Cái cảm giác lần đầu đặt chân xuống sân bay Don Muang, hít hà mùi hương nồng nàn rất riêng của Bangkok, và nhận ra mình sắp được “sống” trong thành phố này vài ngày… ôi chao, nó cứ rộn ràng khó tả. Một chuyến đi không quá “sang chảnh”, với tổng chi phí chỉ vỏn vẹn hơn 6 triệu cho 4 ngày 5 đêm, nhưng những gì Bangkok mang lại thì đáng giá đến từng xu, từng khoảnh khắc! Cùng mình khám phá hành trình tự túc đầy ắp kỷ niệm này nhé. ✨

Toàn cảnh Bangkok từ trên cao, những tòa nhà cao tầng hiện đại

Chốn nghỉ chân thân thương giữa lòng Chinatown 🏡

Team mình chọn The Backpack Hostel ở khu Chinatown, và phải nói là “chấm 10 điểm” cho sự lựa chọn này. Từ lúc bước vào, cảm giác thân thiện đã ập đến nhờ anh chủ siêu dễ thương. Hostel sạch sẽ tinh tôm, lại còn nằm ở một khu khá yên tĩnh, gần chợ đêm sôi động mà vẫn đủ riêng tư để nghỉ ngơi. Điểm cộng to đùng là gần trạm MRT, tiện ơi là tiện để vi vu khắp Bangkok.

À, có một tip nhỏ là các bạn nên mang theo khăn tắm cá nhân nhé, còn không thì thuê cũng không đáng kể đâu (40 baht/người cho 5 đêm). Giá siêu hạt dẻ, chỉ 175k/người/đêm, tính ra cả chuyến có hơn 1 triệu thôi à. Lần sau đến Bangkok, mình chắc chắn vẫn sẽ “về nhà” The Backpack!

Hành trình khám phá thành phố: Từ những con phố hiện đại đến khu chợ truyền thống 🏙️🍜

Ngày đầu tiên là chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Don Muang. Mấy bạn tiếp viên hàng không siêu tâm lý còn hỏi mình có cần điền tờ nhập cảnh trước không nữa chứ. Vừa hạ cánh, team mình ghé quầy Klook lấy sim dtac đã đặt trước (siêu tiện, lại còn rẻ nữa, chia ra mỗi người có 27k thôi), rồi bắt ngay chuyến xe bus A4 về Khaosan. Bangkok đón mình bằng một buổi tối nhẹ nhàng với đồ ăn 7-Eleven và chuẩn bị năng lượng cho những ngày khám phá sắp tới.

Ngày thứ hai khởi đầu bằng chuyến Grab van đến khu Siam sầm uất. Đứng trên cầu vượt đi bộ, nhìn ra Siam Discovery, Siam Center, MBK… thấy một Bangkok thật hiện đại và lộng lẫy.

Đường phố Bangkok hiện đại với các tòa nhà cao tầng và xe cộ tấp nập

Dù đồ ăn, quần áo ở khu Siam khá đắt đỏ, nhưng Food Republic ở Siam Center tầng 4 thì đáng để ghé qua một lần. Không gian sang chảnh, đồ ăn đa dạng, ngon miệng mà giá lại phải chăng (khoảng 150 THB/người). Sau đó, tụi mình ra quầy Klook ở Siam Center để đổi voucher lấy thẻ BTS One Day Pass (86k/người), lên tàu đi thẳng đến chợ Chatuchak.

Ôi cái chợ Chatuchak! Lớn nhất Đông Nam Á là có thật! Dù đi hết nửa buổi mà vẫn chưa cảm nhận được hết sự rộng lớn của nó. Nắng nóng chang chang nhưng vẫn ham mua sắm đủ thứ, từ quần áo đến đồ lưu niệm. Các bạn nhớ nhé, chợ chỉ mở cửa T6, T7, CN thôi nha.

Tối về, tụi mình đi bộ gần 2km từ Siam Center đến chợ đêm Neon Martket ở khu Pratunam. Nơi đây như một thiên đường ẩm thực đường phố, đủ món ngon từ 15 đến 300 baht. Đặc biệt, mực Bento ở đây rẻ hơn cả Big C, mua về làm quà là hết ý! 😋

Mâm đồ ăn Thái đa dạng, hấp dẫn

Ngày thứ ba là hành trình khám phá những ngôi chùa linh thiêng và khu phố Tàu cổ kính. Từ Saphan Taksin, tụi mình lên Orange Boat dọc sông Chao Phraya (20 THB/người) để ngắm Bangkok từ một góc nhìn khác, lướt qua những tòa nhà hiện đại và kiến trúc cổ kính đan xen. Điểm dừng chân đầu tiên là Wat Arun (50 THB/người), vẻ đẹp của ngôi chùa này thì không cần phải bàn cãi, chụp góc nào cũng như tranh vẽ, lại còn vắng người hơn Cung điện Hoàng gia nữa.

Ngôi chùa Wat Arun với kiến trúc độc đáo, lấp lánh dưới ánh nắng

Sau khi đắm chìm ở Wat Arun, tụi mình đi phà qua sông (chỉ 4 THB) để đến Wat Pho (chùa Phật Nằm) và Cung điện Hoàng gia. Giá vé vào cung điện khá cao (500 THB), nên team mình quyết định… đứng ngoài chụp ảnh thôi, vậy mà vẫn có ảnh đẹp rạng ngời đó các bạn! 🤫 Chiều tối, tụi mình bắt xe bus số 1 đi Chinatown. Chuyến xe bus ở Bangkok đúng là một trải nghiệm “fast and furious”, y như trong phim hành động vậy đó, nhưng vui và đáng thử lắm!

