhưng mỗi lần trở lại, thành phố này lại mang đến những cảm xúc thật khác biệt. Lần này, tớ xách ba lô lên và đi Bangkok trong 3 ngày 2 đêm, với mong muốn được “reset” bản thân sau những ngày làm việc căng thẳng, và tìm kiếm thêm những trải nghiệm mới mẻ. Và tin tớ đi, chuyến đi này đã “đã” cả mắt lẫn bụng! 🌸
**Ngày 1: Hà Nội – Bangkok và nhịp sống về đêm rực rỡ**
Chuyến bay từ Hà Nội đến Bangkok của VNA (tớ đi với giá nội bộ nên cực kỳ hời luôn nha!) cứ thế nhẹ nhàng cất cánh. Việc check-in online trước giờ khởi hành giúp tớ chọn được ghế cửa sổ ưng ý, ngắm mây trời bồng bềnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam – Thái Lan giờ cũng đơn giản lắm, chỉ cần hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, vé khứ hồi và booking khách sạn là ổn áp rồi (công dân Việt Nam được miễn thị thực 30 ngày cơ mà!). Bữa trưa trên máy bay với cơm cá/miến tôm nóng hổi, thêm chiếc bánh muffin ngọt ngào, giúp tớ no bụng để sẵn sàng khám phá.
Hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi sớm hơn dự kiến 15 phút, việc đầu tiên là chạy đi lấy hành lý và đổi tiền. Super Rich (màu cam) vẫn là lựa chọn số 1 vì tỉ giá siêu tốt. Mách nhỏ nè, các bạn nên đổi VND sang USD ở phố Hà Trung (HN) trước, rồi sang Bangkok đổi USD sang Baht sẽ được giá hời hơn nhiều đó. Từ sân bay, tụi tớ di chuyển bằng Makkasan đến MRT Phetchaburi rồi về Huai Khuang để đến homestay.
Sau gần hai tiếng di chuyển, tụi tớ đã có mặt tại Sound@sleep hostel. Phòng twin bed cho 2 đêm, hostel còn khá mới, có chứng nhận “SHA PLUS CERTIFICATE” và đầy đủ tiện nghi, giá cực phải chăng (chỉ gần 900k/2 đêm qua Agoda). Dù cách trung tâm khoảng 5km, nhưng xung quanh có 7eleven, cây xăng, quán ăn, massage, và cả bus stop nữa, tiện lợi lắm.
Chiều tối, bắt chuyến xe buýt chỉ 8 baht/người thẳng tiến Central World. Bụng đói cồn cào nên tụi tớ phi thẳng vào khu food court, mua chai nước ép lựu (100 baht) và suất takoyaki (150 baht) ăn lót dạ. Nhưng quả thực là đồ ăn ở food court hơi đắt so với các nhà hàng bên trong Central World đó nha. Thế là lên tầng 6, tớ gọi ngay suất Original BKK Spicy Pork Soup kèm cơm chiên (115 baht) – phải nói là vừa miệng và đáng tiền lắm luôn!
Sau đó, tụi tớ ghé Big C, không quên làm ngay một ly trà sữa Cha Tra Mue chuẩn vị Thái. Thơm nức mùi trà, nhiều vị để chọn, đúng là “signature” của Bangkok mà!
Điểm đến cuối ngày là Chinatown – một nơi không thể bỏ lỡ khi đến Bangkok. Dù là ngày trong tuần nhưng vẫn đông đúc, nhộn nhịp đến lạ. Tụi tớ ghé T&K Seafood, order vài món rồi đi dạo tiếp. Quán này nổi tiếng và đông lắm, từ trong nhà 3 tầng đến vỉa hè đều kín bàn, nhưng đồ ăn ra nhanh và khá ổn.
Tiếp đó, tụi tớ bị thu hút bởi không khí cực chill của Shanghai Mansion BKK, với ban nhạc sống và ánh nến lãng mạn. Thưởng thức ly mocktail và bia mát lạnh, nghe nhạc sau một ngày dài di chuyển thì còn gì bằng! Đồ uống ở đây dao động từ 200 baht trở lên, menu đa dạng lắm. Khoảng 22h10, tụi tớ về lại hostel nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đầu tiên đầy ắp trải nghiệm. 🌙
**Ngày 2: Từ cung điện vàng son đến những ngôi chùa trầm mặc và sự hiện đại choáng ngợp**
Sáng sớm ngày thứ hai, tụi tớ bắt xe buýt đi khá xa để đến chợ Chatuchak ăn sáng. Lội bộ gần 2km vào trong chợ, tô mì thuyền thịt lợn và thịt bò chỉ 50 baht nóng hổi đã lấp đầy chiếc bụng đói. À mà tô mì Thái thường đựng trong bát to nhưng lượng mì lại ít hơn so với Việt Nam mình đó!
