Chào mọi người! Lại là mình đây, sau chuyến đi vừa rồi, cảm giác vẫn còn lâng lâng khi nhớ về một nơi tuyệt đẹp, nơi núi tuyết sừng sững ôm ấp những dấu tích La Mã cổ kính. Đó chính là Thung lũng Aosta ở Tây Bắc Italia, và điểm dừng chân đầu tiên của mình chính là thành phố Aosta cổ kính. ✨

Thung lũng Aosta với những ngọn núi tuyết hùng vĩ

Thành phố Aosta nhỏ xinh với diện tích chỉ hơn 20km2 thôi, nhưng lại là trái tim của cả thung lũng, một vùng đất song ngữ Ý – Pháp đầy thú vị trên dãy Alps hùng vĩ. Nơi đây không chỉ là cửa ngõ vào đường hầm Mont Blanc mà còn là điểm giao thoa của những con đường lịch sử. Điều mình ấn tượng nhất là những bức tường thành cổ, cổng thành của Augusta Prætoria Salassorum vẫn còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Đứng giữa những viên đá hàng ngàn năm tuổi, mình cứ ngỡ như đang lạc về thời La Mã vậy.

Lâu đài Fénis cổ kính ở thung lũng Aosta

Nhưng thú thật, dù Aosta đẹp đến mấy, mục đích chính của chuyến đi này là để chinh phục Pila – thiên đường trượt tuyết nổi tiếng. Từ thành phố Aosta, bạn có thể đi cáp treo một mạch lên đỉnh Pila (gần 2.000m) chỉ trong vỏn vẹn 18 phút. Hệ thống cáp treo dài hơn 5km này chắc chắn mang lại cảm giác phấn khích lắm đây!

Riêng mình thì lại chọn một cách khác, nghỉ chân ở lưng chừng sườn núi rồi chạy xe lên đỉnh. Khoảng 10km đường đèo, mất chừng 30 phút, nhưng bù lại, cung đường này cho mình cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng Aosta lấp lánh dưới nắng vô cùng choáng ngợp. Cứ mỗi khúc cua, khung cảnh lại mở ra một vẻ đẹp khác, khiến mình cứ muốn dừng lại mãi thôi.

Toàn cảnh khu trượt tuyết Pila với những đường trượt đa dạng

Và rồi, giây phút được đặt chân lên Pila… Ôi trời, cảm giác ấy không thể nào tả xiết! Tuyết ở đây thật sự đặc biệt, khô và sạch vô cùng. Mình tha hồ lăn lê bò xoài mà không lo bị ẩm ướt hay lạnh cóng. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là tham gia khóa học trượt tuyết cùng 3 người bạn nữa. Giáo viên rất nhiệt tình, chỉ dẫn tận tâm, và tụi mình đã có những giờ phút cười ngả nghiêng, cùng nhau “vật lộn” với ván trượt. Cảm giác trượt được một đoạn dài mà không ngã, nó đã lắm mọi người ơi!

Một người đang trượt tuyết trên sườn núi Pila

Sau một ngày dài đắm mình trong tuyết trắng, còn gì tuyệt hơn là được thưởng thức những món ăn nóng hổi, ngon lành? Các quán ăn ở Pila đúng là thiên đường ẩm thực! Mình vẫn còn nhớ mãi miếng steak to đùng, thơm lừng, đủ sức cho hai người ăn no căng bụng. Vị giác được đánh thức sau những giờ phút vận động hết mình thật là đã.

Những người đang trượt tuyết trên sườn núi phủ đầy tuyết

Thung lũng Aosta không chỉ là một điểm đến tuyệt vời cho những ai mê trượt tuyết mà còn là một nơi chốn bình yên, giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử ngàn năm. Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến đi vừa thư giãn, vừa có chút thử thách, lại được khám phá những điều mới mẻ, thì Aosta và Pila chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy tự mình trải nghiệm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây nhé! 🌸🏞️🍜

Một con sơn dương giữa khung cảnh núi non hùng vĩ