Khu phố Yaowarat về đêm như bừng sáng, hàng quán tấp nập, mùi đồ ăn thơm lừng khiến bụng réo gọi không ngừng. Tụi mình đã “quét” sạch khá nhiều món ngon ở đây với chỉ 110 THB. Đi bộ một đoạn là đến chùa Vàng Wat Traimit, may mắn là đến gần giờ đóng cửa nên không mất vé vào (ban ngày là 40 THB nha).

Một gian hàng đồ ăn đường phố Thái Lan vào buổi tối

Ngày thứ tư là một chuyến “đổi gió” đến Pattaya. Thay vì đi bus đắt đỏ, tụi mình chọn đi tàu hỏa từ ga Hua Lamphong. Vé tàu siêu rẻ, chỉ 31 THB/chiều, nhưng bù lại phải dậy sớm tinh mơ và mất gần 4 tiếng đồng hồ để đến nơi. Pattaya ban ngày không quá nhộn nhịp, đồ ăn lại đắt gấp 2-3 lần Bangkok. Nếu có dịp, mình khuyên các bạn nên ở lại một đêm để cảm nhận hết vẻ đẹp của thành phố biển về đêm, với những quán bar, pub sôi động. Dù vậy, chuyến đi này cũng cho mình một trải nghiệm rất riêng.

Chiều về lại Bangkok, tụi mình “hạ cánh” ở Terminal 21, và đây là một phát hiện cực kỳ “đáng tiền”! Khu foodcourt Pier 21 ở tầng trên cùng là thiên đường ẩm thực giá siêu rẻ mà lại ngon không tưởng. Mình mua 3-4 món mà chưa đến 100 THB nữa, ước gì biết sớm hơn để ăn ở đây nhiều hơn! Mỗi tầng của Terminal 21 lại mang kiến trúc một quốc gia khác nhau, tha hồ mà check-in sống ảo. Quần áo, mỹ phẩm ở đây cũng rất rẻ nữa, nhất định phải ghé nha các bạn! 🛍️

Nhiều món ăn đường phố Thái Lan được bày bán hấp dẫn

Ngày cuối cùng ở Bangkok, tụi mình ghé Bangkok Art and Culture Center (BACC) ngay gần Siam Center. Đây là một không gian triển lãm nghệ thuật với vô vàn góc chụp hình “chất lừ”, mà lại còn miễn phí vé vào nữa chứ. Sau đó, tụi mình đi bộ qua MBK Center. Ôi ở đây nhiều đồ sale khủng khiếp, từ giày dép đến quần áo đều rất rẻ và chất lượng. Mình đã tậu kha khá món đồ ưng ý ở đây. Cuối cùng, tụi mình ghé Big C Supercenter để mua sắm quà cáp. Đồ ăn ở đây cũng rẻ, nhưng không bằng Terminal 21 đâu nhé.

Tips thực tế bỏ túi:

* **Đổi tiền:** Tiệm vàng Kim Mai ở Sài Gòn là địa chỉ quen thuộc của team mình, tỷ giá khá tốt (1 baht ~ 760 VND).
* **Đi lại:** Ưu tiên MRT và BTS để tiết kiệm chi phí và tránh kẹt xe. Grab khá tiện nhưng giá cao.
* **Sim điện thoại:** Đặt trước trên Klook, lấy ở sân bay vừa tiện vừa rẻ.
* **Khách sạn:** The Backpack Hostel là một lựa chọn tuyệt vời cho dân du lịch bụi, gần trung tâm mà lại yên tĩnh.
* **Chợ Chatuchak:** Chỉ mở cửa T6, T7, CN. Cực kỳ rộng lớn và nóng, nên chuẩn bị tinh thần và nước uống nhé.
* **Foodcourt:** Siam Center (Food Republic) và đặc biệt là Terminal 21 (Pier 21) có đồ ăn ngon, đa dạng và rẻ. Nhớ nạp tiền vào thẻ ở quầy thu ngân.
* **Chùa chiền:** Wat Arun rất đáng để đi, Cung điện Hoàng gia thì có thể cân nhắc nếu muốn tiết kiệm. Nhớ mặc trang phục lịch sự.
* **Pattaya:** Nếu có thể, hãy dành một đêm ở đây để trải nghiệm các hoạt động về đêm.
* **Hành lý sân bay:** Lưu ý các loại kem, mỹ phẩm dạng lỏng/đặc trên 100ml phải ký gửi nhé, kẻo lại phải bỏ phí như team mình. 🥲
* **Lịch trình:** Lên kế hoạch chi tiết trước sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc rất nhiều đó!

Kết:

Bangkok không chỉ là những trung tâm thương mại sầm uất, những ngôi chùa vàng lấp lánh, hay những khu chợ đêm náo nhiệt. Bangkok còn là mùi thơm của cà ri Thái, là tiếng cười nói rộn ràng trên đường phố, là những trải nghiệm bất ngờ và những kỷ niệm đáng nhớ. Dù chỉ với một ngân sách eo hẹp, bạn vẫn hoàn toàn có thể có một chuyến đi trọn vẹn và đầy ắp cảm xúc như team mình.

Vậy nên, đừng ngần ngại xách ba lô lên và tự mình khám phá “Thành phố của những thiên thần” này nhé! Chúc các bạn có một hành trình thật vui vẻ và đáng nhớ! 🌸✨