Sau đó, tụi tớ tiếp tục bắt xe buýt hơn 10km nữa để đến Grand Palace – Cung điện Hoàng gia Thái Lan. Dưới cái nắng 33 độ, tớ được chiêm ngưỡng kiến trúc lộng lẫy, nguy nga của nơi đây. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc liệu tớ có bị chèo kéo đi tour không? Có chứ! Người ta chào tour thuyền vòng quanh các điểm nổi tiếng với giá 1000 baht, rồi giảm xuống 1500 baht khi tụi tớ từ chối (cập nhật giá tour). Nhưng tụi tớ kiên quyết không đi, mà nghe lời người dân bản địa, tự mình di chuyển bằng Express boat chỉ 16 baht/vé, vừa rẻ vừa chủ động.
Điểm đến tiếp theo là Wat Arun – ngôi chùa bình minh nằm bên bờ tây sông Chao Phraya. Kiến trúc ở đây thì quá nổi tiếng rồi, đến Bangkok nhất định phải ghé. Vé vào cổng 100 baht, được tặng kèm một chai nước suối giải khát nữa. Đừng quên thuê trang phục truyền thống Thái Lan để chụp vài tấm ảnh “sống ảo” siêu xinh tại ngôi chùa này nhé! 🏞️
Từ Wat Arun, tụi tớ lại lên Express boat hơn 20 phút để đến Iconsiam. Ôi trời ơi, lại một trung tâm thương mại nữa khiến tớ choáng ngợp bởi kiến trúc hiện đại và sự sang trọng. Dạo một vòng khu food court tầng 1, tụi tớ gọi xôi xoài (90 baht), pad Thái (150 baht) và một món nữa mà tớ quên mất tên hiuhiu. Đồ ăn vừa miệng, nhưng vì đi đúng giờ trưa nên food court đông nghẹt, mãi mới tìm được chỗ ngồi.
Sau đó, tụi tớ lên tầng 6 và ghé vào After You Cafe & Dessert. Order ngay một bingsu xoài (295 baht) và bánh sữa kem chảy (130 baht) – hai món best seller và signature của quán mà bạn không thể bỏ qua! Mách nhỏ nha, nên mua bánh sữa kem chảy ở chi nhánh Iconsiam, vì giá các chi nhánh khác có thể chênh lệch đó (ví dụ The Market Bangkok là 165 baht, sân bay 180-210 baht).
Chiều muộn, tụi tớ di chuyển đến Chùa Wat Paknam Bhasicharoen, cách trung tâm Bangkok khoảng 25km. Ngôi chùa này sở hữu tượng Phật khổng lồ cao 69m, thật sự rất choáng ngợp. Vì xa trung tâm nên chùa không quá đông du khách, không gian trong lành, thoáng đãng, vô cùng thanh tịnh. Tụi tớ di chuyển dần vào trong, lên các tầng để chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của ngôi chùa. Xung quanh chùa còn có sông Chao Phraya chảy qua thơ mộng nữa.
Có ai đó hỏi sao đi du lịch mà đi chùa nhiều thế, thì tớ sẽ trả lời là vì tớ rất thích kiến trúc, văn hóa, lịch sử ở đây. Đi vì mình thấy bình yên, đó mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải vì nơi đó nổi tiếng mà mình mới đi.
Trên đường về, tụi tớ ghé Đền Erawan – nơi có tượng Phật Bốn Mặt linh thiêng giữa lòng thủ đô. Ngoài việc mua đồ lễ cúng dường (từ 40-100 baht tùy loại), bạn còn có thể chiêm ngưỡng điệu múa truyền thống của các vũ công trong trang phục lộng lẫy (giá khoảng 500 baht). Mỗi mặt Phật ở đây mang một ý nghĩa riêng: mặt trước đại diện cho sự nghiệp và cuộc sống; mặt thứ hai là mối quan hệ và gia đình; mặt thứ ba vì sự giàu có; và mặt cuối cùng là sự khôn ngoan và sức khỏe. Thật ý nghĩa phải không? 🙏
Đi bộ vài trăm mét sang đường là đến Big C và The Market BKK. Lần này tụi tớ quyết định mua một chút quà mang về sau khi tham khảo review trên toptop.
Ăn tối tại chợ Pratunam cách Big C chỉ 1.5km. Đây là thiên đường mua sắm quần áo và đồ ăn uống. Tụi tớ ăn tối ngay tại khu food court với 3 món và 1 đồ uống, phục vụ nhanh chóng, ăn vừa miệng, giá cả ổn áp. Kết thúc một ngày khám phá trọn vẹn, tụi tớ về hostel nghỉ ngơi lúc 21h. 🍜
**Ngày 3: Thư giãn và tạm biệt Bangkok**
Sáng ngày cuối cùng, tụi tớ ghé 7eleven mua đồ ăn sáng về phòng (cơm và mì hộp ở đây ngon lắm, chỉ tầm 40 baht/hộp). Ăn uống no nê rồi làm thủ tục checkout sớm.
Điều tuyệt vời nhất sau chuỗi ngày đi bộ hàng chục kilomet khám phá Bangkok chính là được massage! Sun Smile Massage ở thiên đường massage Soi Phetchaburi 15 là lựa chọn của tụi tớ. Combo massage chân, đầu, cổ, gáy trong 1.5 tiếng chỉ 300 baht/người, chuẩn bài cho genz luôn đó. Một lời khuyên là các bạn nên ghé từ 10h sáng trở ra vì các tiệm massage mở và đóng cửa khá muộn. 💆♀️
Sau khi được thư giãn, tụi tớ ghé Sea bX2 ăn trưa. Quán này chỉ mở cửa từ 9h-15h, với vài món signature cùng không gian sạch sẽ, phục vụ nhanh chóng nên lúc nào cũng đông khách. Tụi tớ gọi một phần mì, một phần cơm và tóp mỡ chiên giòn tan (mỗi món từ 100-150 baht) kèm một chai coca mát lạnh.
Đến 11h50, tụi tớ di chuyển đến ga Makkasan, mua vé và đợi tàu chở thẳng đến sân bay chỉ mất 20 phút. Đi BTS để di chuyển ra sân bay vừa nhanh chóng lại vừa tiết kiệm đó. Sau đó là làm thủ tục check-in, chuẩn bị khởi hành về Hà Nội thôi! ✈️
**✨ Kinh nghiệm bỏ túi cho chuyến đi Bangkok thêm phần trọn vẹn:**
* **Chỗ ở:** Sound@sleep hostel là lựa chọn đáng cân nhắc với mức giá chỉ khoảng 900k/2 đêm cho phòng twin bed.
* **Đi lại:** Xe buýt truyền thống (8 baht), smart bus (15 baht), BTS (35 baht/người tùy chặng), MRT Blue line (20 baht tùy chặng), Express boat (16 baht) là những lựa chọn di chuyển vừa tiết kiệm vừa tiện lợi.
* **Vé tham quan:** Vé vào Wat Arun là 100 baht, còn các điểm như Iconsiam, Đền Erawan, các chùa khác thường miễn phí vé vào cổng.
* **Sim 4G:** Mua sim gohub khoảng 200k để tiện tra cứu đường đi và liên lạc nha.
* **Massage:** Đừng quên ghé massage thư giãn, giá khoảng 300 baht/người cho combo 1.5 tiếng cực phê.
* **Đồ ăn & mua sắm:** Chuẩn bị tinh thần “ăn sập” Bangkok với vô vàn lựa chọn từ food court đến chợ đêm, và dành chút ngân sách cho việc mua sắm quà lưu niệm nữa nhé!
Bangkok thực sự là một thành phố đa sắc màu, nơi mà sự náo nhiệt của phố thị hòa quyện cùng nét cổ kính của những ngôi chùa linh thiêng, và ẩm thực thì phong phú đến mức khiến bạn muốn ở lại mãi thôi. Hy vọng những chia sẻ của tớ sẽ giúp các bạn có thêm động lực để xách ba lô lên và trải nghiệm Bangkok theo cách riêng của mình. Đừng chần chừ nữa, đi thôi! ✈️🍜🌸